Mỗi tuần một truyện kể

Giai thoại chữ nghĩa, Mỗi tuần 1 truyện kể
Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 15 Aug 2005 05:55

YenChi wrote:
ai hoa wrote:Lời bàn của Ái Hoa


Nước loạn biết tôi trung, nhà nghèo hay con thảo, cảnh khốn thấy bạn hiền.
Mình nghèo muh chưa thấy cô hồ ly tinh nào ra giúp hết, hic hic! :evil:


hời ... Huynh nói chơi hả ? :D

coi Tiền đi nì ... ở đó mà ham !

Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền
Mi làm nhân loại hóa ra điên
Mi tô mặt nạ đen thành trắng
Mi khiến nhân tình thẳng hóa xiêng
Mi đạp luân thường vô một xó
Mi xô nhân nghĩa dẹp đôi bên
Mi xui thế giới đâm nhau mãi
Ác nghiệt chi mi lắm rứa tiền
(Nguyễn Khuyến)




Hồ ly đâu có ham tiền, Yên Chi ? Cần thì biến ra cho mình xài liền :P
Bởi vậy AH mới cầu gặp mấy cô hồ ly chớ có dám cầu mấy cô mỹ nhân ngàn vàng một nụ cười đâu nà !!! :roll:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 15 Aug 2005 05:59

YenChi wrote:
ai hoa wrote:

Cảnh Sinh hỏi :
_ Lão bà có con gái xinh đẹp như thế mà không gả chồng , chẳng lẽ giữ mãi trong nhà sao ?

Bà lão đáp :
_ Con gái ta tên Vạn Châu . Phải có đủ 1 vạn hạt châu làm sính lễ mới gả được . Nếu không thì nói cách gì cũng vô ích .




wow ! ai tên là Châu tha hồ mà thích chí ha ? :D




rủi tên "Trầm Châu" thì sao ? :twisted:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 Aug 2005 03:59

Địa ngục phấn son

Dương Thế Luân người Hà Nam xuất thân từ gia đình danh giá . Từ nhỏ Luân có đính hôn với con gái của người cậu .

Cậu DTL thăng quan làm đến chức quận thú Giang Nam . DTL vâng lời mẹ đi Giang Nam để làm lễ cưới . Giữa đường chàng bị bệnh phải nằm lại nhà trọ . Đêm ấy DTL nhìn thấy một đám quỷ sứ tới bắt chàng đưa xuống điện Diêm La . Diêm Vương hỏi họ tên quê quán thấy không đúng với sổ sách bèn quở bọn quỷ :
_ Ta bảo bây đi bắt Vương Sĩ Luân ở Hồ Nam sao lại bắt nhầm người này ?

Diêm Vương sai đánh bọn quỷ một trận rồi ra lệnh cho DTL trở về dương thế . Dọc đường DTL gặp người bạn cũ đã chết tên An Trọng Kỳ . ATK kinh ngạc hỏi , Luân kể rõ mọi sự , Trọng Kỳ yên tâm nói :
_ Tôi nay đang giúp việc dưới âm ty . Bữa nay cũng rỗi rãi , để tôi dẫn đường anh đi .

Hai người đi một đọan chợt thấy ngôi nhà to lớn đẹp đẽ, ngoài cửa có đám con gái áo quần sặc sỡ mặt hoa da phấn . DTL hỏi :
_ Đám con gái này là ai ?

ATK đáp :
_ Đây là địa ngục phấn son . Phàm bọn quan chức trên trần gian phạm tội tham nhũng thì âm phủ bắt vợ con, tỳ thiếp của chúng đưa vào nhà chứa để đền bồi tội ác . Bọn con gái này tòan là các tiểu thư đài các ngàn vàng trên dương thế cả đấy !

Vừa lúc ấy, 1 người đàn bà luống tuổi bước ra chào :
_ Quý nhân lâu lắm không thấy tới ? Hôm nay cơn gió lành đưa ngài tới lẽ nào qua cửa mà không vào nhà ?

Bất đắc dĩ ATK cùng DTL bước vào nhà . Mụ chủ giới thiệu 2 cô gái trẻ cho 2 người :
_ Đây là Thúy Cô và Sái Nô là 2 nàng xinh đẹp nhất ở đây .

Mấy người uống rượu một hồi , ATK bảo mấy cô gái hát chúc rượu . Thúy Cô bảo Sái Nô hát , Sái Nô cãi :
_ Chị cậy cha chị là huyện úy mà chèn ép con gái Điển Sứ ư ? Quan chức trên trần gian có cao thấp nhưng ở đây đều là chị em đừng có tùy tiện sai khiến tôi làm tôi khó chịu .

Thúy Cô thẹn đỏ mặt đành bắt nhịp hát bài "Giấc mộng Dương Đài". Sái Nô châm chọc :
_ Tiết tấu sai bét hết ai mà nghe cho được .

Thúy Cô sa sầm nét mặt :
_ Ta sinh ra nơi quyền quý vốn dĩ đâu rành nghề ca xướng . Đâu giống như cô là con tên ngu bán táo ở Sơn Đông, có tiền mua được cái mũ cánh chuồn mà thôi . Ậm oẹ biết hát mấy bài đã lên mặt muốn dạy người .

Sái Nô giận đứng dậy . DTL và ATK khuyên can mãi họ mới chịu về chỗ . Đúng lúc ây chợt có tiếng ồn ào ngoài cửa . Thì ra quỷ sứ mới bắt một cô gái tống vào nhà chứa . Người con gái đầu bù tóc rối , lớn tiếng gào khóc , mặt mày tái mét rất sợ hãi . DTL nhìn kỹ nhận ra là con gái của ông cậu, tức là vợ chưa cưới của mình ....

AH

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 16 Aug 2005 04:10

ai hoa wrote:
rủi tên "Trầm Châu" thì sao ? :twisted:


..."Trầm Châu" thì huynh AH ... lặn ... chít luôn ... giống như mò ngọc đáy biển dzị ha ! :D

mà hình như người ta hay nói : "trầm ngọc phần châu" :roll:


Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 17 Aug 2005 06:21

Địa ngục phấn son (tiếp)

Chàng kinh hoàng hỏi duyên cớ, nàng vừa khóc vừa nói :
_ Cha em nhận hối lộ 800 lạng bạc, nên em bị phạt xuống đây trả bù khoản nợ ấy .

DTL quay sang ATK nhờ giúp . ATK nói :
_ Âm phủ khác dương gian, không phải có tiền là được . Tôi biết làm cách nào ?

DTL thêm buồn rầu lo lắng . Bỗng có tiếng người thét :
_ Tam công tử ở điện Cửu U đến .

Mụ già cung kính rước Tam Công tử vào . Tam công tử cười nói :
_ Nghe nói mụ mới đón 1 bông hoa hương sắc nên tôi đến coi mắt .

Mụ già quay qua bảo cô gái mới đến vào trong thay áo ra tiếp khách . Cô gái khóc lóc nằm vật ra đất . DTL bừng bừng nổi giận , nhưng không biết làm thế nào . Chàng năn nỉ ATK nghĩ cho 1 cách hoãn binh tạm thời . ATK nói nhỏ với mụ già, mụ tỏ vẻ khó khăn, DTL bằng lòng cho mụ nhiều vàng bạc mụ mới chịu . Sau đó mụ ra nói nhỏ gì với Tam công tử . Anh ta giận dỗi đứng dậy bỏ đi .

ATK thúc giục DTL mau trở về trần gian . DTL nói :
_ Vợ tôi không may gặp cảnh nhục này , mặt mũi nào tôi trở về dương thế được ?

Cô gái lại òa khóc . ATK nói :
_ Thôi được! Hai người gặp nhau ở đây cũng là do thiên định . Theo ý tôi thì cứ coi như nơi đây là tân phòng, hai người sẽ vui vẻ cùng nhau động phòng hoa chúc nhé ?

Rồi ATK bảo mụ già quét dọn sạch sẽ căn phòng phía đông cho 2 vợ chồng DTL vào ở trong đó . Hai người mặc tình thỏa thuê ân ái, dường như quên mất mình đang ở chốn âm ty .

Một hôm có tên quỷ dịch áo đen tới tìm . DTL còn đang lo lắng thì nó báo rằng Diêm Vương được tin cha cô gái muốn góp tiền 800 lạng bạc để xây trường học cho dân nên ra lệnh tha cô ta về . DTL bèn sắp xếp cho vợ lên xe đi . Sau đó chàng từ biệt mụ chủ nhà chứa lên đường cùng ATK. Đi chừng mấy chục dặm đã trông thấy ngôi nhà trọ , ATK cáo từ quay lại .

DTL chòang tỉnh dậy như vừa qua cơn ác mộng . Chàng nhớ lại mọi sự kiện , trong dạ hãy bàng hòang . DTL thu xếp hành lý đi đến nhà cậu . Vừa thấy mặt ông, chàng hỏi ngay đến việc xây trường . Ông cậu lấy làm lạ nói :
_ Ta vừa mới có ý nghĩ thôi, chưa nói cùng ai, sao con biết được ?

DTL liền kể lại chuyện địa ngục phấn son, ông cậu rất kinh ngạc .

Hôm sau liền cử hành hôn lễ của 2 người .

Hết

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 19 Aug 2005 06:54

Yên Chi

vậy cô Minh Châu thân ái, hong biết lúc đám cưới có đòi sính lễ được viên minh châu nào hong ta ? :roll:

muh coi chừng châu có nghĩa là ... nước mắt : tên Vạn Châu chắc khóc suốt ngày ? :?

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 19 Aug 2005 15:34



thì huynh hỏi Minh Châu thân ái thử xem sao ? :D
châu, ngọc thời nay đâu có còn khó kiếm ... muốn thức gì cũng có ... và giá cả cũng phải chăng nữa ... :D

Yên Chi nghĩ chẳng có ai dại dột chi đặt tên cho con với ý nghĩa Châu là lệ, là nước mắt ... khóc hoài thì đời buồn lắm ... Với lại những gia đình cẩn thận trong việc đặt tên cho con, thì họ luôn chọn lựa theo ý nghĩa từ gốc chữ Hán - Việt và ghi chép lại trong gia phả đàng hoàng, đọc vào chữ Hán đính kèm bên cạnh tên chữ Việt thì không thể nào nhầm được ý nghĩa của cái tên .

Luôn đây YC xin kể một câu chuyện từ một cái tên được đặt . Ví dụ như tên Dạ Hương . Nếu chúng ta không hiểu rõ ý của bậc cha mẹ khi đặt tên này cho con gái của họ, sẽ giải nghĩa theo ý nghĩa : Dạ = đêm -- Hương = mùi thơm -- Dạ Hương = mùi thơm về đêm và cứ đinh đinh là đúng 100% :D . Nhưng rồi YC lại ngớ ra khi nghe chính ông bà đó giải thích : Dạ = lòng dạ, tấm lòng -- Hương = thơm tho, tốt lành -- Dạ Hương = tấm lòng tốt .

Vậy thì huynh nghĩ ra sao ? :roll:


Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 23 Aug 2005 05:40

YenChi wrote:

thì huynh hỏi Minh Châu thân ái thử xem sao ? :D
châu, ngọc thời nay đâu có còn khó kiếm ... muốn thức gì cũng có ... và giá cả cũng phải chăng nữa ... :D

Yên Chi nghĩ chẳng có ai dại dột chi đặt tên cho con với ý nghĩa Châu là lệ, là nước mắt ... khóc hoài thì đời buồn lắm ... Với lại những gia đình cẩn thận trong việc đặt tên cho con, thì họ luôn chọn lựa theo ý nghĩa từ gốc chữ Hán - Việt và ghi chép lại trong gia phả đàng hoàng, đọc vào chữ Hán đính kèm bên cạnh tên chữ Việt thì không thể nào nhầm được ý nghĩa của cái tên .

Luôn đây YC xin kể một câu chuyện từ một cái tên được đặt . Ví dụ như tên Dạ Hương . Nếu chúng ta không hiểu rõ ý của bậc cha mẹ khi đặt tên này cho con gái của họ, sẽ giải nghĩa theo ý nghĩa : Dạ = đêm -- Hương = mùi thơm -- Dạ Hương = mùi thơm về đêm và cứ đinh đinh là đúng 100% :D . Nhưng rồi YC lại ngớ ra khi nghe chính ông bà đó giải thích : Dạ = lòng dạ, tấm lòng -- Hương = thơm tho, tốt lành -- Dạ Hương = tấm lòng tốt .

Vậy thì huynh nghĩ ra sao ? :roll:



Chữ "châu" nghĩa là ngọc trai với chữ "châu" nghĩa là lệ thì cùng là một chữ mà, Yên Chi ! Theo thành ngữ điển tích thì "châu sa" bắt nguồn từ truyền thuyết ngày xưa người ta tin rằng giống người giao mỗi khi khóc thì những giọt nước mắt của họ biến thành ngọc trai, giống như truyện "nước mắt người giao" vậy :shock: :?:

Người Việt mình hay sử dụng thuật chơi chữ nên khi đặt tên cũng mang nhiều nghĩa khác nhau, tuỳ ai hiểu sao thì hiểu ! :roll:

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 23 Aug 2005 06:06

Ái, là tiếng kêu bật ra khi bị đau bất ngờ.
Suy ra, ái hoa là nỗi đau bất ngờ vì hoa!!!??? :roll: :shock: :lol:

>>> sư phọ lâu ni không ra đề tài :arrow: :(

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 25 Aug 2005 02:22

ai hoa wrote:
Chữ "châu" nghĩa là ngọc trai với chữ "châu" nghĩa là lệ thì cùng là một chữ mà, Yên Chi ! Theo thành ngữ điển tích thì "châu sa" bắt nguồn từ truyền thuyết ngày xưa người ta tin rằng giống người giao mỗi khi khóc thì những giọt nước mắt của họ biến thành ngọc trai, giống như truyện "nước mắt người giao" vậy :shock: :?:

Người Việt mình hay sử dụng thuật chơi chữ nên khi đặt tên cũng mang nhiều nghĩa khác nhau, tuỳ ai hiểu sao thì hiểu ! :roll:


YC cũng hiểu "châu" còn có nghĩa là lệ, nhưng tại sao người ta còn dùng chữ : châu lệ = Lệ Châu : giọt nước mắt như hạt châu, và ở đây 2 chữ "châu" và "lệ" viết khác nhau ? (khó hiểu quá :D )
và giống như : Mỹ Châu sẽ khác nghĩa với Mỹ Lệ ; hay là Minh Châu khác với Minh Lệ ... hì hì ... có phải không ? :roll:


Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 26 Aug 2005 07:30

YenChi wrote:
ai hoa wrote:
Chữ "châu" nghĩa là ngọc trai với chữ "châu" nghĩa là lệ thì cùng là một chữ mà, Yên Chi ! Theo thành ngữ điển tích thì "châu sa" bắt nguồn từ truyền thuyết ngày xưa người ta tin rằng giống người giao mỗi khi khóc thì những giọt nước mắt của họ biến thành ngọc trai, giống như truyện "nước mắt người giao" vậy :shock: :?:

Người Việt mình hay sử dụng thuật chơi chữ nên khi đặt tên cũng mang nhiều nghĩa khác nhau, tuỳ ai hiểu sao thì hiểu ! :roll:


YC cũng hiểu "châu" còn có nghĩa là lệ, nhưng tại sao người ta còn dùng chữ : châu lệ = Lệ Châu : giọt nước mắt như hạt châu, và ở đây 2 chữ "châu" và "lệ" viết khác nhau ? (khó hiểu quá :D )
và giống như : Mỹ Châu sẽ khác nghĩa với Mỹ Lệ ; hay là Minh Châu khác với Minh Lệ ... hì hì ... có phải không ? :roll:



bắt bẻ nữa ha ? chữ châu nghĩa đen là châu, nghĩa bóng mới là lệ , cũng như nói khuôn trăng thì hiểu là khuôn mặt, khoé thu ba là khoé mắt mà người ta cũng dùng : mặt trăng rằm, ánh mắt thu ba ...

chữ Lệ trong Mỹ Lệ không phải là nước mắt ! Lệ = đẹp , như trong từ : tráng lệ, diễm lệ ...

Lệ châu = châu đẹp như lệ ? :P hihi!

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 26 Aug 2005 08:42

Truyện Lục Thủy Bộ

Có người tên Lục Thủy Bộ đỗ cử nhân được bổ làm tri huyện . Sau có công được điều về Kinh làm chủ sự Đô thủy ty trong Bộ Công . Một lần được triều kiến vua đã nói những câu bị hòang đế cho là cao ngạo nên cách chức sung vào quân ngũ đày đến vùng Sát cáp nhĩ . Ban đầu ông ta cưỡi ngựa đến thành Quy Hóa . Tại đây cần có lạc đà mới đi tiếp lên phía Bắc được . Ông ta nhờ 1 người họ Triệu thuê giùm 2 con lạc đà , 1 để cưỡi , 1 chở hành lý . Họ Triệu nói :
_ Tiên sinh không có đầy tớ như vậy sao được ? Ngài đưa tôi bằng tiền thuê 3 lạc đà , tôi sẽ làm đầy tớ cho tiên sinh .

LTB đồng ý . Khi lên đường họ Triệu dắt tới 1 con lạc đà , 1 con ngựa . Lão nói :
_ Lạc đà cao lớn lên xuống bất tiện hơn ngựa nên tôi đổi lạc đà lấy ngựa cho ngài .

Giá thuê lạc đà mắc gấp 4 lần ngựa . LTB biết lão không thực thà , nhưng cũng không muốn kỳ kèo sợ lỡ việc . Ông ta làm thinh . Thế là họ lên đường .

Đi được 1 ngày, lão họ Triệu nói :
_ Một mình tôi trông coi tới 2 việc, vừa nấu cơm vừa chăn dắt súc vật , làm sao được ? Tiên sinh chọn 1 việc mà làm .

LTB cũng không thèm nói gì, chủ động đi chăn súc vật . Lại qua mấy ngày thì lão Triệu kêu là bịnh , LTB vừa phải chăn súc vật vừa nấu cơm , lão Triệu chỉ ngồi ăn . Hôm ấy trong chậu có 1 nửa cơm nóng vừa nấu xong còn 1 nửa là cơm nguột từ hôm qua , lão Triệu xới lấy hết cơm nóng , chừa cơm nguội lại và nói:
_ Tôi không quen ăn cơm nguội .

Đi đường mấy tháng không được ăn thịt , lão Triệu chê thức ăn không ngon, luôn miệng lầu bầu . Sau lại càng chửi bới nhục mạ tổ tông nhà họ Lục . LTB nói :
_ Dù ta nay có tội, trước đây cũng từng làm quan triều đình, sao ngươi dám nhục mạ ta như vậy ?

Lão Triệu càng chửi tục hơn, càng chửi càng hăng . LTB bỏ lão ta lại, đi ra chỗ đám súc vật ngồi trên đống cỏ .

Tuyết đổ xuống tới tấp, gió bấc thổi vào cổ áo LTB lạnh cóng . Ông ta hồi tưởng lại lúc còn làm quan triều đình có vợ con đầy tớ ra vào lũ lượt, so với bây giờ mũ áo rách nát , phải nấu cơm xách nước chăn dắt súc vật, da nứt nẻ, chân tay tọac móng ứa máu ra . Vậy mà gặp kẻ tiểu nhân ngang ngược không nghĩ gì đạo lý . Mới ngửa mặt lên trời than :
_ Không ngờ LTB lại cùng đường tới mức này !

Giữa lúc đau buồn cực điểm bỗng có 1 ông già chống gậy trúc đi tới . Ông già chào LTB rồi chậm rãi nói :
_ Thật là thảm thương quá ! Sao quý khách khổ tới mức này ? Nhà tôi cách đây mấy bước tuy không có gì cao sang , nhưng cũng mời ngài quá bộ tới chơi, còn hơn là chịu đói rét .

LTB hỏi tên họ, ông già xưng họ Lê . LTB theo ông già đi mấy dặm, qua 1 hòn núi đất, tới 1 ngôi nhà rất lớn tường quét vôi trắng nằm trong 1 rừng tùng xanh um tùm .

Mấy người trong nhà ra chào, ông già giới thiệu :
_ Đây là 2 con trai tôi . Tiên sinh không cần khách sáo . Mời an tọa .
1 lúc sau bày xong tiệc rượu, tòan sơn hào hải vị . LTB uống cạn 2 chung rượu xin cáo từ mà ông lão cầm lại :

_ Lẽ nào tiên sinh còn muốn nghe thằng cha dắt lạc đà đó nhục mạ sao ?

LTB đành ngôi lại . Ông già nói :
_ Tôi quê ở Thẩm Dương, ở đây định cư đã lâu , sinh được 4 trai 3 gái . Con trai cả là Thanh đi thăm người quen chưa về . Con trai út thì còn đang bú . 2 đứa tên Thương và Bạch đều đã gặp ngài chào khi nảy . Con gái lớn là A Hồng gả chồng về Đại Đồng, con thứ là A Hòang gả chồng ở Hàng Thành . Hiện ở nhà chỉ còn 1 con gái tên A Tử .

Ông già bảo con trai :
_ Mời mẹ cùng A Tử ra tiếp khách .

Hai cậu con vào 1 lúc lại ra thưa :
_ Mẹ bảo đã bày tiệc rượu nơi hậu đường, mời cha và khách vào trong uống rượu thì ấm hơn .

2 người bước vào hậu đường . LTB chào bà lão . 1 lúc sau A Tử bước ra với 1 đám hầu gái . Nàng khỏang 17-18, đẹp rực rỡ, tới trước bàn tiệc giả bộ cúi xuống sửa áo, không nói gì cũng không chào khách . Ông bà cười phá lên nói :
_ Con không nên làm nũng vậy . Lục tiên sinh là chỗ quen biết mà !


Ái Hoa

Guest

Postby Guest » 28 Aug 2005 20:11

bắc ghế ngồi chờ sư phò kể tiếp :lol:

Image

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 28 Aug 2005 21:26

ai hoa wrote:
bắt bẻ nữa ha ? chữ châu nghĩa đen là châu, nghĩa bóng mới là lệ , cũng như nói khuôn trăng thì hiểu là khuôn mặt, khoé thu ba là khoé mắt mà người ta cũng dùng : mặt trăng rằm, ánh mắt thu ba ...

chữ Lệ trong Mỹ Lệ không phải là nước mắt ! Lệ = đẹp , như trong từ : tráng lệ, diễm lệ ...

Lệ châu = châu đẹp như lệ ? :P hihi!


thì YC cũng biết chữ nào cũng có hai nghĩa : nghĩa bóng và nghĩa đen ... nhưng có điều thời bây giờ người ta thường ưa hiểu nghĩa đen nhiều hơn nghĩa bóng oooppps ...

hihi ... hổng dám "bắt bẻ" sư phọ đâu nè ... cí nì gọi là théc méc ... nếu hổng théc méc thì làm sao mà sư phọ chịu bỏ công ra giảng giải cho YC nghe ? :oops:
Lệ = đẹp ... vậy thì Mỹ nghĩa là gì trong Mỹ Lệ ? Mỹ Lệ và Lệ Mỹ thì nghĩa có giống nhau hông ha ? (bắt chước huynh đổi chỗ của 2 chữ á ! :P )

à ... YC mới biết thêm một chữ châu nữa ... theo Huynh thì tên Huyền Châu có ý nghĩa như thế nào ?
(lần ni đừng nói là YC "hoạnh họe" à nha ? :lol: )


Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 28 Aug 2005 21:33

ai hoa wrote:

Đi đường mấy tháng không được ăn thịt , lão Triệu chê thức ăn không ngon, luôn miệng lầu bầu . Sau lại càng chửi bới nhục mạ tổ tông nhà họ Lục . LTB nói :
_ Dù ta nay có tội, trước đây cũng từng làm quan triều đình, sao ngươi dám nhục mạ ta như vậy ?

Lão Triệu càng chửi tục hơn, càng chửi càng hăng . LTB bỏ lão ta lại, đi ra chỗ đám súc vật ngồi trên đống cỏ .



ông LTB này giỏi nhịn ha ? :lol:



Return to “Truyện Xưa Tích Cũ - Histoires Anciennes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests