Bonjour Vietnam - performed by Quynh Anh

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 Feb 2006 06:38

hau_ooo wrote:Nhân tiện cháu xin góp ý với Silicon Band : 4rum ta dành cho người Việt nên nhất thiết phải cài Tool gõ Tiếng Việt
Như thế sẽ rất tiện cho member.
Các bác có thể chèn code này trong file footer.php hay file gì đó tương tự

Code: Select all

<script type="text/javascript" src="http://websvn.net/forum/viettyping/viettyping.js"></script>


Cám ơn hau_ooo và huykhoi chỉ cách cài Tool gõ tiếng Việt nhe .

Trước đây phố rùm chỉ gồm đa số các anh chị em quen biết, đã từng sinh họat ngoài đời với nhau rồi nên xem như một gia đình Thơ Nhạc . Ai không biết cách gõ tiếng Việt thì người này chỉ người kia, rồi dần dần phố xá đường hẽm ngõ ngách nào ai cũng biết cả, nên không còn thấy cần thiết phải đặt bảng chỉ đường nữa đó , phải không chủ phố ơi :D

Anh LQT ơi, anh install Unikey hay VPSkeys đi, xài rất dễ dàng, khỏi cần phải bấm Accents, rồi Copy, Paste như easyvn . Í , mà anh phải biết cách bỏ dấu bằng keyboard đã chứ, không thì đành chịu :?

Đọc những bài viết của các anh và các bạn mấy tuần nay, wình học hỏi được rất nhiều . Thấy được đức tính nhẫn nại, sự trầm tĩnh , lịch sự của người Việt chúng ta, mặc dù đôi lúc có bất đồng quan điểm với nhau, thấy được sự lễ phép, hòa nhã của những người trẻ đối với những anh chị lớn hơn, v.v. Tất cả vào đây chỉ vì yêu mến bản nhạc và tiếng hát của QA, muốn đến cùng nhau chia sẻ cảm xúc sau khi nghe em hát Bonjour VN , cũng như đóng góp cảm nghĩ về lời nhạc v.v.

Mong tất cả sẽ tìm được niềm vui nơi đây . Xin cám ơn các anh chị và các bạn rất nhiều .

Chúc mọi người một cuối tuần thật vui vẻ và bình yên .

qh

PS: traunuoc lội giỏi quá, đi tìm mấy cái links về cho mọi người xem :)

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 11 Feb 2006 08:13

Anh Chau:

Hom nay cho bon trong office nghe nhac cua co Pham Quynh Anh.

Co thu ky nguoi goc Taiwan co ong chong nguoi goc Phap vao office toi ngoi khoc, may dua colleagues nguoi goc Malaysia, Korea (2) va China nghe xong chay qua office toi ho?i tham muon mua CD nhac cua co Pham Quynh Anh.

Anh Chau khi nao biet co Pham Quynh Anh ra nhac cho hay nhe. Cam on nhieu.

Chuc anh chi va cac ban cuoi tuan vui ve?.

nguyen ngoc son


Không riêng gì người Việt mà người ngoại quốc cũng thích bài hát này .

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 13 Feb 2006 22:25

Patricia wrote:Tôi tìm duoc trang sau dây vê Quynh Anh và Bonjour Vietnam, khá hay :
http://www.astrosonia.com/dragon/vietnam/quynh-anh.html


Mới vừa nghe được có một lần đã mất tiêu rồi, buồn năm phút ..... :cry:
Hưng/

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 15 Feb 2006 20:41

Anh LQ Tâm nhắn :

Thấy các bạn ít trở lại phố, ngại các bạn buồn, nên xin mời các bạn vào đây xem lời mời của một Anh Ban trên phố mời các bạn đến dự BBQ. (Thư mời có nhạc nền New Orleans Jazz "There's a house in New Orleans, they call the Rising Sun...") để thay đổi không khí."

http://nmchau.club.fr/RisingSun.pps

Le Quan Tam
Transistor
Posts: 29
Joined: 02 Oct 2007 23:18

Images de la guerre, helicopteres en colere commemorated.

Postby Le Quan Tam » 17 Feb 2006 23:06

The US Postal Services had issued stamps commemorating the Viet Nam War era back in 1999 -2000. Enter the following site to see the commemorative stamps 'images de la guerre' & 'Helicopteres en colere' depicted on the US commemorative stamps:

http://www.defenselink.mil/news/Feb2000/20002088a.jpg

http://www.warbirdforum.com/vietnam.jpg

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 23 Feb 2006 07:27

Thêm một bản dịch tiếng Việt :)
Welcome KT vào phố rùm .

Dạo này phố xá yên ả quá, các anh DN, Hưng, LQT, DH...đi đâu mất tiêu ? :cry:

Duy Nhien
Transistor
Posts: 42
Joined: 02 Oct 2007 19:41

Postby Duy Nhien » 23 Feb 2006 11:04

Quynhanhmania dần dần cũng phải giảm cường độ thôi... trừ phi Quỳnh Hoa làm một phát hiện mới... :D

Trong khi chờ đợi... thì anh Châu có mời đi ăn Barbecue ở ngoài biển... Đi thì không đi nổi rồi, nhưng bài the House... in New Orleans làm nhớ lại the Animals trong phim Pop Gear, chiếu tại Rex cách đây 40 năm.

Anh chị nào còn muốn nghe lại tiếng hát của họ thì click tại đây

Nếu muốn nghe bài ấy kết hợp với những hình ảnh New Orleans sau trận bão Katrina thì download file pps tại đây

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 23 Feb 2006 12:26

Chào tất cả anh chị,
Quỳnh Hương ơi vẫn đọc forum thôi, nhưng lúc này ở Paris hết nghỉ, phải đi dạy lại nên ít viết thôi.
Bao giờ CD Quỳnh Anh ra thì bàn tiếp, chuyện Việt Nam xào đi nấu lại hơn 30 năm nay vẫn chưa xong ....... thì vẫn còn chuyện để nói thôi.

Một vài suy nghĩ của các Việt Kiều ở Pháp về vấn đề "Về Việt Nam sinh sống hay ở lại ngoại quốc ...... Radio France International ngay 22/02/2006 nghe từ phút 38 trong phần tạp chí
http://www.tv-radio.com/ondemand/rfi/me ... 00-20k.ram
Hưng/

Le Quan Tam
Transistor
Posts: 29
Joined: 02 Oct 2007 23:18

Den Pho Anh Chau va Chi Quynh Huong

Postby Le Quan Tam » 23 Feb 2006 19:14

Xin chào tất cả các Bạn,

Cũng như Anh Hùng (hlevan), tôi vẫn viếng thường Phố của Anh Châu. Ở Mỹ, nhờ Boeing và Airbus, chúng tôi có thể bay xuyên lục địa trong 6 tiếng, những từ sau 9/11 lại phải cởi giầy, cởi áo (khoát) qua security mất thêm khoảng 1 tiếng, còn vượt đại dương đến Phố của Anh châu với http://www. qua cyberspace thì trong tức khắc và hôm nay thì thấy trên Phố có nhiều posting hay, ví như là phố xá New Orleans đến mùa lễ Mardi Gras! Còn Anh Duy Nhiên thì post lên cái powerpoint show về The house in New Orleans rất hay và hết sức cảm động, xem qua tôi muốn khóc thôi. Trong đời tôi, tôi không biết mấy lần tôi đã khóc nhưng các lần mà tôi nhớ là khi rời nước Úc trở về Việt Nam, khi đến viếng Ground Zero tại New York City thời gian sau 9/11; khi nghe Pham Quynh Anh hát bài Bonjour Viet Nam; và khi xem powerpoint show về New Orleans sau cơn bão Katrina. Trong số nạn nhân của Katrina có rất nhiều gia đình Việt Nam. Họ đến nơi nầy tái lập nghiệp vì đây là vùng rất giống Việt Nam, khí hậu nóng ẩm, có cửa Sông Missisippi như châu thổ Sông Cửu Long, có đồng ruộng lúa va có nếp sống mang sắc màu văn hóa Pháp (Tiểu Ban Louisianna do Pháp bán lại cho Mỹ trước đây). Trong số này, nhiều người chẵn biết vì sau họ lại đến đây, chẵn vì hận thù..., lại cũng chẵn vì mơ ước lý tưởng Tự Do, họ đã đến đây với gần như bàn tay trắng, cần cù xây dựng lại cuộc sống. Rồi họ lại mất trở lại tất cả, và lần này, với rất ít hy vọng gây dừng lại. New Orleans là một cái nồi văn hóa màu sắc ở Mỹ, quê hương của nhạc Jazz và của Mardi Gras trên đất Mỹ. Đây là một Thành Phố của sắc tộc thiểu số và phần nào cũng vì vậy mà khi bị tai họa thiên nhiên cở Katrina, thì sự quan tâm cứu trợ hữu hiệu và kịp thời rất yếu kém và nay chủ trương xây dựng lại cũng còn nhiều bấp bênh.

Các bạn nên chịu khó download và save powerpoint show của Anh Nhiên để xem. Và các bạn cũng cần có MS Powerpoint 2002/2003 thì mới xem được. Nếu chưa có mà muốn không bỏ tăm dollar ra mua, thì có thể download powerpoint viewer 2003 free tai site của Microsoft tại:

http://www.microsoft.com/downloads/deta ... layLang=en


Tôi cũng đang tìm cảm hứng và thời gian để hoàn thành thêm vài công trình lý thú để gởi các bạn.

TQL

Le Quan Tam
Transistor
Posts: 29
Joined: 02 Oct 2007 23:18

Qu&#7923;nh Anh-mania v&#7851;n còn &#273;&#

Postby Le Quan Tam » 25 Feb 2006 15:44

Quỳnh Anh-mania vẫn còn đấy đó? không biết có giảm cường độ đến đâu? (như Anh Hùng có nói). Tôi vẩn tiếp tục nhận nhiều emails đề cập đến Bonjour Việt Nam; trong số này có những email bạn bè trong các nhóm reply qua lại với nhau, mang cùng suject title : A Powerpoint Presentation of a famous song. Lần mới nhất cách đây vài ngày, với một file attachment Bonjour_vietnam.ppt cở 6.5MB. Tưởng là một file đã nhận trước đây, rồi nhận trở lại qua một source khác, tôi không vội mở ra, đến khi một người bạn feedback reply là bài hát hay quá, bai hát nào cũng hay riêng và bài hát này thật hay! Tôi trở lại mở attachment ra thì mới thấy đây là một file khác, có caption tiếng Việt (lại một version mới nữa). Không biết tác giá là ai? từ nơi nào?, xem phần Properties thấy Author: Mike Sharobin; Comment: Traduction MLC. Quả đây là một công trình hợp tác Mỹ - Việt hay Pháp - Việt chăng? Có điều chắc các tác giả đã qua lai Phố Silicon; nên trong files có nhiều ảnh từ Phố, kể cả một ảnh helicopteres en colere từ cái pps của tôi được post lên phố trước đây. Rất tiếc là vì tôn trọng yêu cầu của Quỳnh Anh và mamam của Quỳnh Anh, tôi thấy chưa tiện post nguyên bản pps mới này lên Phố được chỉ xin báo thêm là ở trang cuối, có ảnh mà tôi nhận ra là các nhà sàng hai bên bờ Rạch Cầu Bông, và phần caption cuối bằng tiếng Pháp và Tiếng Việt như sau:

Oui, j'irai là bas pour chercher pourquoi je t'ai quitte!
Đúng Ta sẽ về. Về để tìm hiểu tại sao Ta rời bỏ Quê Hương? Về để thấy Ta may mắn biết nhường nào!

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 25 Feb 2006 16:12

Ngoài một vài website như visualgui vẫn còn ngoan cố không chịu lấy bài nhạc xuống , tôi thấy bà con chuyền tay nhau nhiều hơn qua email nên phần nổi bớt đi hào hứng nhiều . Số người viếng thăm subject này đã giảm xuống từ 1200/ ngày còn khoảng 250 / ngày thôi .
Tôi cũng nhận được rất nhiều attached files với mp3 và pps đủ loại .

Có một cô Việt kiếu khác ở Canada có giọng hát hay nhưng lại hát nhạc ngoại quốc nên chắc người ta không để ý lắm .

Coi bài viết :

http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/va ... 02/544101/


Nghe hát
http://www.hatkam.com/

nmchau
Last edited by nmchau on 25 Feb 2006 19:32, edited 1 time in total.


Return to “Giới Thiệu Nhạc Mới”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest