Cái gì dây ?

Giai thoại chữ nghĩa, Mỗi tuần 1 truyện kể
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 16 May 2005 05:29

cám ơn chỉ dẫn của "phò" (chữ của cái Nan) :wink:

qh

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 May 2005 05:38

Mời các huynh Đồng Văn, Hòang gia, ái woa thưởng thức món mới do chị 3 ynguyên làm hihihi :D

Món gà om nấm thả thêm giò sống hén :D

Cái nồi trên bếp mới om xong
Bụng trắng lườn cong vặt sạch lông
Đầy miệng thơm tho da chín thẫm
Ứ mồm sanh sánh nước thanh trong
Nặn giò tròn trĩnh, rau bầy gọn
Ra miếng nâu non, nấm thả nồng
Món tuyệt trang hoàng thêm bắt mắt
Này mùi này vị quả vô song


:D :D :D
Last edited by Nhanh Lan Tim on 17 May 2005 04:54, edited 2 times in total.

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 16 May 2005 06:07

nhànhlantím wrote:món gì dzợ phò???? :roll: ngẩu pín à :)


hihi ... YC thì nghĩ là "xực xí quách" đó bé "Nan" á ! :)

sao mà giống sư phò đang hầm giò heo vậy ? :lol:

YC làm sao đỡ nổi cho Hoàng huynh được ... vô đây lộn xộn ... coi như bị đem "hầm" mềm như chơi ! :cry:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 May 2005 06:11

hihi, sis ui, em nghĩ món đó là món mắt cú vọ và lưỡi luộc :D , cái ông phò phò có cái mắt cú vọ hay đi soi linh tinh và cái lưỡi hay nói linh tinh hic hic :cry:

Món gì ?

Hoàng hôn vào bếp bắc lên song
Gia vị thêm vô bốc thật nồng
Thoáng một khúc dài co quéo quéo
Thấy đôi hòn nhỏ nổi trong trong
Cố ăn mút nước se tê lưỡi
Nhân hứng kê mồm ngậm cả lông
Rụng rớt nửa đường e mất mặt
Rời bàn cày cục vẫn chưa xong!

AH


tra từ điển thấy có chữ xoong mới cả soong ko có chữ song phò ui , chẳng lẽ sư phò đi ăn trộm cái song cửa nhà ai về đun hehehe :D lâu lâu mới bắt được cái giò :D
Last edited by Nhanh Lan Tim on 16 May 2005 08:33, edited 2 times in total.

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 16 May 2005 06:16


bé cưng à ... YC đoán có trúng đi nữa cũng hông dám có gan to mà trả lời ... mấy cái món của sư phò và Hoàng huynh thì YC ...chạy cho lẹ ! :oops:


Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 May 2005 09:48

nhànhlantím wrote:hihi, sis ui, em nghĩ món đó là món mắt cú vọ và lưỡi luộc :D , cái ông phò phò có cái mắt cú vọ hay đi soi linh tinh và cái lưỡi hay nói linh tinh hic hic :cry:

Món gì ?

Hoàng hôn vào bếp bắc lên song
Gia vị thêm vô bốc thật nồng
Thoáng một khúc dài co quéo quéo
Thấy đôi hòn nhỏ nổi trong trong
Cố ăn mút nước se tê lưỡi
Nhân hứng kê mồm ngậm cả lông
Rụng rớt nửa đường e mất mặt
Rời bàn cày cục vẫn chưa xong!

AH


tra từ điển thấy có chữ xoong mới cả soong ko có chữ song phò ui , chẳng lẽ sư phò đi ăn trộm cái song cửa nhà ai về đun hehehe :D lâu lâu mới bắt được cái giò :D


học trò kiểu này có ngày chết đứng như Từ Hải wá! Liệu hồn nhá? :evil:

cái vần "oong" đã bị loại ra khỏi tiếng Việt từ lâu rồi cô ạ! bây giờ người ta chỉ xài vần "ong" thôi! :P

anyway, bắt được cái giò ở trong cái "song" huh ?

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 May 2005 09:51

YenChi wrote:
bé cưng à ... YC đoán có trúng đi nữa cũng hông dám có gan to mà trả lời ... mấy cái món của sư phò và Hoàng huynh thì YC ...chạy cho lẹ ! :oops:



YC nè, muốn thành tài thì phải văn ôn võ luyện, thấy cường địch í lộn, khách wí thì phải ra tiếp rước chớ chạy đâu? :roll:

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 16 May 2005 11:02

ai hoa wrote:thua đậm, hết thời, thôi bẻ song ...

chiến mã, biên ải, chiến địa ?

câu cuối khổ độc rùi chị Y Vân, í , Y Nguyên!


merci AH, c3 có thấy, cứ để cái dư âm cho người đọc ... xót ruột giùm chút :wink:

hyc hyc, 3 chữ đều ok ... chung chung. c3 tìm cái gì gợi ý những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia... cơ ! merci quand même

khiếp wí công tử cô nương wàng chử ! chữ ở đâu muh lắm thế ? ac3 bê hết batterie bếp lẫn batterie nhạc ra gõ cũng không um sùm hơn nổi !
hậu sinh khả úy khả úy !!
hyc hyc hyc !!!

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 16 May 2005 11:21

Dạ thưa như ri có được không ạ :D


Hoàng tử tay vung nhát, chửa, xong !
gia thêm, thiên hạ thảy sờn lông
xông pha u địa thanh vờn tục
xáo trộn đá bèo đục hóa trong
huynh hoác gậy lùa quang cỏ rậm
tỉ tê mạch chảy mát trưa nồng
chào cờ bất tử đương canh bạc
thua đậm, hết thời, thôi bẻ song

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 16 May 2005 13:45

hyc hyc kinh wá wàng chử ! lái kiểu nì n3 cũng thua, úy thiệt !
nhưng chưa kể u địa chữ hán đá bèo chữ nôm, đá đông từ đối không chỉnh với u là tính từ .
Last edited by ynguyen on 16 May 2005 13:50, edited 1 time in total.

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 16 May 2005 13:49

nhànhlantím wrote:Mời các huynh Đồng Văn, Hòang gia, ái woa thưởng thức món mới do chị 3 ynguyên làm hihihi :D
Món gà om nấm thả thêm giò sống hén :D
:D :D :D


giỏi wá giỏi wá cái Nan ! xăn tay áo chui dzô bếp lấu lướng hộ c3 đãi khách vương tôn công tử và cụ Ný nàng bên.
:wink: Ngon lành hết biết ! :D
merci bé Nhành !

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 May 2005 15:34

hic, chị 3 :oops: em ngoan lắm mà, nhưng em cũng đểu lắm mà hic hic hù hù
:? :cry:

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 16 May 2005 16:47



Đãi cả nhà nì ... :lol:

Món chi ?

Nước dùng hành sả đủ lưng song
Mắm muối ngò răm ớt đỏ nồng
Giò móng bò gân hầm chín tới
Huyết tươi chả lụa luộc mềm trong
Hít hà con bún lùa từng sợi
Sảng khoái mồ hôi vả tóc lông
Cay xé thòm thèm xin bát nữa
Sợ rằng lưỡi quéo... nhịn ... cho xong ! :lol:


YC dại dột nghe lời sư phọ "ôn dzăn(g) luyện dzõ" ...có sai lỗi thì đừng "hầm" YC "nhừ" à nha ! hic hic :cry:


ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 16 May 2005 19:19

mèng !
cái mụ Chiên ni, nấu bó bùn đãi rồi bỉu người ta ... nhịn cho xong :shock: Muh cay như ri thì c3 nhịn là cái chắc !
dù sao cũng còn hơn mụ Ngoan, cứ cho ac3 chờ en bún ... rùa
hyc hyc hyc !!!

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Postby Dong Van » 17 May 2005 00:58

nhànhlantím wrote:Mời các huynh Đồng Văn, Hòang gia, ái woa thưởng thức món mới do chị 3 ynguyên làm hihihi :D

Món gà om nấm thả thêm giò sống hén :D

Cái nồi trên bếp mới om xong
Bụng trắng lườn cong vặt sạch lông
Đầy miệng thơm tho da chín thẫm
Ứ mồm sanh sánh nước thơm trong
Nặn giò tròn trĩnh, rau bầy gọn
Ra miếng nâu non, nấm thả nồng
Món tuyệt trang hoàng thêm bắt mắt
Này mùi này vị quả vô song

ái da món gà đó ăn với bánh mì ba ghét hết xẩy vừa ăn vừa coi cái này nè

Làm gì đây ?

Trồi lên tụt xuống mãi chưa xong
Nhầy nhụa kéo co ướt hết lông
Phía thủ mềm mào mong mổ dưới
Bên công cứng cựa muốn đâm trong
tàn nhang nhả vội chùi nhơ nhớp
Tiếp hiệp nhào vô ướp rượu nồng
Xoạc cẳng tưa đầu cùng thở dốc
Cuối cùng bật ngửa giãy song song

ÐV

:D :D :D


Return to “Truyện Xưa Tích Cũ - Histoires Anciennes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest