Page 5 of 5

Posted: 26 May 2005 07:08
by Quỳnh Hương
Anh DV ơi,

vần chi mà khó rứa ?

chạyyyy

:)

Posted: 28 May 2005 17:43
by Dong Van
Cám ơn hai huynh DH &AH đã góp vui cho hai bài họa thật duyên dáng
Còn QH chạy đi mô vậy ?
Sáng nay lục bóp tìm số điện thoại của người bạn , chợt moi ra được bài thơ làm cách đây đã lâu .... Xin gởi lên đạy tặng chị C3 , người trách nhiệm mục thơ xướng họa này

Mừng ai tốt phước được Ðồ Ngang
Dị tướng , kỳ nhân hiếm quí sang
Thế giới hàng hàng nàng khác biệt
Hoàn cầu lớp lớp họ y chang
Sinh nam tức khắc làm minh chúa
Ðẻ gái rồi ra lấy ngọc hoàng
Thiếu nữa song hoành tương nhị khẩu
Thanh âm quyền thế tiếng danh vang

Hihihi
chúc tất cả quí huynh tỉ một cuối tuần vui , nhất là các bân ở Mỹ có thêm ngày nghỉ dài enjoy nha bà con
ÐV

Posted: 29 May 2005 22:33
by ynguyen
dạ, c3 cám ơn ĐV huynh nhiều nhiều :D
Đồ Ngang nhắn Cụ Ný nàm ơn thì cho trót, có giữ bài gieo wạ của hắn thì dán lên luôn cho mọi người nhàn lãm, bi chừ muh đi kiếm lại trong archives Wán Sâu thì có mà ... chít hổng kịp ngáp á ! :evil:
hyc hyc !!

Posted: 30 May 2005 16:42
by Dong Van
Chị C3 ơi nói ra thật xấu hổ ... Thơ của tui còn thất lạc hết trơn , không hiểu vì sao cái bài thơ đó tui lại bỏ vào bóp đí .... Thành ra chị nhờ thành trớc quớc rồi huhuhu Tìm đâu ra bài họa của chị bi giờ
Ðv

Posted: 11 Sep 2005 19:24
by Yen Chi
[center]

Image

[/center]

Posted: 12 Sep 2005 05:16
by Ai Hoa
YenChi wrote:[center]

Image

[/center]


Thanks, Yên Chi! Hình đẹp há ? :P