Page 4 of 5

Posted: 17 May 2005 04:21
by Ai Hoa
ynguyen wrote:
nhànhlantím wrote:Mời các huynh Đồng Văn, Hòang gia, ái woa thưởng thức món mới do chị 3 ynguyên làm hihihi :D
Món gà om nấm thả thêm giò sống hén :D

Cái nồi trên bếp mới om xong
Bụng trắng lườn cong vặt sạch lông
Đầy miệng thơm tho da chín thẫm
Ứ mồm sanh sánh nước thanh trong
Nặn giò tròn trĩnh, rau bầy gọn
Ra miếng nâu non, nấm thả nồng
Món tuyệt trang hoàng thêm bắt mắt
Này mùi này vị quả vô song


:D :D :D


giỏi wá giỏi wá cái Nan ! xăn tay áo chui dzô bếp lấu lướng hộ c3 đãi khách vương tôn công tử và cụ Ný nàng bên.
:wink: Ngon lành hết biết ! :D
merci bé Nhành !


Món này mùi vị quả vô song! xin nhường cho LC đãi khách wí !
AH chỉ đứng xa dòm thui, ngại wá! :shock:
Đúng là "thanh xuất ư lam" muh!!! :roll: , trò hơn thầy nhà sắp dọn ... !
:evil:

Posted: 17 May 2005 08:29
by hoangvuluan
:oops: :P :D

Posted: 18 May 2005 04:18
by Nhanh Lan Tim
mèn, đêm qua ngồi nghiên cứu quả bài của Hòang gia, pó tay, sư phò mà làm theo là em từ sư phò đấy nhé :cry: không được a dua đua đòi đâu nhé, ặc ặc :x

Hòang gia dã man quá trời biển :shock:

Posted: 18 May 2005 10:58
by Ai Hoa
:oops: :twisted: :shock:

Posted: 18 May 2005 20:37
by ynguyen
Ây da kinh wá mấy ông ôi ! :evil:

Wí vương tôn công tử làm ơn đi ... chọi gà tiếp cụ Ný nàng ta đi kìa, không có cụ chán phè lại bỏ về wê không thèm ra Phố nữa đó, :P buồn chết !

c3 yn

Posted: 19 May 2005 04:46
by QuynhHuong
cái Nan phụng phịu giả nhời các bác (s) :


[center]ghé lại khi em hủng bận gì !!
ta mình giận dỗi tức làm chi
hờn ghen trợn mắt đau lồng ngực
tức tưởi phì hơi bốc tử thi
uất hận hơn ai ai thèm cãi
tay đôi cứ việc việc đổ lì
thôi mà phụng phịu chi cho mệt
thiệt khoái khi em
" hủng bận gì "[/center]

Posted: 19 May 2005 05:33
by hoangvuluan
dongvan wrote:ái da món gà đó ăn với bánh mì ba ghét hết xẩy vừa ăn vừa coi cái này nè

Làm gì đây ?

Trồi lên tụt xuống mãi chưa xong
Nhầy nhụa kéo co ướt hết lông
Phía thủ mềm mào mong mổ dưới
Bên công cứng cựa muốn đâm trong
tàn nhang nhả vội chùi nhơ nhớp
Tiếp hiệp nhào vô ướp rượu nồng
Xoạc cẳng tưa đầu cùng thở dốc
Cuối cùng bật ngửa giãy song song

ÐV

:D :D :D



Chơi gì?

Một khoảnh tròn him vạch trước song
Nắng nghiêng vách dựng buổi trưa nồng
Hai hòn nho nhỏ loang màu lửa
Mấy giọt nhụa nhầy đổ sắc trong
Hì hụi khom lưng đau xé mắt (… cá)
Hộp hồi há miệng ướt mèm lông (… mi)
Nhắm hoài cố bắn ngay tâm lỗ
Kẻ được người thua thế trận xong!

Posted: 19 May 2005 05:42
by Ai Hoa
phuphiem wrote:cái Nan phụng phịu giả nhời các bác (s) :


[center]ghé lại khi em hủng bận gì !!
ta mình giận dỗi tức làm chi
hờn ghen trợn mắt đau lồng ngực
tức tưởi phì hơi bốc tử thi
uất hận hơn ai ai thèm cãi
tay đôi cứ việc việc đổ lì
thôi mà phụng phịu chi cho mệt
thiệt khoái khi em
" hủng bận gì "[/center]


ái da! lâu wá mới thấy lại huynh PP nha! lên núi tu luyện thêm công lực huh ?

Mấy bác ti toe chẳng có gì
chỉ khen tuyệt nghệ của Lan Chi
vang danh kỳ nữ trùm thiên hạ
xuất thế thần đồng trổ thánh thi
tài sắc sánh cùng Đoàn thị Điểm
thơ văn ngang với Phạm chiêu Lì
liên hoàn ngâm vịnh thêm vui thú
thanh thản coi như chẳng có gì :twisted:

AH

Posted: 19 May 2005 22:35
by Dong Van
hoangvuluan wrote:
dongvan wrote:ái da món gà đó ăn với bánh mì ba ghét hết xẩy vừa ăn vừa coi cái này nè

Làm gì đây ?

Trồi lên tụt xuống mãi chưa xong
Nhầy nhụa kéo co ướt hết lông
Phía thủ mềm mào mong mổ dưới
Bên công cứng cựa muốn đâm trong
tàn nhang nhả vội chùi nhơ nhớp
Tiếp hiệp nhào vô ướp rượu nồng
Xoạc cẳng tưa đầu cùng thở dốc
Cuối cùng bật ngửa giãy song song

ÐV

:D :D :D



Chơi gì?

Một khoảnh tròn him vạch trước song
Nắng nghiêng vách dựng buổi trưa nồng
Hai hòn nho nhỏ loang màu lửa
Mấy giọt nhụa nhầy đổ sắc trong
Hì hụi khom lưng đau xé mắt (… cá)
Hộp hồi há miệng ướt mèm lông (… mi)
Nhắm hoài cố bắn ngay tâm lỗ
Kẻ được người thua thế trận xong!


Kính chào huynh Hoangvuluan Huynh nhắc chuỵệm chơi bắn bi ai thu bị baán vào mắt cá chân thật hay xin tiếp cùng huynh nha :

CHƠI GÌ ( ?)

Mảnh sân sơn đỏ lưới giăng song
Quấn quít quần nhau quyện sắc nồng
Cậu rướn thọc sâu vào góc chéo
cô lùi tránh thốn bỏ đường trong
Dạng cẳng cong mình ghì cán vợt
Rùn chân khom gối quất banh lông
Mồ hôi nhễ nhãi không buông thả
Thắng thua sáu hiệp mới cho xong

ÐV

Posted: 20 May 2005 01:09
by Quỳnh Hương
giơ tay, giơ tay !
Wình biết anh ĐV chơi gì rồi ! hihi
cho nói hông ? :P

:lol:

Posted: 20 May 2005 03:03
by Dong Van
quynh huong wrote:giơ tay, giơ tay !
Wình biết anh ĐV chơi gì rồi ! hihi
cho nói hông ? :P

:lol:


Nói thế thì chắc chắn Wình biết rồi ! nhưng Wình nhà ta có biết và muốn chơi không mới là điều quan trọng hơn nói ( hihihi )

Posted: 20 May 2005 06:50
by hoangvuluan
dongvan wrote:CHƠI GÌ ( ?)

Mảnh sân sơn đỏ lưới giăng song
Quấn quít quần nhau quyện sắc nồng
Cậu rướn thọc sâu vào góc chéo
cô lùi tránh thốn bỏ đường trong
Dạng cẳng cong mình ghì cán vợt
Rùn chân khom gối quất banh lông
Mồ hôi nhễ nhãi không buông thả
Thắng thua sáu hiệp mới cho xong

ÐV


Dạ, kính mời Bác lên, em đèo cho szướng phát! :oops: :D

Làm gì (?)

Căng cổ tay ghì nhắm lối song
Đất trời lãng đãng khói bay nồng
Anh co ro nhịp, thân chồm trước
Chị lúi húi ôm, ngực ép trong
Lúc dốc tăng ga rào rạt gió
Khi trơn giảm tốc dúi dùi lông
Dòng ô bỏ lại hồn phơi phới
Vạch đích kia rồi hứng khởi xong!

Posted: 24 May 2005 02:18
by Dong Van
Thưa các bạn bài xướng của thi huynh Ái Hoa gồm những vần Song nồng trong lông xong đã viết khá nhiều các bài họa tưởng cũng đã cạn chữ nên làm vườn thơ chậm lại , tôi xin mạo muội đưa ra bài thơ dưới mong các bạn hưởng ứng

Món gì đây ??

Tuyệt quá in là cái chả nem
Vừa nghe chợt thấy muốn . . .tòm tem
Thân ngà lồ lộ mời răng cắn
Áo trắng mỏng manh gợi mắt xem
Ngọt lịm bờ môi hương rượu chát
Ngon lừ chóp lưỡi vị tương đen
Cành ngò , lá hẹ tua bên mép
Đói dạ tăng thêm cảnh khát thèm

DV

Posted: 24 May 2005 11:56
by Dao Hung
dongvan wrote:Thưa các bạn bài xướng của thi huynh Ái Hoa gồm những vần Song nồng trong lông xong đã viết khá nhiều các bài họa tưởng cũng đã cạn chữ nên làm vườn thơ chậm lại , tôi xin mạo muội đưa ra bài thơ dưới mong các bạn hưởng ứng

Món gì đây ??

Tuyệt quá in là cái chả nem
Vừa nghe chợt thấy muốn . . .tòm tem
Thân ngà lồ lộ mời răng cắn
Áo trắng mỏng manh gợi mắt xem
Ngọt lịm bờ môi hương rượu chát
Ngon lừ chóp lưỡi vị tương đen
Cành ngò , lá hẹ tua bên mép
Đói dạ tăng thêm cảnh khát thèm

DV


Phải món gỏi cuốn không vậy huynh DV ? Trời Xuân nắng tốt, làm món nầy với bia ướp lạnh là tuyệt cú mèo. a3 chắc phải nhịn quá hở c3 vì ảnh chỉ uống độc món trà !

Xin được phép tập nghề theo mấy cao thủ !

Thật thỏa lòng ông chả bà nem
Nghe qua bụng những muốn … tòm tem
Thân đầy mơn mởn mê người ngắm
Áo mỏng nõn nà say khách xem
Khêu gợi làm sao ly bia trắng
Quyến rũ dường nào chén tương đen
Ngọt lịm bờ môi hương quyến luyến
Xong một đòi hai chửa đã thèm

đh

Posted: 25 May 2005 10:03
by Ai Hoa
dongvan wrote:Thưa các bạn bài xướng của thi huynh Ái Hoa gồm những vần Song nồng trong lông xong đã viết khá nhiều các bài họa tưởng cũng đã cạn chữ nên làm vườn thơ chậm lại , tôi xin mạo muội đưa ra bài thơ dưới mong các bạn hưởng ứng

Món gì đây ??

Tuyệt quá in là cái chả nem
Vừa nghe chợt thấy muốn . . .tòm tem
Thân ngà lồ lộ mời răng cắn
Áo trắng mỏng manh gợi mắt xem
Ngọt lịm bờ môi hương rượu chát
Ngon lừ chóp lưỡi vị tương đen
Cành ngò , lá hẹ tua bên mép
Đói dạ tăng thêm cảnh khát thèm

DV


Anh DV gieo vần này chắc hỏng thọ rồi!

Hũ gì ?

Thua gì chả quế với giò nem
Một hũ xin mời mới bóc tem
Khắm khắm mùi hương chun mũi hít
Thâm thâm sắc diện nghệch mồm xem
Quậy hoài nước chảy ra sền sệt
Ngâm mãi da khô hoá tím đen
Cắn trái ớt sừng phê tới bến
Ăn thêm ba cữ cũng còn thèm :twisted:

AH