Cali nang am tinh hong
Posted: 14 Nov 2005 17:08
[center]
Cali nắng ấm tình hồng
[/center]
Trước phút chia tay, QH có dặn dò nhớ viết bài ký sự kể lại chuyến Mỹ du. Không có thói quen viết lấy viết để liền ngay trong những giây phút dâng đầy niềm vui. Thường vẫn thích viết thành văn mỗi khi ôn lại những kỷ niệm êm đềm đã qua. Những ngày đầu trở lại xứ Pháp, ngủ li bì suốt ngày vì trái giờ giấc. Nay, xin viết đôi dòng cảm tưởng để cảm tạ dăm tấm lòng vàng của đất Cali cũng như ghi lại trăm điều ngạc nhiên trên đất Mỹ hoặc trong những chuyến cỡi mây.
Buổi đầu trên đất Mỹ - thứ năm 27 tháng 10 năm 2005
Chuyến bay United Airlines cất cánh từ Paris thật đúng giờ. Đây là điều ngạc nhiên đầu tiên vì hồi tháng sáu, American Airlines trễ mất hai tiếng. Phi cơ, màu sơn xám xanh, trông ảm đạm quá. Tiếp viên cũng chẳng trẻ đẹp hơn tiếp viên Air France là bao. Điều ngạc nhiên thứ hai là thức uống có rượu phải trả tiền.
Sau mười hai tiếng, đáp xuống San Francisco. Điều ngạc nhiên thứ ba là hành khách vỗ tay vang trời khi phi công trưởng hạ cánh an toàn xuống sân bay. Cứ như bà con VN vẫn thường làm lúc xem phim đến đoạn người hùng bất ngờ xuất hiện cứu thế kịp thời. Đến đây phải làm thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ và đổi chuyến bay. Điều ngạc nhiên thứ tư là có rất nhiều người Á Châu làm việc ở phi trường và trong đủ ngành nghề. Sự kiện này rất hiếm thấy ở một xứ bảo thủ và kỳ thị ngầm như xứ Pháp.
Lại đáp máy bay từ San Francisco sang Los Angeles.
Đặt chân đến phi trường Lax (Los Angeles) vào một buổi chiều ngập tràn nắng ấm, đúng ngày linh giờ linh. Người vẫn còn dật dờ sau gần một ngày không được chợp mắt. Mười lăm giờ bay cộng thêm thời gian ngồi tàu hỏa tốc từ nhà lên đến phi trường Paris để đáp máy bay sang Mỹ.
Loay hoay tìm hành lý xong (điều ngạc thứ năm là khu lấy hành lý không nằm trong khu cách ly như ở phi trường Paris, không là hành khách vẫn có thể ngang nhiên vào, hay tại đây ít trộm cắp và an ninh hơn ?) thì đã thấy QH, người đẹp đất Thăng Long ra đón. Điều ngạc nhiên thứ sáu là có cả chị 3 anh 3, đang chuẩn bị mai về Paris, tháp tùng theo QH. Ôi, viễn xứ ngộ đồng hương ! Thôi thì tha hồ hôn mừng thoải mái theo kiểu Pháp. Dân Mỹ cứ trố mắt ra nhìn.
(còn tiếp)
Cali nắng ấm tình hồng
[/center]
Trước phút chia tay, QH có dặn dò nhớ viết bài ký sự kể lại chuyến Mỹ du. Không có thói quen viết lấy viết để liền ngay trong những giây phút dâng đầy niềm vui. Thường vẫn thích viết thành văn mỗi khi ôn lại những kỷ niệm êm đềm đã qua. Những ngày đầu trở lại xứ Pháp, ngủ li bì suốt ngày vì trái giờ giấc. Nay, xin viết đôi dòng cảm tưởng để cảm tạ dăm tấm lòng vàng của đất Cali cũng như ghi lại trăm điều ngạc nhiên trên đất Mỹ hoặc trong những chuyến cỡi mây.
Buổi đầu trên đất Mỹ - thứ năm 27 tháng 10 năm 2005
Chuyến bay United Airlines cất cánh từ Paris thật đúng giờ. Đây là điều ngạc nhiên đầu tiên vì hồi tháng sáu, American Airlines trễ mất hai tiếng. Phi cơ, màu sơn xám xanh, trông ảm đạm quá. Tiếp viên cũng chẳng trẻ đẹp hơn tiếp viên Air France là bao. Điều ngạc nhiên thứ hai là thức uống có rượu phải trả tiền.
Sau mười hai tiếng, đáp xuống San Francisco. Điều ngạc nhiên thứ ba là hành khách vỗ tay vang trời khi phi công trưởng hạ cánh an toàn xuống sân bay. Cứ như bà con VN vẫn thường làm lúc xem phim đến đoạn người hùng bất ngờ xuất hiện cứu thế kịp thời. Đến đây phải làm thủ tục nhập cảnh Hoa Kỳ và đổi chuyến bay. Điều ngạc nhiên thứ tư là có rất nhiều người Á Châu làm việc ở phi trường và trong đủ ngành nghề. Sự kiện này rất hiếm thấy ở một xứ bảo thủ và kỳ thị ngầm như xứ Pháp.
Lại đáp máy bay từ San Francisco sang Los Angeles.
Đặt chân đến phi trường Lax (Los Angeles) vào một buổi chiều ngập tràn nắng ấm, đúng ngày linh giờ linh. Người vẫn còn dật dờ sau gần một ngày không được chợp mắt. Mười lăm giờ bay cộng thêm thời gian ngồi tàu hỏa tốc từ nhà lên đến phi trường Paris để đáp máy bay sang Mỹ.
Loay hoay tìm hành lý xong (điều ngạc thứ năm là khu lấy hành lý không nằm trong khu cách ly như ở phi trường Paris, không là hành khách vẫn có thể ngang nhiên vào, hay tại đây ít trộm cắp và an ninh hơn ?) thì đã thấy QH, người đẹp đất Thăng Long ra đón. Điều ngạc nhiên thứ sáu là có cả chị 3 anh 3, đang chuẩn bị mai về Paris, tháp tùng theo QH. Ôi, viễn xứ ngộ đồng hương ! Thôi thì tha hồ hôn mừng thoải mái theo kiểu Pháp. Dân Mỹ cứ trố mắt ra nhìn.
(còn tiếp)