4 bai tho kinh dang huong hon Co Nhac si HIEU ANH

Nơi để post các bài nhạc đã đưọc dân nhà nghề hòa âm
Minh Ho Dao

4 bai tho kinh dang huong hon Co Nhac si HIEU ANH

Postby Minh Ho Dao » 01 Dec 2005 23:41

[center]4- GIỌT LỆ CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG
(Kính dâng hương hồn cố Nhạc sĩ HIẾU ANH)

Bầu trời Mỹ quốc hôm nay ảm đạm
Ở trên cao mây xám phủ trần gian
Rừng người đưa cố nhạc sĩ lệ tràn
Sau linh cửu vô vàn tiếng nức nở

Nào vợ, con, cháu, bạn bè, thân hữu
Réo gọi anh say ngủ giấc nghìn thu
Trả kiếp nhân sinh trong cõi phù du
Đi thanh thản mặc dù đời luyến tiếc

Chốn trời Âu cũng đau buồn da diết
Hay tin người anh kết nghĩa qua đời
Trời lập đông chẳng đặc nước mắt rơi
Thấm vào tim rã rời từng khúc ruột

Anh Hiếu ơi! Từ đây đời não nuột
Mất anh rồi đơn độc những vần thơ
Tìm lại ký ức dòng nhạc vô bờ
Tình tri kỷ kết tơ làng thi nhạc

LMST* cũng động lòng xót xa dào dạt
Phổ bài thơ “Dòng Nhạc Lời Thơ” em
“Anh Về Nước Chúa” vĩnh viễn bình yên
Và hưởng phước triền miên bồng lai cảnh

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
Montpellier, Pháp quốc
01 tháng 12 năm 2005


*LMST bút hiệu của một Nhạc sĩ


3- LỜI CUỐI CỦA ANH
( Kính dâng hương hồn cố Nhạc Sĩ Hiếu Anh )

Hai mươi bảy tháng mười một lẻ năm
Người nhạc sĩ tài hoa đã bất thần ra đi
Anh ra đi sau khi nói những gì
Tâm tình cùng với em gái Lan Chi qua đài

Phát thanh Việt Nam Hải Ngoại sáng nay
Ngân vang tiếng nói Nhạc sĩ giờ đây không còn
Chúa rước anh về tận cõi bồng non
Nợ trần anh đã trả hết vẹn toàn phu thê

Bốn mươi năm đời khắng khít say mê
Bên cung đàn ân ái đã nguyện thề thủy chung
Dù gặp vô vàn đau khổ tận cùng
Một mực không bao giờ bẻ gãy khung bạn đời

Bài nhạc “RU EM TÌNH VÀNG” tuyệt vời
Như hoa thơm phức đọng lại lòng người thân thương
Lời cuối của người nhạc sĩ vấn vương
Trong tâm hồn những người bước đi đường trăm năm

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
301105 Montpellier, Pháp quốc


2- ANH VỀ NƯỚC CHÚA
( Kính dâng hương hồn cố Nhạc Sĩ Hiếu Anh )

Hỡi người nhạc sĩ tài hoa
Sao anh vội vã đi xa ngàn đời
Trần gian thương tiếc không vơi
Thân bằng quyến thuộc lệ rơi vô vàn

Biết bao kỷ niệm đầy trang
Lời Thơ dòng Nhạc tỏa lan không ngừng:
TÌNH CHA anh phổ lẫy lừng
ANH CÓ THẤY, ANH ƯỚC, ĐỪNG phôi pha
ĐÊM MƯA NHỚ MẸ thiết tha
HÃY CHO NHAU Những đóa hoa ân tình
TÌNH ANH trọn kiếp tươi xinh
TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ bóng hình có đôi
HOA HỒNG ĐỎ thắm trên môi
Lòng CON AO ƯỚC sớm thôi chia lìa
HÌNH BÓNG MẸ đợi canh khuya
Hằn sâu trong mắt đầm đìa nhớ nhung

Viết lên đây nỗi tận cùng
Xúc động khôn tả nghìn trùng đớn đau
Phân ưu thành kính nguyện cầu
Hồn anh về Chúa hưởng bầu hồng ân

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
281105 Montpellier, Pháp quốc


1- DÒNG NHẠC LỜI THƠ
( Thương nhớ về cố Nhạc Sĩ Hiếu Anh )

Em mãi nhớ dòng nhạc anh
Du dương réo rắt bên cành thơ em
ANH CÓ THẤY trong con tim
Đang nghe tiếng nhạc êm đềm thơ sao

TÌNH ANH như biển núi cao
ĐỪNG bao giờ mất thuở nào quen nhau
Anh phổ bài HÃY CHO NHAU
Lời thơ tiếng nhạc thấm sâu lòng người

TÌNH CHA Nghĩa Mẹ tuyệt vời
ĐÊM MƯA NHỚ MẸ bên trời Việt Nam
Buồn dâng lên mắt quầng thâm
Đứa con cam chịu số phần ly hương

TÌNH ĐẸP NHƯ MƠ vấn vương
ANH ƯỚC chia sẻ đoạn trường đời em
Nhạc anh chan chứa nỗi niềm
Thơ em giải nghĩa tình duyên muộn màng

HOA HỒNG ĐỎ mùa Vu Lan
CON AO ƯỚC bên Mẹ tràn niềm vui
HÌNH BÓNG MẸ con ngậm ngùi
Ngàn năm con mãi không nguôi cội nguồn

Minh Hồ & Minh Hồ Đào
281105 Montpellier, Pháp quốc


Image[/center]

http://www.daothinh.perso.cegetel.net/

Return to “Các tác giả khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 33 guests