Cái gì dây ?

Giai thoại chữ nghĩa, Mỗi tuần 1 truyện kể
Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Cái gì dây ?

Postby Ai Hoa » 10 May 2005 08:17

Cái gì? :?: 8)

Một đôi nằm cạnh áp song song
Quấn quýt bên nhau rất mặn nồng
Vạch yếm tay mò banh rộng giữa
Vén quần chân xỏ thọc sâu trong
Da mềm bờ mép ôm vừa gót
Tất bó mồ hôi rịn ướt lông
Lúc mới bỏ vào sao khít rịt
Lâu ngày lỏng lẻo chắc không xong! :twisted:

AH

__________________

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 10 May 2005 09:36

hyc hyc AH đi giày mà cũng lo xa :roll: , làm yn nhớ bị

Chồng giục đi chơi

Chờ em xỏ cái nữa là xong !
Lấy giúp giùm đi, chiếc áo lông .
Quính quáng còn nhầm, thêm lật trái
Vội vàng cứ trượt, chẳng vào trong ! :oops:
Đồ xưa quá mốt nhưng êm ái
Của mới tuy xinh lại nực nồng :lol:
Đừng hám đổi thay, tùy số cả :P
Nồi nào vung nấy euh...
Giày nào chân nấy, cửa vừa song :idea:

ynguyên

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 10 May 2005 10:04

Bái phục Cóc Chị, Cóc Anh thật đấy ! Hay tại bị Cóc Wình rủ rê làm thơ tình hoài nên đầu óc em cứ ở trên mây, suy nghĩ không đủ thâm sâu để đoán ra cái chi cả. Đoán chỉ toàn đoán bậy, chắc bị mấy sexy comic strip ảnh hưởng nặng.

đh

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 10 May 2005 10:20

hơ hơ, em sợ quá, bái phục các sư huynh sư tỷ hic

Ôm cái gì?

Đêm qua nguyệt hạ, gió lùa song
Mê mải ôm em đánh giấc nồng
Đoạn dưới mềm mềm lèn giữa háng
Phần trên ấm ấm nhét bên trong
Thân chồm giữ chặt nơi viền mép
Chân quấn buông hờ phía mặt lông
Chập tối người đau, giờ mãn nguyện
Muộn rồi trở dậy mãi chưa xong

NLT

Thua, em chịu cái món này rùi sư phò ò ò

QuynhHuong
Transistor
Posts: 31
Joined: 01 Oct 2007 20:19

Postby QuynhHuong » 10 May 2005 16:19

cái xóm này dzui nha !!! hihihi

[center]
trust me I 'm a saleman

máy này chơi đủ nhạc với songs
nhạc lắc hay êm dịu mặn nồng
đọc hết em pi chây péc form
Đi Vi Xí Đí read trọi trong
mua đi trả góp không hao lắm
mầu này hợp với bộ Sa lông
máy đẹp sờ vào tay mát rịt
mở ra nhét lại thế là xong


[/center]

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 11 May 2005 04:20

ynguyen wrote:hyc hyc AH đi giày mà cũng lo xa :roll: , làm yn nhớ bị

Chồng giục đi chơi

Chờ em xỏ cái nữa là xong !
Lấy giúp giùm đi, chiếc áo lông .
Quính quáng còn nhầm, thêm lật trái
Vội vàng cứ trượt, chẳng vào trong ! :oops:
Đồ xưa quá mốt nhưng êm ái
Của mới tuy xinh lại nực nồng :lol:
Đừng hám đổi thay, tùy số cả :P
Nồi nào vung nấy euh...
Giày nào chân nấy, cửa vừa song :idea:

ynguyên


Hong sao đâu chị Y Vân, từ từ mà diện vào đi chơi há ?

Cái gì ? :?:

Không có đi chơi cũng chẳng xong
Trên trơn dưới rủ mấy hàng lông
Đầu chui không lọt nong nong tới
Cổ rướn chưa vừa lấn lấn trong
Ưỡn ngực hở hang làn gió mát
Ôm mông nực nội buổi trưa nồng
Bảnh bao cũng chỉ vài ba khắc
Hết việc bèo nhèo vất cạnh song
:?

AH

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 11 May 2005 10:44

:P
aya ! ngày nào cũng bị đố vầy hết mần ăn chiện gì khác :wink:
ủa bộ c3 ... già bằng cụ Y Vân huh ? cụ YV ngày xưa đưa em sang sông, còn cụ bà ngày nay cứ là đưa ông sang xem ...
hyc hyc hyc !!!

