Ta Thấy Em Cười
Ta ngã xuống đời
Theo giọt mưa rơi
Nhẹ trên nhánh cỏ
Hồn bỡ ngỡ
...chơi vơi
Ta rớt xuống vòng
Như hạt sương trong
Đọng trên lá trúc
Ngẩn ngơ giữa
...thinh không
Tình cờ em đến chúm chím hoa môi
Ta thấy em cười khúc khích ngân tiếng...êm trôi
Em, hồn nhiên
Như cỏ lá xanh biếc trời mơ
Như tia nắng xao xuyến lòng tôi
Ta hóa cánh diều
Bay lượn phiêu diêu
Tình ươm trong gió
Chiều len lén
…hôn em
Ta mãi xoáy vòng
Mơ đời mông lung
Tìm hoa miên viễn
Tàn sương khói
...hư không
Ta chỉ thấy
...đôi mắt em cười
Cười duyên với người
Quynh Huong