Nhung bài tho' mot phút

Moderator: Quỳnh Hương

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 12 Jan 2007 07:07

Tình Xuân Thắm

Mùa Xuân mang đến hoa thắm tươi
Mùa xuân môi em chúm chím cười
Ánh mắt sáng long lanh rộn rã
Bước chân thoăn thoắt như mây trôi

Tà áo thướt tha xinh , xinh quá
Dáng thon thon đài các ngọc ngà
Trên đầu nón lá bài thơ mộng
Như gọi Xuân về đón gió qua

Xuân của em , ước mơ của anh
Mùa Xuân người người ước an lành
Chúc một ngày mai đời sáng đẹp
Hội mùa hân hoan rợp trời xanh

Mùa Xuân mang đến những ngày vui
Cùng em đám cưới kết chung đời
Khe khẽ hoa Xuân đường rước lễ
Thật rộn ràng hạnh phúc rạng ngời

Đông Hòa
03.01.07

Image

[music]http://trinhnu.net/media/music/wma/12/6271.wma[/music]

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 03 Feb 2007 11:34

Tình Xa

Từ miền xa xăm anh đến đây
Nhìn cuối chân trời thoáng mây bay
Nhạt nắng hồng , hoàng hôm đỏm dáng
Ánh trăng vàng mờ khuất như say

Chợt nhớ đến ngày xưa , gặp em
Bên nhau nhìn bến sông êm đềm
Dòng phù sa theo về sông Cửu
Như chúng mình luyến lưu gần bên

Ơi ! Chiều nay gió về thổi giấc
Cho đôi lòng một tối lành yên
Quên sầu mái tóc huyền anh vuốt
Nhẹ nhàng như vào mộng vô biên

Rồi cùng với nhau ta đắp xây
Một ngày mai chung mái gia đình
Bên bầy con trẻ thật xinh xắn
Sớm chiều chung gối mộng ân tình

Đông Hòa
03.02.07

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 08 Feb 2007 13:06

Đường Việt Nam trong giấc mơ hồi sinh

Từng bước chân tôi dẫm lên tủi nhục
Như Chúa trời vấn nạn cho con người
Ôi , thế nhân ơi ! Sao cuồng loạn trí
Gây hằn thù lên trên cõi bình yên

Từng nắm tay trói chặt trên gốc đời
Như Thập Tự thọ hình Đức Chúa trời
Mắt nhìn thẳng tôi trông xa vạn lý
Tìm bình minh cho dân tộc của tôi

Ôi , mất thời gian bao năm mài miệt
Trên cõi trần vọng tiếng xiết rên than
Của con người Việt Nam , nước Việt Nam
Máu lệ đang rơi vào trong hoang tàn

Từng bước chân , tôi về trong bóng tối
Như hân hoan vì tay Chúa vẫy mời
Đem tôi vào con đường đầy ánh sáng
Đường Việt Nam trong giấc mơ hồi sinh

Đông Hòa
07.02.07

viết ngày 01.05.75 tại phi trường Trà Nóc Cần Thơ
Chỉnh biên 07.02.07

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 08 Mar 2007 11:31

Bởi rằng nước mắt đàn bà.............

Trời ui sợ vợ quá hà.....
Sợ bà nó khóc dầm dà lụy tuông

Sợ rằng chua lét cái mồm
Đầu năm đinh óc hết luôn kiêng dè


Nên đành trốn biệt ngoài hè
Thấy em đẹp đẹp nên vè theo ngay

Rồi về khập khiểng cơn say
Lăn quay ra ngủ giấc đầy cho xong

Sớm dậy thấy vợ mặt xanh
Bỏ ra xúc miệng , tỏi hành đi theo

Giận quá đi vội một lèo
Thấy em đẹp đẹp lại đèo du xuân

Xong rồi tha thẩn mơ màng
Chân quơ lọng cọng xê xàng lăn quay

Chìm sâu mút chỉ cơn say
Sáng ra thấy vợ thở dài.....hết la

Đông Hòa
25.02.07
__________________
Nếu mai này trên đời sẽ chết
Xuôi đôi tay vĩnh biệt nhân gian

Dong Hoa
Analog IC
Posts: 79
Joined: 03 Oct 2007 20:39

Postby Dong Hoa » 12 Mar 2007 06:17

Khúc Đoạn Trăng Tình
( thể ngâm )

Mây trắng che ngang khuất trăng rồi
Hỡi người , ta tiếc ánh trăng rơi
Tiếc một dáng khuyết đêm dạ vũ
Bên nàng ta hát mãi không thôi

Nhẹ lắng sương khuya chừng đã thấm
Dựa vài nhau ấm áp trái tim
Nghe một giấc ái đi vào mộng
Với trời non nước thật hữu tình

Tỉnh trí bầu mây kia xa thoảng
Ánh trăng ngàn cũng đã rạng ngời
Mang vẻ đẹp của nàng tiên nữ
Bàng bạc theo ngàn sao lã lơi

Ta lại thấy trái cấm trên môi chín
Cắn vào nghe ngọt lịm bồi hồi
Chợt hồn rộn rã chừng lên tiếng
Hỡi nàng , yêu mãi nhé nàng ơi

Đông Hòa
13.03.07

donghoa
Diode
Posts: 15
Joined: 30 Oct 2008 06:08

Re: Nhung bài tho' mot phút

Postby donghoa » 01 Nov 2008 02:59

Sầu đông

Tìm chút kỷ niệm ngày xưa ấy
để thấy em cười trong giấc mơ
hôm nay đông đến chờ bên cửa
chẳng thấy người nên dạ thẩn thờ

Trở bước mắt vùi theo dấu cũ
lá cỏ buồn chen giữa bước chân
trời hoang vắng quá mờ sương ảm
đợi bóng chinh nhân gửi nhớ thương

Le lói ánh đèn đêm trở lại
nhạt nhòa mưa ướt cảnh phố xa
giọt lệ sầu bỗng dưng lã chã
Nàng ơi đau đớn cõi lòng ta

Đông Hòa
Nguyễn Chí Hiệp
01.11.2008


Return to “Thi Sĩ Ngàn Phương”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest