[music]http://www.geocities.com/um7tp/ghetanh1.MID[/music]
Ghet Anh, Em lam tho
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Ghet Anh, Em lam Tho
Chào QH,
Tình cờ vào Đặc Trưng xem Thơ của QH, thấy bài thơ rất vui, dí dõm...nên "chôm" ngay ..đem về làm kỷ niệm ...Thoạt đầu UM định phổ theo ChaChaCha....Nhưng giai điệu có điểm đặc biệt ở tựa bài đã nói lên được ý nghĩa của trọn bài thơ , nên dùng LATIN, cho nhồi trống sau mỗi câu, xem như là có người cỗ võ cho cái "Ghét yêu"...Việc lặp đi lặp lại cũng không ngoài mục đích nhấn mạnh ý nghĩa "Ghét Anh"....mà đã ghét Anh rùi...thì nói cho bỏ ghét ...nói hoài cho ..Anh thấm thía ...Nếu chuyển (break) ở B qua âm điệu khác ...sẽ làm lạc hướng cái tật ...nói dai như đĩa của ... cô bé nầy...đang dỗi Anh !! Hihihi...
Tình cờ vào Đặc Trưng xem Thơ của QH, thấy bài thơ rất vui, dí dõm...nên "chôm" ngay ..đem về làm kỷ niệm ...Thoạt đầu UM định phổ theo ChaChaCha....Nhưng giai điệu có điểm đặc biệt ở tựa bài đã nói lên được ý nghĩa của trọn bài thơ , nên dùng LATIN, cho nhồi trống sau mỗi câu, xem như là có người cỗ võ cho cái "Ghét yêu"...Việc lặp đi lặp lại cũng không ngoài mục đích nhấn mạnh ý nghĩa "Ghét Anh"....mà đã ghét Anh rùi...thì nói cho bỏ ghét ...nói hoài cho ..Anh thấm thía ...Nếu chuyển (break) ở B qua âm điệu khác ...sẽ làm lạc hướng cái tật ...nói dai như đĩa của ... cô bé nầy...đang dỗi Anh !! Hihihi...
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests