Bonjour Vietnam - performed by Quynh Anh

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 07 Feb 2006 19:21

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by vvp

"nhưng làm sao là người Việt nam khi mà sinh ra và lớn lên ở Paris ? " thì đó là vấn đề đức tin của anh Hưng chứ theo thiển ý của tôi cô con anh là người Việt Nam và mình không nên gieo vào đầu óc tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại cái ý niệm rằng họ không phải là người Việt Nam"

Vấn để ở đây không phải là chỉ có lòng tin, vấn đề là ở môi trường có thuận tiện hay không ? Tôi vẫn dạy con tôi là người VN ......... sinh ra trên đất Pháp.
Mỗi ngày con tôi đi học 8 giờ ở trường nói tiếng Pháp chỉ có buổi tôi là nói tiếng Việt .....
Đúng như anh nói "Nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc"
Còn gia tài Việt Nam sẽ chỉ là "un plus"

Hưng/

Duy Nhien
Transistor
Posts: 42
Joined: 02 Oct 2007 19:41

Re: Bonjour Viet Nam....... mes yeux bridés

Postby Duy Nhien » 08 Feb 2006 05:59

hlevan wrote:duynhien ơi
già rồi nhớ được câu nào viết câu đó, tôi đã không muốn kể ra hai câu dưới ......
Hưng/
Anh Hưng ơi! Nếu quả thật anh học lớp 12 năm 74 thì anh trẻ hơn tôi hơn một con giáp (tôi học Math.Elem năm 61). Tôi chưa than già sao anh vội than! :?

Tôi nói cho vui vậy thôi! Tôi (và mọi người) biết rằng anh chỉ muốn nói rõ ý mình bằng cách trích dẫn một câu ca dao có 'mắt rau răm', chứ anh không hề anh 'gán' cho QA điều gì cả! :wink:
Sorry if my joke makes you feel uneasy!

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Post subject: Re: Bonjour Viet Nam....... mes yeux bridés

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 10:02

quote:
--------------------------------------------------------------------------------
Originally posted by duynhien :

"Anh Hưng ơi! Nếu quả thật anh học lớp 12 năm 74 thì anh trẻ hơn tôi hơn một con giáp (tôi học Math.Elem năm 61). Tôi chưa than già sao anh vội than! "

không than đâu, đôi khi tay viết mau hơn mình nghĩ, post rồi mới đọc lại !

Originally posted by duynhien :

"Tôi nói cho vui vậy thôi! Tôi (và mọi người) biết rằng anh chỉ muốn nói rõ ý mình bằng cách trích dẫn một câu ca dao có 'mắt rau răm"

Mình đem sợi tóc chẻ làm tư, có lẻ Marc Lavoine không biết những tế nhị của tiếng việt về đôi mắt như mình đang bàn ở đây.

Originally posted by duynhien :

Sorry if my joke makes you feel uneasy!

No problem !

Hưng/

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Re: Xin dung noi the ma co toi

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 11:01

[quote="hau_ooo"]Chào The Silicon Band
Tôi sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng - Việt Nam ( hải cảng lớn nhất-nhì ở Việt Nam - chắc các bạn biết )
Thường xuyên ghé thăm The Silicon Band để nghe và tìm hiểu thông tin về các ca khúc nhạc ngoại , nhạc cổ hay " nhạc Việt trước 1975 "
Cũng thường xuyên nghe những lời than vãn của các bạn " hải ngoại "
Đến hôm nay, khi đọc được dòng tâm sự của bạn Sơn Nghị gì đó , kể vể cuộc sống lam lũ cực khổ ở quê nhà ( qua lời kể của bà con ) Tôi thấy bực lắm , phải nói là rất bực tức.
Có thể vì bạn muốn dành tiền vé để gửi về quê cho người thân nhưng tôi khuyên bạn 1 câu : hãy bớt chút thời gian - tiền bạc , mua vé trở về quê hương để xem có thực sự dân Việt đói khổ hay không !


Nếu nhìn về tiến trình của Việt Nam, thì tôi nghĩ là đểu này hoàn toàn tương đối, hoàn toàn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, quá khứ của từng người.
Tôi trở về thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1980, về để thăm gia đình và nhất là để "tiếp tế", từ năm 1980 đến nay tôi trở về VN đã hơn 10 lần, những cảm súc khi trở lại Việt Nam thì tuy có thay đổi ít nhiều, nhưng vì đã biết những khó khăn của gia đình, bạn bè nên vì vậy tôi có thể hiểu Anh Sơn Nghị, vấn đề chính của Việt Nam không phải là nghèo hay giàu, vấn đề là ở chổ khoảng cách giữa người nghèo và người giàu, Việt Nam đói thì chắc chắn là không nhưng khổ thì lại có vì những trường hợp bất công rất nhiều, báo Tuổi Trẻ vừa đăng tin Ông giám đốc Dũng cá độ đến 30 tỷ đồng Việt Nam trong một tháng ! trong khi có những người kiếm được đủ ăn đủ sống đã là khó ! "những lời than vãn của các bạn " hải ngoại " ít nhiều là từ ở chỗ này mà ra.

Hưng/

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 08 Feb 2006 11:17

Lời của anh Hưng phản ánh rất đúng. Nước ta có người giàu nhưng chưa thể gọi là một nước giàu có. Vẫn còn nhiều khoảng cách lớn giữa người nghèo và người giàu. Cơ cực vẫn còn nhiều, nhất là ở những vùng quê. Tôi đã về VN khoảng 10 lần từ những năm 1990. Có thân nhân ở cả hai miền đất nước, từ Hải Phòng, Hà Nội trở xuống đến Châu Đốc, Tân Châu. Cũng có những người thân đã nằm xuống cho cả hai bên.

Duy Nhien
Transistor
Posts: 42
Joined: 02 Oct 2007 19:41

Postby Duy Nhien » 08 Feb 2006 12:39

Với tư cách là một outsider và một intruder của Silicon Band, và được chủ phố ưu ái đón nhận, tôi muốn góp vài ý... sau khi đọc bài của cháu hau_ooo (cháu đừng phiền vì tôi gọi là cháu, tôi lớn hơn cháu gần bốn con giáp) và messages của các anh Hưng, DH...

Website này là của một đại 'gia đình' nhạc/ca/thi sĩ... để sinh hoạt với nhau trong bầu không khí rất là nghệ sĩ! Hay nói đúng hơn,forum này là private property của Ban nhạc The Silicon Band. Tôi và một số người chỉ là 'khán giả' vào ăn ké. Vì thế, nếu vì một bài hát của QA đã làm cho nổi lên tâm tư chân thành của một ai và người ấy bộc lộ, thì cũng xin đón nhận như một chia sẻ để nghĩ suy... chứ không phải là đề tài để bàn cãi ai đúng, ai sai... miễn là những suy nghĩ đó đừng 'xúc phạm' đến bất cứ một ai... (mà tôi tin rằng sẽ không xảy ra). Như vậy, dù lời của cháu hau vẫn 'chừng mực' thì cũng là một 'phê phán' ý kiến của một người khác... và đây không phải là chỗ đế tranh luận! Vì một lẽ đơn giản là chúng ta không có quyền vào một gia đình nghệ sĩ để mà cãi nhau về thực trạng hay quan điểm xã hội! Điều tối thiểu là phải tôn trọng chủ nhà. Có nhiều chỗ để nói lên dứt khoát suy nghĩ của mình (và tranh luận nếu cần) ví dụ như trên BBCvietnamese.com chẳng hạn.

Tôi quí forum này vì qua bài hát Bonjour Vietnam, tôi đọc được đó đây trái tim của 'người anh chị em Việt Nam' của mình, bất kể chính kiến, quốc tịch, tôn giáo và xu hướng chính trị... và những điều ấy (dù rất quan trọng) cũng ở ngoài forum của những người có con tim còn đập... thế thôi!

Hơn nửa thế kỷ trước, Saint Expupéry đã viết một điều tôi tâm đắc, và tôi cũng muốn ghi lại khi trên forum này có sự khác biệt ở mọi bình diện, từ một khái niệm, đến một cách dịch một từ, cho đến những suy nghĩ về một thực trạng đất nước, hay tình thương đối với những kẻ (mà mình nghĩ hay cho rằng) bị bất công...

"Pour comprendre l’homme et ses besoins, pour le connaître dans ce qu’il a d’essentiel, il ne faut pas opposer l’une à l’autre l’évidence de vos vérités. Oui, vous avez raison. Vous avez tous raison...
Mais la vérité, vous le savez, c’est ce qui simplifie le monde et non ce qui crée le chaos
Tous, sous les mots contradictoires, nous exprimons les mêmes élans. Nous nous divisons sur des méthodes qui sont les fruits de nos raisonnements, non sur les buts: ils sont les mêmes"


Và ngoài cái đúng sai ra... còn nhiều cái khác để nói, ví dụ như một bức thư của một bạn trẻ gửi đến mà tôi xin chia sẻ (một phần) sau đây:

kính chào chú duynhien

cháu đã cập nhật thông tin về bonjour vietnam và phạm quỳnh anh ngay từ những bài post đầu tiên trên forum và cho đến giờ là tròn trèm 7 pages.

cháu mong muốn được interview cô ấy 1 cách hợp pháp với sự đồng ý của cô nhằm thực hiện 1 bài báo cho số đặc biệt của báo "hoa học trò".

đây là 1 tờ báo dành cho học sinh, sinh viên việt nam đang hoạt động hợp pháp dưới sự quản lý và thẩm định của nhà nước và bộ văn hóa thông tin việt nam.

cháu nhận thức rằng hình ảnh ca sĩ trẻ quỳnh anh là tiêu biểu cho thế hệ trẻ của việt nam nói chung, không đề cập đến các yếu tố chính trị hay yêu nước mà mọi người vẫn tranh luận trên forum của website này hay các website, các phương tiện thông tin khác.

bài báo mà cháu đề cập ở trên đơn thuần là bài viết về 1 gương mặt trẻ, thành công, tài năng trong lĩnh vực ca hát đang gây được nhiều cảm tình của cộng đồng những người yêu âm nhạc

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Bonjour Viet Nam

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 13:03

Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo
thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng
(Ca dao Viet Nam)

Khi nghe Quỳnh Anh hát, thì thấy nước Việt, quê hương Việt tròn lắm, khi đọc tin ông giám đốc Dũng cá độ 30 tỷ thì thấy .............. it tròn đi.

Có ai biết thêm gì về CD mà Quỳnh Anh đang thực hiện không ?

Hưng/

Le Quan Tam
Transistor
Posts: 29
Joined: 02 Oct 2007 23:18

Loving Viet Nam...

Postby Le Quan Tam » 08 Feb 2006 14:12

[quote="hau_ooo"]
.....đừng nói thế mà có tội với quê hương .

[quote="hlevan"]
Khi nghe Quỳnh Anh hát, thì thấy nước Việt, quê hương Việt tròn lắm, khi đọc tin ông giám đốc Dũng cá độ 30 tỷ thì thấy .............. it tròn đi.

Việt Nam, đất nước thật đáng thương! Đáng thương ở đây vừa có nghĩa đáng yêu, đáng để chúng ta ôm ấp trong lòng (tôi muốn tránh dùng từ "tự hào", nhưng từ tiếng Anh "proud" cổ phần nghĩa thân mật hơn), và cũng đáng "thương hại". Có lẽ vì vậy mà Marc Lavoine mới viết nên lời bài Bonjour Việt Nam, và Quỳnh Anh hát bài này mới gây nên cảm xúc sâu đậm ở nhiều người trong chúng ta. And to be fair, phải nói thêm giọng hát trong trẻo tuyệt vời của Quỳnh Anh là một nhân tố quyết định trong việc gây nên xúc động thế này.
Để cho Việt Nam đáng thương hơn, hãy thương những con người Việt Nam, trong đó có thể hệ trẻ sinh ra và/hoặc đang lớn lên ở hải ngoại còn mang trong người "the genes of the Vietnamese heritage"; và thế hệ trẻ đang lớn lên trong nước còn thiếu thốn muôn bề, nơi môi trường sống còn bị ô nhiễm trong thực tế (ra đường phải mang mặt nạ); và cả trong đạo lý(mánh khoé, tham nhủng đầy rẫy)
Hãy tránh dùng những từ nặng nề như phản quốc, mất gốc! Tôi là người Việt Nam, học trường Pháp, went to college in Australia, đã khóc lên khi máy bay cất cánh từ Sydney đưa tôi trở về Việt Nam, vì tôi yêu đất nước Young and Free này; now living in America. Khi mới đến Mỹ, ra đường gặp bạn bè còn nói Hello, Good day, mate; những giờ đây thì giọng tiếng Anh Kangooroo Down Under đã biến thành giọng Bostonian, và gần đây có nhờ một anh bạn tù Pháp đến duyệt lại một bài tôi viết bằng tiếng Pháp, anh bạn đọc qua, cứ dừng lại và nói “en Francais, cả se dit....”; và cuối cùng kết luận rằng Pháp văn của tôi đã 50% mỹ hoá. Tôi nghĩ là tôi không mất gốc, và chúng tôi cũng không phản quốc! dù đang mang Quốc Tịch Mỹ. Ở đây, tôi cũng biết nhiều người còn câm hờn Cộng Sản, hoặc còn mang tư tưởng hẹp hòi. Tôi thấy rằng "Anger" is only one letter short of "Danger", và sau khi lấy lại bình tĩnh khi bực tức trước những tư tưởng hẹp hòi, tôi từ nói "Why care about those narrow minded thinkings."

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Re: Bonjour Viet Nam

Postby Le Van Hung » 08 Feb 2006 15:11

[quote="hlevan"]
Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo
thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ty họ hàng
(Ca dao Viet Nam)

Khi nghe Quỳnh Anh hát, thì thấy nước Việt, quê hương Việt tròn lắm, khi đọc tin ông giám đốc Dũng cá độ 30 tỷ thì thấy .............. it tròn đi.

Tôi nói rõ ở đây là "it tròn" chứ không phải là "méo" đâu ! :wink:

Hôm nọ lười viết tiếng Việt nên post bằng tiếng Pháp, hôm nay nhân đây viết lại bằng tiếng Việt :

Những người Việt Nam ở hải ngoại đau khổ ít nhiều vì một tình yêu đánh mất, một thời đã qua .....tình yêu của những người ly hương và với những đều này họ nhìn những người trẻ Việt Nam, những người trẻ sinh ra ở hải ngoại, ho phê phán đối khi nặng nề nhưng tôi xin phép được dùng những lời của Thầy Thích Nhất Hạnh nói về tình yêu, tình yêu với một chử A hoa :
"Chúng ta phải thực sự hiểu người mà mình yêu, nếu tình yêu chỉ là do lòng ham muốn thì đây không phải là tình yêu. Nếu mình chỉ nghĩ đến chính mình, nếu mình chỉ biết những cảm súc của chính mình mà không hề nghĩ đến người đối diện thì chúng ta không thể yêu được ...... Thực chất của tình yêu và lòng nhân từ chính là sự cảm thông, khả năng hiểu biết được những nỗi khổ đau vật chất và tinh thần của người đối diện, khả năng đặt mình vào chỗ của người ấy"
Tình yêu này tôi nghĩ có thể áp dụng cho trường hợp của những người trẻ Việt nam sinh ở hải ngoại, những "trái chuối", tình yêu này cũng có thể áp dụng trong trường hợp nước Việt nam, một nước với những khổ đau, những niềm hy vọng, những niềm vui, những giọt nước mắt, những lỗi lầm, những bất công, những sai lầm.... Thương yêu nước Việt để có thể làm cho những người ngoại quốc thương đất nước này.
Hy vọng có một ngày những người trẻ Việt Nam có thể hiểu được những tâm tình như tôi trong lúc tôi nghe Quỳnh Anh ca bài Bonjour Việt nam

những người phản quốc, mất gốc! chắc không rung động nhiều khi nghe giọng ca trong trẻo của Quỳnh Anh đâu.

Hưng/

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 08 Feb 2006 18:00

Sáng nay thức dậy, chạy vào xem, thấy có nhiều bài viết mới .

Hình như thoáng nghe có tiếng "hélicoptère en colère" đâu đó, nhưng sau đó có luồng gió mát thổi đến, không gian lại yên tĩnh trở lại, vẫn có thể yên ả nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, enjoy tiếp :D

Website này là của một đại 'gia đình' nhạc/ca/thi sĩ... để sinh hoạt với nhau trong bầu không khí rất là nghệ sĩ! Hay nói đúng hơn,forum này là private property của Ban nhạc The Silicon Band. Tôi và một số người chỉ là 'khán giả' vào ăn ké. Vì thế, nếu vì một bài hát của QA đã làm cho nổi lên tâm tư chân thành của một ai và người ấy bộc lộ, thì cũng xin đón nhận như một chia sẻ để nghĩ suy... chứ không phải là đề tài để bàn cãi ai đúng, ai sai... miễn là những suy nghĩ đó đừng 'xúc phạm' đến bất cứ một ai... (mà tôi tin rằng sẽ không xảy ra). Như vậy, dù lời của cháu hau vẫn 'chừng mực' thì cũng là một 'phê phán' ý kiến của một người khác... và đây không phải là chỗ đế tranh luận! Vì một lẽ đơn giản là chúng ta không có quyền vào một gia đình nghệ sĩ để mà cãi nhau về thực trạng hay quan điểm xã hội! Điều tối thiểu là phải tôn trọng chủ nhà. Có nhiều chỗ để nói lên dứt khoát suy nghĩ của mình (và tranh luận nếu cần) ví dụ như trên BBCvietnamese.com chẳng hạn.

Anh Nhiên, cám ơn anh đã đi dạo thăm phố xá SB, và biết đến gia đình văn nghệ Silicon Band, mà sở thích vui chung là ca, nhạc, văn, thơ . Những bài viết có tính cách chỉ trích chính trị hoặc phê phán cá nhân đều được anh 3 (anh nmchau) ngăn chận (moderate) hay xóa bỏ (delete) ngay để giữ không khí trong diễn đàn lúc nào cũng được vui vẻ, hòa nhã với nhau .

Cám ơn tất cả đã ưu ái ghé thăm phố rùm SB .
Chúc mọi người dạo chơi vui vẻ, qua những con đường, góc phố khác trong phố rùm này nhé . :)
Last edited by Quỳnh Hương on 09 Feb 2006 03:44, edited 2 times in total.

Duy Nhien
Transistor
Posts: 42
Joined: 02 Oct 2007 19:41

Postby Duy Nhien » 08 Feb 2006 20:21

DH nếu có sửa lại thì tiện tay sửa luôn chữ 'cưu mang' nhé!
mes petits pieds qui me 'portent' mà chọn chữ 'cưu mang' nghe giống như nhạc sĩ 'cưu mang' một tác phẩm, hay bà mẹ 'cưu mang' một đứa con quá! :wink:


Return to “Giới Thiệu Nhạc Mới”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 32 guests