Postby Dong Hoa » 28 Dec 2006 08:14
Nhạc và lời hay quá ....Chúc mừng tác giả .... nhân đây xin gửi bài thơ cảm tác
Chúc mọi người mùa xuân hạnh phúc vui vẻ và may mắn
Thân Ái
Đông Hòa
Mơ Trăng
Đêm nao dưới ánh trăng mơ
Hàng cao rũ bóng bên bờ tương tư
Đi bên phố cũ đèn mờ
Nhớ em chột dạ bơ vơ cõi hồn
Giờ đây một tối ướt sương
Mình anh lặng lẽ cô đơn bước dài
Giá băng rét mướt gấu vai
Đường về bóng khuất thu ngày xa xưa
Thu xưa rớt giọt phùn mưa
Bên nhau âu yếm thoáng vừa thiết tha
Giờ đây cách biệt trời xa
Em nơi đâu ấy trăng tà có hay
Có hay anh đã về đây
Bên hiên khẽ nói với ai phút này
Rằng anh vẫn đứng nơi đây
Vẫn nghe tim nói thật đầy tiếng yêu
Đông Hòa
28.12.06