Hoàn y

Ái, đau hơn bị quất roi song
Quà tặng xem qua tưởng mặn nồng
Kiểu dụ trai lơ, tà hở hở
Màu che mắt thánh, lụa trong trong
Đồi bên* tuổi tác sao khoe ngực
Thước rưỡi đầu đuôi há rủ lông
Đa tạ, nhưng không vừa vóc chị
Thôi xin trả lại quách cho xong !

ynguyên

* over the hill

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 11 May 2005 11:28

Thanh cao tí sư phò ơi :D

Tranh thủy mặc

Hai thanh gậy trúc chọc song song
Ở giữa non cao gió tỏa nồng
Cỏ rậm xanh rì chen tới đỉnh
Rễ chùm ẩm thấp lách vào trong
Dọc ngang uốn lượn bờ khe lạch
Trên dưới tung hoành nét bút lông
Thư pháp thêm đôi hàng chấm phá
Bức tranh thủy mặc cũng vừa xong

NLT

:? hết vần, em đành chôm của mọi người tí hic
Last edited by Nhanh Lan Tim on 13 May 2005 17:07, edited 1 time in total.

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 12 May 2005 06:33

ynguyen wrote::P
aya ! ngày nào cũng bị đố vầy hết mần ăn chiện gì khác :wink:
ủa bộ c3 ... già bằng cụ Y Vân huh ? cụ YV ngày xưa đưa em sang sông, còn cụ bà ngày nay cứ là đưa ông sang xem ...
hyc hyc hyc !!!

Hoàn y

Ái, đau hơn bị quất roi song
Quà tặng xem qua tưởng mặn nồng
Kiểu dụ trai lơ, tà hở hở
Màu che mắt thánh, lụa trong trong
Đồi bên* tuổi tác sao khoe ngực
Thước rưỡi đầu đuôi há rủ lông
Đa tạ, nhưng không vừa vóc chị
Thôi xin trả lại quách cho xong !

ynguyên

* over the hill


hong phải vẫn y nguyên = nguyễn y vân sao nè?

ynguyen wrote:hỏi tên, rằng vẫn y nguyên


:P :lol:

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 12 May 2005 08:13

:oops: áááááááááa..............

đúng là bị quất roi song
lưng bà thôi đã gậy ông đập zồi !

hyc hyc hyc !!!

hồi giờ c3 ... hổng thấy á ! :P
merci AH cho c3 ... lên mây :wink:
vân tưởng y thường hoa tưởng dung hyc hyc hyc !!!

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 12 May 2005 08:18

nhànhlantím wrote:hơ hơ, em sợ quá, bái phục các sư huynh sư tỷ hic

Ôm cái gì?

Đêm qua nguyệt hạ, gió lùa song
Mê mải ôm em đánh giấc nồng
Đoạn dưới mềm mềm lèn giữa háng
Phần trên ấm ấm nhét bên trong
Thân chồm giữ chặt nơi viền mép
Chân quấn buông hờ phía mặt lông
Chập tối người đau, giờ mãn nguyện
Muộn rồi trở dậy mãi chưa xong

NLT

Thua, em chịu cái món này rùi sư phò ò ò

c3 bưng từ wán thơ dìa đây :

Chư vị,

Bản tính ham vui, thấy đố thì Bh tôi cũng cố tìm câu giải, mà giải không ra. Qua một đêm ngủ ... đỗ, sáng hôm sau tôi vẫn ... nghĩ không ra, nên đành tự nhận rằng mình cũng ... thua, để chờ câu giải.

Có điều, tuy "một chăm phần chăm" không nói lái, nhưng nếu ai không thích nghe ... nói ngược thì nên tự kiểm duyệt đi chứ đừng cố đọc rồi lại đổ tại Bh không ... nói chước :-)


Nghĩ Không ra

Ba mươi trăng tỏ dõi qua song
Thoang thoảng hương đưa nhẹ nặc nồng
Cỏ ngắn lăn tăn cao tới háng
Lòng vui hớn hở nẫu từ trong
Thấy ham tìm ý vần không vận
Hoá nhẹ đeo chì nặng quá lông
Bằn bặt giấc nồng không chợp mắt
Ngủ hoài tới sáng nghĩ không xong

Bùi Tiến

CŨNG NGHĨ KHÔNG RA

Ngủ hoài làm biếng nghĩ sao xong
Giầy ,vớ ,gối ôm nhẹ tựa lông
Thứ nọ kéo cao lên tận háng
Món kia nhồi mút (mousse) tít bên trong
Ôm ôm êm ái đầu nghe khoái
Hít hít thơm tho mũi thấy nồng
CỦ Mật ** đêm đen đen quá mực
Lấy đâu trăng tỏ để dòm song ??

Tháng Củ Mật ==Tháng chạp

QUỶ CŨNG CHÀO THUA

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 12 May 2005 09:50

(Rứa mà nghe nói như ri …) :lol:

Ái chà, khe khẽ lách qua song
Hoa nụ tàn đêm vẫn cố nồng
Thương lắm bờ xanh nay điểm bạc
Tiếc hoài mạch trắng đã hoàn trong
Sắc đeo thượng đỉnh nhờ đôi đá
Hương ngập âm tuyền bởi nhúm lông
Một dập năm dìu câu chắc cú
Thời xưa tập mãi mới hành xong

:roll: :oops:

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 12 May 2005 09:55

ynguyen wrote:c3 bưng từ wán thơ dìa đây :

Chư vị,

Bản tính ham vui, thấy đố thì Bh tôi cũng cố tìm câu giải, mà giải không ra. Qua một đêm ngủ ... đỗ, sáng hôm sau tôi vẫn ... nghĩ không ra, nên đành tự nhận rằng mình cũng ... thua, để chờ câu giải.

Có điều, tuy "một chăm phần chăm" không nói lái, nhưng nếu ai không thích nghe ... nói ngược thì nên tự kiểm duyệt đi chứ đừng cố đọc rồi lại đổ tại Bh không ... nói chước :-)


Nghĩ Không ra

Ba mươi trăng tỏ dõi qua song
Thoang thoảng hương đưa nhẹ nặc nồng
Cỏ ngắn lăn tăn cao tới háng
Lòng vui hớn hở nẫu từ trong
Thấy ham tìm ý vần không vận
Hoá nhẹ đeo chì nặng quá lông
Bằn bặt giấc nồng không chợp mắt
Ngủ hoài tới sáng nghĩ không xong

Bùi Tiến

CŨNG NGHĨ KHÔNG RA

Ngủ hoài làm biếng nghĩ sao xong
Giầy ,vớ ,gối ôm nhẹ tựa lông
Thứ nọ kéo cao lên tận háng
Món kia nhồi mút (mousse) tít bên trong
Ôm ôm êm ái đầu nghe khoái
Hít hít thơm tho mũi thấy nồng
CỦ Mật ** đêm đen đen quá mực
Lấy đâu trăng tỏ để dòm song ??

Tháng Củ Mật ==Tháng chạp

QUỶ CŨNG CHÀO THUA


bài 1 điệp ngữ 3 chữ không, 2 chữ nồng, bài 2 khổ độc câu 2, chị 3 có thể về quán phạt rượu mấy ổng được rồi đấy! :P

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 12 May 2005 11:54

mèng !
AH vô quán rồi, thẳng tay phạt mấy ổng đi chứ, sao còn xúi dại ? c3 dị ứng, phạt rượu người ta thì mình ... nổi mề đay !
hyc hyc hyc !!!

AH nhận được meo wán thơ chưa nhỉ ? nếu chưa thì chịu khó vào archives đọc mấy cái wẹo cằm nhá !

còn bé Nhành đi đâu mất tiu zồi ? giao khoán sân chơi cho Hoàng tử euh Hgia sao chứ ?

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Re: Cái gì dây ?

Postby Dong Van » 12 May 2005 21:03

ai hoa wrote:Cái gì? :?: 8)

Một đôi nằm cạnh áp song song
Quấn quýt bên nhau rất mặn nồng
Vạch yếm tay mò banh rộng giữa
Vén quần chân xỏ thọc sâu trong
Da mềm bờ mép ôm vừa gót
Tất bó mồ hôi rịn ướt lông
Lúc mới bỏ vào sao khít rịt
Lâu ngày lỏng lẻo chắc không xong! :twisted:

AH

__________________


Ôi ! sao trong đây nhiều con cháu của nữa sĩ họ Hồ quá dzậy , Ðv mới ghé qua xin chào quí sâu bò trong quán và xin họa bài cái gì của cụ Ái Hoa

Ðôi giầy !

Giầy dép sao bày giữa chấn song
Mùi hôi khăm khẳm bốc bay nồng
Chân voi đừng đút sâu vào đáy
cẳngchuột chớ thò đến tận trong
Nếu thiếu một thôi thành khập khiễng
Dư thêm nửa chiếc hẳn bông lông
Bên nào phía ấy đừng xỏ lộn
ẩu tả đi bừa tất chả xong

ÐV


Return to “Truyện Xưa Tích Cũ - Histoires Anciennes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests