Cái gì dây ?

Giai thoại chữ nghĩa, Mỗi tuần 1 truyện kể
Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 13 May 2005 04:57

ynguyen wrote:mèng !
AH vô quán rồi, thẳng tay phạt mấy ổng đi chứ, sao còn xúi dại ? c3 dị ứng, phạt rượu người ta thì mình ... nổi mề đay !
hyc hyc hyc !!!

AH nhận được meo wán thơ chưa nhỉ ? nếu chưa thì chịu khó vào archives đọc mấy cái wẹo cằm nhá !

còn bé Nhành đi đâu mất tiu zồi ? giao khoán sân chơi cho Hoàng tử euh Hgia sao chứ ?


vô rồi mà phải ra đây, chị 3! :?

post bài mà đọc hong được, coi bài thì roll tới roll lui, mất thì giờ quá! AH ngày thì phải học, tối còn đi cày, chắc không thể tham gia được đâu! sorry chị nha ? :cry:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 13 May 2005 18:17

hoangvuluan wrote:(Rứa mà nghe nói như ri …) :lol:

Ái chà, khe khẽ lách qua song
Hoa nụ tàn đêm vẫn cố nồng
Thương lắm bờ xanh nay điểm bạc
Tiếc hoài mạch trắng đã hoàn trong
Sắc đeo thượng đỉnh nhờ đôi đá
Hương ngập âm tuyền bởi nhúm lông
Một dập năm dìu câu chắc cú
Thời xưa tập mãi mới hành xong

:roll: :oops:


Hoàng gia gogo, quả này sư phò em chết rùi, tịt không theo được vần này nữa rồi, lại còn cái gì mà trong quán sâu gọi là dĩ đề vi thủ nữa chớ :D , lại còn phait tục tục tí, khó nhằn nha sư phò :twisted:

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Re: Cái gì dây ?

Postby Nhanh Lan Tim » 13 May 2005 20:01

dongvan wrote:Ðôi giầy !

Giầy dép sao bày giữa chấn song
Mùi hôi khăm khẳm bốc bay nồng
Chân voi đừng đút sâu vào đáy
cẳngchuột chớ thò đến tận trong
Nếu thiếu một thôi thành khập khiễng
Dư thêm nửa chiếc hẳn bông lông
Bên nào phía ấy đừng xỏ lộn
ẩu tả đi bừa tất chả xong

ÐV


Chào huynh ĐV ạ :D , xin họa tiếp bài nì, còn khó như của ông Hoàng gia thì em chịu :D

Cái gì đây, kỳ này???

Một đống lồm xồm ngoáy cạnh song
Thẳng trong không khí quẩn hơi nồng
Trên cao chọc mạnh vào nơi chắn
Dưới thấp kều sâu tận phía trong
Đôi lúc vươn tay lùa khắp kẽ
Vài lần hết việc vãi đầy lông
Ta cùng dọn dẹp, lòng khoan khoái
Bụi bặm lâu ngày đã phủi xong

NLT :twisted:
Last edited by Nhanh Lan Tim on 14 May 2005 04:11, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 13 May 2005 22:47

Cái gì đây, kỳ này???

Một đống lồm xồm ngoáy cạnh song
Thẳng trong không khí quẩn hơi nồng
Trên cao chọc mạnh vào nơi chắn
Dưới thấp kều sâu tận phía trong
Đôi lúc vươn tay lùa khắp kẽ
Vài lần hết việc vãi đầy lông
Ta cùng dọn dẹp, lòng khoan khoái
Bụi bặm lâu ngày đã phủi xong

NLT


Thấy cái Nan ngoan quá, Wình cũng vội vàng xăn tay, vén wần ...trèo :wink:

Phe phẩy vung tay chọc mé song
Mịt mù tung tóe mũi bay nồng
Chun vào ngõ hẹp mò sâu cuối
Thọc đến trần cao ngoáy tận trong
Kéo dọc ui chao run rẩy cánh
Trở lui ơi hỡi rụng rời lông
Mệt nhòai nằm xuống thân như chết
Bỏ phế lâu ngày thế cũng xong

QH
Last edited by Quỳnh Hương on 16 May 2005 17:50, edited 2 times in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 14 May 2005 04:15

tiramisu đúng roài :D , ở chỗ NLT gọi là phất trần làm bằng lông gà :D

Sis QH , khâm phục khâm phục , cuối cùng sis cũng làm một bài phá hihihi, sis ui, em edit cái bài của em tránh 2 chữ một không ông sư phò rảnh rỗi chọc ngoáy, sis sửa cái quote giùm em nhé :cry:

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Re: Cái gì dây ?

Postby Dong Van » 14 May 2005 07:42

nhànhlantím wrote:Chào huynh ĐV ạ :D , xin họa tiếp bài nì, còn khó như của ông Hoàng gia thì em chịu :D

Cái gì đây, kỳ này???

Một đống lồm xồm ngoáy cạnh song
Thẳng trong không khí quẩn hơi nồng
Trên cao chọc mạnh vào nơi chắn
Dưới thấp kều sâu tận phía trong
Đôi lúc vươn tay lùa khắp kẽ
Vài lần hết việc vãi đầy lông
Ta cùng dọn dẹp, lòng khoan khoái
Bụi bặm lâu ngày đã phủi xong

NLT :twisted:

không dám chào chị ạ , cám ơn Nhành Lan Tím đã tiếp cho vào vui chơi cùng xướng hoạ Quả thật trong khu vườn này các chị phóng bút lẹ quá mà cò1n toàn là độc chiêu Làm cho bút của kẻ này thấy không còn vung nổi , nói theo QH cũng cố một tí xem sao chứ thật thấy vần đã cạn rồi :

Văn thơ phóng bút quả vô song
tán loạn hoa rơi hương sắc nồng
Ðất cát mịt mờ bầu trời đục
Rong rêu tan nát khúc sông trong
Ngòi chưa cạn mực toan tà mũi
Chữ chửa khô son muốn rụng lông
Giấy trắng còn nhiều đầu tối nghĩa
Vày vò nắn nót mãi không xong

ÐV

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 14 May 2005 09:55

ai hoa wrote:vô rồi mà phải ra đây, chị 3! :?

post bài mà đọc hong được, coi bài thì roll tới roll lui, mất thì giờ quá! AH ngày thì phải học, tối còn đi cày, chắc không thể tham gia được đâu! sorry chị nha ? :cry:


no star AH,
cứ thong thả chơi, ac3 sẽ convert khi nào AH post vô wán sâu mà bị ... sâu cắn thành chữ do thái hyc hyc hyc !!
mới vô đã ra liền, hổng làm gì hết sao sướng được ? :wink:
Last edited by ynguyen on 14 May 2005 10:15, edited 1 time in total.

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 14 May 2005 10:06

hoangvuluan wrote:(Rứa mà nghe nói như ri …) :lol:

Ái chà, khe khẽ lách qua song
Hoa nụ tàn đêm vẫn cố nồng
Thương lắm bờ xanh nay điểm bạc
Tiếc hoài mạch trắng đã hoàn trong
Sắc đeo thượng đỉnh nhờ đôi đá
Hương ngập âm tuyền bởi nhúm lông
Một dập năm dìu câu chắc cú
Thời xưa tập mãi mới hành xong

:roll: :oops:


c3 lại nghe rằng...

Hoàng tử vung tay một nhát, xong !
gia thêm, thiên hạ thảy sờn lông :lol:
xông pha trận thế thanh vờn tục
xáo trộn trường đồ đục tới euh... hóa trong
huynh hoác gậy đùa quang cỏ rậm
tỉ tê mạch chảy mát trưa nồng
chào cờ bất tử đương canh bạc
thua đậm, hết thời, thôi bẻ song ...

trốn nợ hyc hyc hyc !!!

yn muốn 1 chữ thanh thanh tục tục hay hơn trận thế đối lại trường đồ, chư vị kiếm giùm với ! đa tạ đa tạ. Muh có đòi bán tớ cũng mua không cần mặc cả, nếu đạt :P

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 15 May 2005 05:16

ynguyen viết:
"mới vô đã ra liền..." ... làm sương cho sáo?

>>>>

:D :lol: :?:

Nữ chủ Sâu Bò nhắn Ái công (tử)
Lưu tâm “pháp bảo” giữ hương nồng
Bảo câu “đút chậm” mò cho đến…
Ban chữ “ngâm dài” khuấy mãi trong…
Thế sự hành tâm giao khởi hợp
Sương mai lạc thủy tụ sinh đồng
Cho dù “cấm địa” hoàng môn bế
Sáo đậu “lâm tuyền” tơi tả lông! (ô hô, ai tai)


Sáo đậu “lâm tuyền” tơi tả lông! (ô hô, ai tai)
Cho đêm khai đỉnh bật cung đồng
Sương gieo cấm địa lên hồn ấm
Thế tụ lâm tuyền xoáy mạch trong
Ban mãi … “bền lâu” … đừng bỏ của
Bảo hoài … “dục tốc” … giữ men nồng
Lưu danh “pháp bảo” là tâm đắc
Nữ chủ Sâu Bò nhắn Ái công (tử)


:P :oops:

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 15 May 2005 16:06

hyc hyc :oops:
cái tính loi toi nó hại c3 zồii ! nếu nói ... làm thiên hạ mất hứng hết thì đâu đến nỗi mang họa :P
chừ ông Hoàng nhảy valse đã xướng đi còn xướng lại, xướng từ trên xuống sướng từ dưới lên, lại lăm le níu đầu khoán thủ... gieo wạ cho c3 :P mặc dù c3 đã la làng chào thua :lol:

THUA ! mấy người trẻ tuổi dai sức wá, c3 hết hơi, hách ... xíwết zồi ! xin tha !
hyc hyc hyc !!!

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 May 2005 03:30

ynguyen wrote:
hoangvuluan wrote:(Rứa mà nghe nói như ri …) :lol:

Ái chà, khe khẽ lách qua song
Hoa nụ tàn đêm vẫn cố nồng
Thương lắm bờ xanh nay điểm bạc
Tiếc hoài mạch trắng đã hoàn trong
Sắc đeo thượng đỉnh nhờ đôi đá
Hương ngập âm tuyền bởi nhúm lông
Một dập năm dìu câu chắc cú
Thời xưa tập mãi mới hành xong

:roll: :oops:


c3 lại nghe rằng...

Hoàng tử vung tay một nhát, xong !
gia thêm, thiên hạ thảy sờn lông :lol:
xông pha trận thế thanh vờn tục
xáo trộn trường đồ đục tới euh... hóa trong
huynh hoác gậy đùa quang cỏ rậm
tỉ tê mạch chảy mát trưa nồng
chào cờ bất tử đương canh bạc
thua đậm, hết thời, thôi bẻ song ...

trốn nợ hyc hyc hyc !!!

yn muốn 1 chữ thanh thanh tục tục hay hơn trận thế đối lại trường đồ, chư vị kiếm giùm với ! đa tạ đa tạ. Muh có đòi bán tớ cũng mua không cần mặc cả, nếu đạt :P


chiến mã, biên ải, chiến địa ?

câu cuối khổ độc rùi chị Y Vân, í , Y Nguyên!
Last edited by Ai Hoa on 16 May 2005 04:54, edited 1 time in total.

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 May 2005 04:32

hoangvuluan wrote:(Rứa mà nghe nói như ri …) :lol:

Ái chà, khe khẽ lách qua song
Hoa nụ tàn đêm vẫn cố nồng
Thương lắm bờ xanh nay điểm bạc
Tiếc hoài mạch trắng đã hoàn trong
Sắc đeo thượng đỉnh nhờ đôi đá
Hương ngập âm tuyền bởi nhúm lông
Một dập năm dìu câu chắc cú
Thời xưa tập mãi mới hành xong

:roll: :oops:



Á à! Yên Chi đâu? ra tiếp cố nhân giùm đi nào! Nấu đãi Hòang Gia món này nhé?

Món gì ?

Hoàng hôn bắc bếp nấu bên song
Gia vị thêm vô bốc thật nồng
Thoáng một khúc dài co quéo quéo
Thấy đôi hòn nhỏ nổi trong trong
Cố ăn mút nước se tê lưỡi
Nhân hứng kê mồm ngậm cả lông
Rụng rớt nửa đường e mất mặt
Rời bàn cày cục vẫn chưa xong! :P

AH
Last edited by Ai Hoa on 16 May 2005 10:04, edited 2 times in total.

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 May 2005 04:36

món gì dzợ phò???? :roll: ngẩu pín à :)

Ai Hoa
i3 Processor
Posts: 238
Joined: 01 Oct 2007 23:45

Postby Ai Hoa » 16 May 2005 04:51

quynh huong wrote:Cái gì đây, kỳ này???

Một đống lồm xồm ngoáy cạnh song
Thẳng trong không khí quẩn hơi nồng
Trên cao chọc mạnh vào nơi chắn
Dưới thấp kều sâu tận phía trong
Đôi lúc vươn tay lùa khắp kẽ
Vài lần hết việc vãi đầy lông
Ta cùng dọn dẹp, lòng khoan khoái
Bụi bặm lâu ngày đã phủi xong

NLT


Thấy cái Nan ngoan quá, Wình cũng vội vàng xăn tay, vén wần ...trèo :wink:

Phe phẩy vung tay chọc mé song
Mịt mù tung tóe mũi bay nồng
Chun vào ngõ hẹp mò sâu cuối
Thọc đến đỉnh cao ngoáy tận trong
Kéo dọc ui chao run rẩy cánh
Trở lui ơi hỡi rụng rời lông
Mệt nhòai nằm xuống thân như chết
Bỏ phế lâu ngày thế cũng xong

QH


Ha ha! hai bà phù thuỷ vén wần cỡi chổi, ý lộn hai tiên cô cầm phất trần phủi bụi đẹp tuyệt vời há? Thơ hay lắm!

:twisted:

PS. trong câu có chữ in đậm là bị khổ độc! đổi thành "trần" hay "miền" ... tốt hơn.


Return to “Truyện Xưa Tích Cũ - Histoires Anciennes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest