Cali nang am tinh hong

Paris Tình Nhớ
Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Cali nang am tinh hong

Postby Dao Hung » 14 Nov 2005 17:08

[center]
Cali nắng ấm tình hồng
[/center]
Trước phút chia tay, QH có dặn dò nhớ viết bài ký sự kể lại chuyến Mỹ du. Không có thói quen viết lấy viết để liền ngay trong những giây phút dâng đầy niềm vui. Thường vẫn thích viết thành văn mỗi khi ôn lại những kỷ niệm êm đềm đã qua. Những ngày đầu trở lại xứ Pháp, ngủ li bì suốt ngày vì trái giờ giấc. Nay, xin viết đôi dòng cảm tưởng để cảm tạ dăm tấm lòng vàng của đất Cali cũng như ghi lại trăm điều ngạc nhiên trên đất Mỹ hoặc trong những chuyến cỡi mây.

Buổi đầu trên đất Mỹ - thứ năm 27 tháng 10 năm 2005

Chuyến bay United Airlines cất cánh từ Paris thật đúng giờ. Đây là điều ngạc nhiên đầu tiên vì hồi tháng sáu, American Airlines trễ mất hai tiếng. Phi cơ, màu sơn xám xanh, trông ảm đạm quá. Tiếp viên cũng chẳng trẻ đẹp hơn tiếp viên Air France là bao. Điều ngạc nhiên thứ hai là thức uống có rượu phải trả tiền.

Sau mười hai tiếng, đáp xuống San Francisco. Điều ngạc nhiên thứ ba là hành khách vỗ tay vang trời khi phi công trưởng hạ cánh an toàn xuống sân bay. Cứ như bà con VN vẫn thường làm lúc xem phim đến đoạn người hùng bất ngờ xuất hiện cứu thế kịp thời. Đến đây phải làm thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ và đổi chuyến bay. Điều ngạc nhiên thứ tư là có rất nhiều người Á Châu làm việc ở phi trường và trong đủ ngành nghề. Sự kiện này rất hiếm thấy ở một xứ bảo thủ và kỳ thị ngầm như xứ Pháp.

Lại đáp máy bay từ San Francisco sang Los Angeles.

Đặt chân đến phi trường Lax (Los Angeles) vào một buổi chiều ngập tràn nắng ấm, đúng ngày linh giờ linh. Người vẫn còn dật dờ sau gần một ngày không được chợp mắt. Mười lăm giờ bay cộng thêm thời gian ngồi tàu hỏa tốc từ nhà lên đến phi trường Paris để đáp máy bay sang Mỹ.

Loay hoay tìm hành lý xong (điều ngạc thứ năm là khu lấy hành lý không nằm trong khu cách ly như ở phi trường Paris, không là hành khách vẫn có thể ngang nhiên vào, hay tại đây ít trộm cắp và an ninh hơn ?) thì đã thấy QH, người đẹp đất Thăng Long ra đón. Điều ngạc nhiên thứ sáu là có cả chị 3 anh 3, đang chuẩn bị mai về Paris, tháp tùng theo QH. Ôi, viễn xứ ngộ đồng hương ! Thôi thì tha hồ hôn mừng thoải mái theo kiểu Pháp. Dân Mỹ cứ trố mắt ra nhìn.

(còn tiếp)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 15 Nov 2005 08:28

Welcome back mơ sừ đã về nhà bình yên :)
bravo bài viết ....chờ nghe kể chuyện tiếp nhe .

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 18 Nov 2005 14:33

Á lại vấn đề French Kiss đây rồi ! Có nơi chuộng nên trở thành tập quán. Có nơi chưa từng biết hoặc không dám (vì muôn ngàn lý do) nên mạnh miệng lên án phủ đầu. Theo kinh nghiệm bản thân, những ai đã từng thử qua cũng đều thấy phê cả. Hãy nghe lời của một cô Mít chân với cái tên mỹ miều Vệ nữ, ở tận mãi xứ vừa Sang vừa Hô vừa Dê, diễn tả lại lúc bất ngờ bị thơm hai má vào buổi tối chia tay để mai trở về Ba Lê mắt nhắm đạp mìn : « Bữa V choáng váng luôn, nổi đom đóm hết trơn chứ có "trố..." được đâu ! ». Điều ngạc nhiên thứ bảy là người Mỹ cũng thích nụ hôn Pháp.
[center]
KHÔNG ANH

Tặng Venus Dạ Thảo

Image

Anh không hôn sao có má em hồng
Anh không buồn sao có lệ em trong
Anh không cười sao có răng em khểnh
Anh không chờ sao có mắt em mong

(ĐH – San Hô Dê Thu 2005)
[/center]
Xa lộ, từ phi trường LAX (Los Angeles) về đến khách sạn, đông nghẹt xe cộ vào giờ tan sở. Hướng về xứ Thiên thần (Santa Ana) nên hồn vẫn cứ bay bổng. Hoàn hồn trở lại khi điện thoại di động của QH chợt reo vang. Giọng rặt Bắc của anh KL thật hào sảng và nồng nhiệt, rót vào tai như điều ngạc nhiên thứ tám. Lại chỉ dám hẹn sẽ gọi lại để hẹn hò hội tương chao.

Về đến khách sạn chưa kịp tắm rửa đã được bốc đi đến Đà Lạt Bistro dự buổi ăn tối văn nghệ với những văn thi ca nhạc sĩ đàn chị đàn anh : chị HKKM, anh TVL,… Điều ngạc nhiên thứ chín là có cả sự hiện diện của chị Bạch Yến. Ôi ! lại thêm một đồng hương đang phiêu bạt giang hồ. Lại hôn, lại xổ dăm câu tiếng Pháp. Lại ăn, lại uống. Lại chụp hình lưu niệm, ký tặng sách, CD cho nhau. Nhà hàng, thức ăn, thức uống ngon vừa. Trang trí khá nhã, không khí ấm cúng. Có nhạc sống (người còn sống đàn và hát) và sân khấu dành cho thực khách đăng ký hò hét thoải mái. Có ông cụ hồ hởi lên hát mừng sinh nhật cháu dăm bài tiếng Pháp thật mê ly. Vài cô choai choai lên hét, hay đến đỗi muốn khóc van xin đừng hét nữa.

Được anh chị TVL đèo về khách sạn lúc chưa đến giữa khuya. Điều ngạc nhiên thứ mười là quán ăn ở đây đóng cửa quá sớm. Giờ này bên Pháp, dân thích lang thang chỉ mới bắt đầu lai rai vài chung khai vị.

Buổi đầu tiên trên đất Cali vừa trôi qua thật nhanh.

(còn tiếp)

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 21 Nov 2005 12:03

Sáng đầu tiên trên đất Cali - thứ sáu 28 tháng 10 năm 2005

Dù trái với giờ giấc xứ Pháp đến chín tiếng, vẫn choàng tỉnh giấc theo thói quen khi trời vừa rạng đông. West Garden Inn nằm trên con đường Brookhurst chạy dài từ Westminter ra đến khu Phước Lộc Thọ. Mấy ông bà khách làng văn đã trìu mến đặt cho khách sạn cái tên thật thanh nhã : Tây Viên Quán. Sớm tinh sương đã nghe xì xồ chung quanh toàn tiếng Việt và vì khách sạn có lối kiến trúc đặc trưng nên cứ ngỡ vừa mới qua đêm trong cư xá Thanh Đa.

Buổi tiệc tối qua vẫn chưa đủ nguôi bao nhiêu cơn đói nối tiếp trong những chuyến bay, bèn lần mò đi dọc theo con lộ Brookhurst tìm miếng ăn. Rời khách sạn chưa đầy trăm thước, đã ngửi thấy hương vị Việt Nam tỏa ngát. Đây, Thanh Thanh food to go. Lẩm cẩm dịch ra Vừa ăn vừa lết bộ vì thấy hợp cảnh hợp tình tuy biết rằng sai nghĩa. Đèn quán sáng chói, cô chủ cười tươi rói đón khách mở hàng. Thức ăn bày la liệt, nào món chay, món mặn, món ngọt. Điều ngạc nhiên thứ mười cộng một, có quá nhiều món để lựa chọn và giả cả rẻ bằng nửa giá ở Paris. Hăm hở mua thức ăn sáng đủ cho cả tiểu đội xơi dù gia đình chỉ có ba nhân khẩu.
[center]
Image
Con lộ Brookhurst lúc rạng đông
[/center]
No bụng xong, lại trở ra lộ cũ. Xuôi về hướng Phước Lộc Thọ, cửa hàng hai bến đường đa số còn đóng cửa. Điều ngạc nhiên thứ mười cộng hai, quán cốc VN nơi đây mở cửa quá muộn. Đành đánh một vòng tham quan. Trên đường về, vừa đúng giờ quán sách Tự Lực Văn Đoàn đón khách. Tiệm có lượng sách khá phong phú và phần lớn sách nghiên cứu nhập từ VN sang. Tìm mua được ba quyển tuy chẳng dính dáng gì đến xứ Mỹ hay đất Cali cả : 249 bài thơ Hán của Nguyễn Du, thơ thiền Đường và Tống, Lý Hạ thi quỷ.

Đến giữa trưa, cơn buồn ngủ lại bất chợt kéo đến. Ngã lưng vài tiếng và chuẩn bị đón tiếp cặp vợ chồng son TM bay đến từ Tét Xác, xứ cái gì cũng to.

(còn tiếp)

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Nov 2005 22:45

Đem Euros sang Mỹ xài sướng há mơ sừ ? :)
Tuần sau đó, wình lại có dịp trở lại Tây Viên Quán, trùng phùng với mí anh 2Wần 8)
Mí gia đình ở chung một Quán, nên cứ chạy qua chạy lại ơi ới nhau, dzui ! hihi

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 22 Apr 2006 13:15

Ủa sao chuyện này còn tiếp mà đợi lâu vậy ? Hay là DH quên hết trơn rồi ?

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 22 Apr 2006 16:39

Anh 3 dễ thương lên tiếng rồi kìa mơ sừ . :)

Anh 3 không kéo lên, wình cũng wên tuốt !

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 27 Apr 2006 10:21

nmchau wrote:Ủa sao chuyện này còn tiếp mà đợi lâu vậy ? Hay là DH quên hết trơn rồi ?

Bựn wá chời a3 ui . Để sau concert 15/03, kéo nhau đi ăn một chầu phở rồi về viết tiếp. :lol:


Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest