Trang phượng cũ

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Trang phượng cũ

Postby dtk » 30 Apr 2005 18:30

Áo trắng

Nấn ná không về lại chốn xưa
Bụi đường mòn mỏi đợi trời mưa
Áo em màu trắng không may nữa
Lụa giữ trong rương đã mấy mùa
Last edited by dtk on 10 Sep 2005 23:26, edited 11 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 06 May 2005 16:17

Áo trắng

Nấn ná không về lại chốn xưa
Bụi đường mòn mỏi đợi trời mưa
Áo em màu trắng không may nữa
Lụa giữ trong rương đã mấy mùa

dtk


Phượng Tím

Ngày tháng mong chờ bóng dáng xưa
Cây khô nước cạn khát cơn mưa
Người xa, áo trắng không còn nữa
Phượng tím nhớ ve, sầu bốn mùa

qh

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Postby dtk » 06 May 2005 18:10

Khế tím

Lang bạt quê người tự thuở xưa
Lòng quê nau náu mấy mùa mưa
Hương cau màu khế hồn năm cũ
Trời lạnh hôm nay gió trở mùa

Nguyễn Hữu Vinh
Last edited by dtk on 15 Nov 2005 18:51, edited 1 time in total.

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Postby dtk » 06 May 2005 18:19

Áo trắng

Nhân ảnh mờ sương, đất đổi mùa
Bụi vương thềm nắng sau cơn mưa
Nhìn không ra áo em màu trắng
Biết có đậm đà tình thuở xưa

Y Nguyên

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Ao Trang Xua

Postby Dao Hung » 20 May 2005 09:59


Áo trắng xưa

Đau đáu thương về một lối xưa
Chân chim sũng nước dưới cơn mưa
Áo lụa trắng trinh giờ xa vắng
Để lạnh hồn yêu lúc trở mùa

đh

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Postby dtk » 30 May 2005 01:11

USA, ngày ...

Thoáng buồn tôi đọc những vần thơ
Tìm lại dư âm quá hững hờ
Nghe sầu trổi nhịp trong tâm khảm
Quá khứ ngày nao trót giạt bờ ...

VP

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 02 Jun 2005 00:22

Con thuyền không bến

Thuyền vó lênh đênh những bến bờ
Hơi thu lành lạnh đượm ơ hờ
Chập chờn lau trắng trong tay nhỏ
Thoáng quyện hồn ma cũ với thơ

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Postby Dong Van » 02 Jun 2005 01:51

ynguyen wrote:Con thuyền không bến

Thuyền vó lênh đênh những bến bờ
Hơi thu lành lạnh đượm ơ hờ
Chập chờn lau trắng trong tay nhỏ
Thoáng quyện hồn ma cũ với thơ


thuyền trôi lơ lửng giữa đôi bờ
con sóng lăn tăn vỗ hững hờ
Bông súng chết chìm không kịp vớt
Ðành thôi đánh mất cả ngày thơ

ÐV


Return to “Dịch Thơ”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests