Bonjour Vietnam - performed by Quynh Anh

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 19 Apr 2006 04:50

Chào anh LQT(MA2006) :D

Thấy anh vẫn còn khỏe, đi bộ xa mới về đến phố rùm, cũng mừng :lol:
Wình cũng nhận được meo giống như anh đó. Thỉnh thoảng đi dạo đây đó vẫn đọc được những bài viết phê bình về QuynhAnh Mania. Khen có, mà chê cũng có .

Hôm nọ thì thấy có anh traunuoc, anh DH xuất hiện :wink: , hôm nay lại có anh LQT, còn các anh khác hy vọng vẫn khỏe mạnh dạo chơi đó đây chứ ? Có gì hay nhớ đem về cho wình đọc với nhé .

Thân,

qh
Last edited by Quỳnh Hương on 24 Apr 2006 05:59, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 24 Apr 2006 05:57

Thỉnh thoảng qh vẫn tiếp tục nhận được email bàn tán về đề tài này .
Hôm nay nhận được một email list một loạt những links dưới đây . Vào xem thử vài cái thì thấy bản nhạc được post cho nghe khắp nơi rồi, chỉ riêng có phố rùm này thì được QA yêu cầu tắt từ lúc đầu giới thiệu bản nhạc và đến bây giờ vẫn tôn trọng . :)

QH liếc sơ thì thấy giông giống những bài đã post trong phố rùm trước đây ? Không biết có gì mới lạ không ?


Bonjour Viet Nam

http://www.astrosonia.com/dragon/bonjour-vietnam.html

http://www.visualgui.com/motion/BonjourVietnam.html

http://nguoi-viet.com/absolutenm/anmvie ... 39752&z=56

http://sonkim.info/project/content/view/47/62/

http://www.radiovncr.com/thudautuan_21306.htm

http://music.vietvoice.net/song_details ... se&ID=4347

http://english.ohmynews.com/articleview ... 9&rel_no=1

http://www.xanga.com/chantinh142/448754004/item.html

http://www.xanga.com/WushuPrincess/4486 ... untry.html

http://www.last.fm/music/Quynh+Anh+PHAM ... ur+VietNam

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

DES NOUVELLES DE QUYNH ANH

Postby nmchau » 20 Jun 2006 14:17

DES NOUVELLES DE QUYNH ANH

Salut à tous,

Merci de m'avoir laissé votre adresse e-mail. Ça me fait vraiment plaisir.

"J'espère" m'entraîne sur les routes de France et c'est une expérience sans pareil pour une artiste débutant dans le métier. J'en garderai de super souvenirs (à raconter à mes petits enfants... mais c'est encore un peu loin tout ça).

Mon premier album est en préparation. C'est encore une nouvelle aventure qui démarre ! J'ai hâte de pouvoir partager ça avec vous d'ici quelques mois.

A bientôt j'espère !
Quynh Anh

A très bientôt sur le site officiel de Quynh Anh :
http://www.quynhanh-music.com.

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Quynh Anh.... co gi la khong em ????

Postby Le Van Hung » 20 Jun 2006 22:24

DH wrote:Bàn loạn thêm tí cho vui thôi chứ không thôi xao nữa.

* Trước hết về không có, có không :

"Buổi đầu tôi cho không có
Anh bảo có chứ sao không
Bây giờ đổi không thành có
Anh cười sau trước vẫn không"

thôi thì :

Bài dịch có chữ 'không' đã đi khắp thế giới rồi ! (lời anh duynhien)

"Đời này có cũng như không
Sớm còn tối mất bận lòng làm chi"

* Về hình ảnh chiến tranh, thường có thể viết :

"Je ne sais de toi qu'à travers des images de la guerre (Tôi chỉ biết quê hương qua hình ảnh chiến tranh)"

Anh duynhien làm tôi nhớ đến câu đố "Chó đái dỡ chân trước hay sau ?" :lol:

* Anh Hưng nói đúng. Khi nói cũng như khi đọc hoặc nghe tiếng Pháp, tôi không dịch ra, không dịch từ tiếng Việt.. Đoản văn của St Exupéry do anh duynhien trích, thật đẹp. Nhưng dịch ra tiếng Việt đã mất hay quá nửa. Lỗi không ở người dịch mà ở đặc tính của mỗi ngôn ngữ.


Hôm nay chấm thi cho học trò xong, nhân có thì giờ rổi rảnh, ngồi đọc lại topic này đọc đến đây sao thấy anh DH và anh Duy Nhien nói về "có" và "không" y như.... trong kinh "Bác Nhã".
Còn cô Quỳnh Anh ác quá cho thiên hạ ngồi đợi dài cả cổ mà chưa được nghe nhạc của cô ấy.
QH là người poste đầu tiên thì là chính phạm rồi, cho thiên hạ nghe một tí rồi bắt đợi dài cổ ra .... có biết bao giờ thì Quỳnh Anh ra CD không ?
Hưng

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 20 Jun 2006 22:29

quynh huong wrote:Dạ hổng có chi :)
Cám ơn Tiramisu đã vào nghe ...
Lấy tên chi mờ làm wình đói pụng wá hà ! :P


QH có muốn ăn tiramisou thì qua Paris tôi làm cho, không ngon không tín tiền !!!! hì hì
Hưng/

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Re: Quynh Anh.... co gi la khong em ????

Postby Quỳnh Hương » 21 Jun 2006 06:50

QH là người poste đầu tiên thì là chính phạm rồi, cho thiên hạ nghe một tí rồi bắt đợi dài cổ ra .... có biết bao giờ thì Quỳnh Anh ra CD không ?
Hưng


Tuần rồi có văn nghệ ở nhà người quen, có một anh kia bất ngờ lên hát bài Bonjour VN . Nhạc đệm tự làm lấy và play back CD, như là nhạc karaoké vậy đó, nghe hay lắm . QH cũng đang xin nhạc đệm để dành hét luôn hihi

Dạ không biết chừng nào ra CD nữa anh Hưng ơi, nhưng mà bây giờ bài này phổ biến khắp nơi rồi, dường như ai cũng nghe qua, cũng có cả .

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Jun 2006 06:52

QH có muốn ăn tiramisou thì qua Paris tôi làm cho, không ngon không tín tiền !!!! hì hì
Hưng/


Anh Hưng ơi, QH mê tiramisou lắm, vậy hẹn sang năm nhe, qua anh đãi hén, ngoéo tay nha :P

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 21 Jun 2006 10:44

Sẵn anh hlevan lên tiếng ở đây, nên xin nhảy vào chào hỏi và kể lại vài điều bên lề buổi cong xe ở Sceaux vào ngày 13 tháng 05 vừa qua.

Trời hôm ấy xấu đến là tệ hại. Chạy với chạy dưới cơn mưa tầm tả. Vừa bước vào phòng khánh tiết thì mồ hôi đã tuôn ra như tắm.

C3, vẫn với nụ cười tươi như đóa hoa hàm tiếu, đứng đón chào khách tham dự chương trình văn nghệ. A3 thì vẫn lăng xăng như mọi khi, chạy tới chạy lui, chỉnh sửa, bấm máy,…

Đảo mắt nhìn quanh phòng, đó đây vài khuôn mặt quen thuộc như vợ chồng chị BY, nhóm hát sỡi silicon, cô bạn TTT…

Vội lui vào góc, tìm một vị thế đủ thăng bằng để hành nghề phó ngáp.

Đón nhận với nhiều thú vị sự tham gia đóng góp của nhiều nhạc sĩ, ca sĩ mới. Nhưng có lẽ, riêng đối với người đến từ tỉnh lẻ, niềm hân hoan đáng kể nhất là sự gặp gỡ hai anh ĐTK và hlevan. Anh hlevan, môi lúc nào cũng nở nụ cười, nói năng thật từ tốn. Tuy thời gian không cho phép trao đổi lâu hơn, nhưng cũng đã học hỏi được nhiều điều nơi anh ĐTK, một huynh trưởng, một bậc thầy. Có nhắc đến bài dịch «Bonjour Vietnam», anh khen «Dịch được đấy», mình vừa mừng vừa thẹn với lòng. Hy vọng sớm có dịp gặp lại hai anh.

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 21 Jun 2006 10:46

quynh huong wrote:
QH có muốn ăn tiramisou thì qua Paris tôi làm cho, không ngon không tín tiền !!!! hì hì
Hưng/


Anh Hưng ơi, QH mê tiramisou lắm, vậy hẹn sang năm nhe, qua anh đãi hén, ngoéo tay nha :P

Tiramisu Tiramisu
Nghe sao thơ mộng tợ sương mù
O Wình thưởng thức dăm ba đĩa
Người cứ tròn ra như cái lu :lol:
Huhuhu…

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Jun 2006 17:07

Có nhắc đến bài dịch «Bonjour Vietnam», anh khen «Dịch được đấy», mình vừa mừng vừa thẹn với lòng. Hy vọng sớm có dịp gặp lại hai anh.


Thì ra giả vờ nhắc về vụ gặp gỡ để kể là mình được khen ! ối giời, đúng là "mắc dzịch" ....hihihi thôi chạyyyy :P :lol:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Jun 2006 17:12


Tiramisu Tiramisu
Nghe sao thơ mộng tợ sương mù
O Wình thưởng thức dăm ba đĩa
Người cứ tròn ra như cái lu :lol:
Huhuhu…


Thấy hổng được anh HLevan mời ăn tiramisu, nên có người ghen :lol:

Xá gì một cái lu
Đi một vòng điện Louvres
Cái gì cũng tan hết
Về ăn tiếp "misu"

Haaaaa :P

Gọi tên tiramisu hòai coi chừng có người đang ách xì a :D

Le Van Hung
Analog IC
Posts: 91
Joined: 03 Oct 2007 18:54

Postby Le Van Hung » 24 Jun 2006 17:41

quynh huong wrote:
QH có muốn ăn tiramisou thì qua Paris tôi làm cho, không ngon không tín tiền !!!! hì hì
Hưng/


Anh Hưng ơi, QH mê tiramisou lắm, vậy hẹn sang năm nhe, qua anh đãi hén, ngoéo tay nha :P


Làm Tiramisou thì mau lắm, tối hôm qua mới làm để đãi bạn hôm nay, làm cho 10 người ăn bằng hai hiệp túc cầu vị chi là 90 phút. Làm thì dễ mà lại mau, ăn thì càng dễ hơn và cũng mau lắm :) chỉ có là sau đó lâu tiêu lắm ..... phải đi vài ba vòng musée Quai Branly thì mới tiêu.
Ngoéo tay với QH chứ sợ chi mà không dám ngoéo !
Hưng


Return to “Giới Thiệu Nhạc Mới”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests