Page 6 of 9

Posted: 11 Jul 2005 02:10
by Quỳnh Hương
Một Ánh Sao Rơi

Image



Nhạc: TVũ
Trình Bày: Quang Minh
Hòa Âm: Quang Đạt


Từng giọt mưa rơi
Vào hồn chơi vơi
Thương nhớ một người
Muốn nói ngàn lời
Sao vẫn ngại ngùng
Tình có như không

Một ánh sao rơi
Tình đã xa xôi
Chìm cuối chân trời
Theo làn mây trắng
Như lá thu rơi
Rũ xuống đời tôi

Chiều vàng phôi phai
Ngồi nhìn mây bay
Thóang nhớ từng ngày
Khóe mắt dạt dào
Tim bỗng nghẹn ngào
Mình cách xa nhau

Mộng ước khi xưa
Giờ đã như mơ
Chờ đến bao giờ
Em về bên ấy
Con phố mưa bay
Em thấu chăng tình tôi?

Sao không về ru
Tình dâng chất ngất
Hương yêu nồng say
Bờ môi thơm ngát
Dù có muộn màng
Anh vẫn luôn đợi
Để thấy một lần
Em trong giấc mộng
Nép trong lòng nhau
Ta quên đường về mù lối

Từng ngày qua đây
Thì thầm tên ai
Nỗi nhớ hồn đầy
Bóng ngả chiều vàng
Nghe gió gọi đàn
Ngày tháng đi hoang

Người quá xa xôi
Tình đã phai phôi
Giông bão xoay đời
Trên vùng biển nhớ
Ta vắng nhau rồi
Nhớ nhung nào ngơi

Quỳnh Hương

[/center]

Posted: 12 Jul 2005 19:58
by UGTVU
Hôm nay vào thăm vườn chị 11 mới thấy mọi người rủ nhau ví dụ, giả sử .... lung tung... ug nhớ mấy năm trước ug cũng có giả dụ như ri ...
tiếu lâm lắm ... :lol: :lol: :lol:


Giả dụ như...

Giả dụ như em là cơn sóng dữ
Còn thân tôi, một cánh lá xuôi dòng
Giữa hai ta biển đen ngòm hờn dỗi
Em có rùng mình đánh đắm tôi không ?

Giả dụ như tôi đọa vào địa ngục
Mà em làm bà chúa nắm uy quyền
Giữa hai ta nợ tình từ kiếp trước
Em nỡ đày tôi vào cõi oan khiên ?

Giả dụ như tôi là chim phải đạn
Giữa trời giông sa xuống cửa nhà em
Tôi sẽ vui trong vòng tay thánh thiện
Dẫu một đời thương tật nhức nhối thân

Giả dụ như cả hai ta cùng chết
Em lên thiên đàng, tôi sót lại trần gian
Thượng đế ban hồng ân cho người tốt
Em xin Ngài trở lại với tôi chăng ?

Giả dụ đi em, mình cùng giả dụ
Cùng trả lời bằng lý lẽ con tim
Bằng tiếng si mê thay cho ngôn ngữ
Có lẽ nào nhân thế ngỡ ta điên ?

TVũ (05/29/01)

Posted: 23 Jul 2005 17:36
by Quỳnh Hương
[center]Hay lắm ug ui ...thêm mấy bài Ví Dụ nữa nì :)

Ví dụ Í

Ví dụ Í,
Rằng mình không duyên phận,
Để một ngày Em phải bước qua cầu,
Anh buồn cho kiếp thân còn lận đận,
Ghét ông Tơ bà Nguyệt chỉ khơi sầu.

Ví dụ Í,
Rằng mình nên chồng vợ,
Liệu Em còn hiền thục như "Ma sơ",
Hay dăm bữa cơm, canh chẳng được ngọt,
Để anh buồn, bên Em mà bơ vơ.

Ví dụ Í,
Chỉ là ví dụ thôi,
Vì nợ duyên đã từ kiếp trước rồi,
Nên Em ạ, Em làm sao tránh khỏi,
Vòng tay anh đang mỏ rộng đón mời.

MM
Ngày Độc lập - Hè 2005 [/center]

Posted: 23 Jul 2005 17:37
by Quỳnh Hương
[center]Í NÀNG UI

Í Nàng Ui
Chẳng qua là duyên phận
Buổi vu quy cứ vui bước qua cầu
Có lẽ tại số anh đen như rận
Tình trót trao nên vạn thuở vương sầu

Í Nàng Ui
Cũng may chẳng thành vợ
Sẽ hiện hình ma nữ giả ma sơ
Ru ngủ đời anh bằng lời ngon ngọt
Rồi nguồn thơ lạc vận ý bơ vơ

Í Nàng ui
Đừng ví nữa đi thôi
Mới thoáng nghe qua sao đủ ớn rồi
Hãy để thuyền duyên trôi trên biển mộng
Tình xa tình nhớ í chớ nên mời

đh - Hạ 2005 [/center]

Posted: 23 Jul 2005 17:39
by Quỳnh Hương
[center] VÍ DỤ À


Ví dụ à

Ta vẫn là ta của những ngày xưa đó
Bên nhỏ đùa vui không gợn một chút buồn
Để từng chiều khi khuất bóng hoàng hôn
Ta rủ nhỏ ngày mai mình đuổi bướm

Ví dụ à

Ta và nhỏ đừng chia xa
Để những tháng ngày qua nhỏ và ta bên nhau mãi
Tâm hồn không trống trải
Và mãi mãi bên nhau cho đến suốt cuộc đời

Ví dụ à

Chỉ là ví dụ thôi
Bởi vì cả chính tôi cũng không còn như xưa nữa
Và em.......
Cánh cửa cuộc đời
Đã đóng sầm che khuất một lối đi.

TM 07/05[/center]

Posted: 23 Jul 2005 19:02
by Quỳnh Hương
[center]Image

Dạ Hương

Ngồi in bóng nơi đây
Nhung nhớ đọng tim đầy
Nhớ ai lòng không dứt
Biền biệt cánh chim bay

Vườn đêm ngất ngây hương
Say giấc mộng bình thường
Nhớ ai vòng tay ấm
Ủ lòng những tơ vương

Đêm nay...
Bóng Nguyệt khuất nơi đâu
Liễu úa rủ tư sầu
Dòng nước lững lờ chảy
Chôn tình cổ tích sâu

Bàn tay xót xa đưa
Quên mối tình ai đùa
Tiếng yêu lòng đang chết
Môi lạnh thấm đêm mưa

Tình có lúc xôn xao
Vương vấn hương ngạt ngào
Phải chăng mùi dạ lý
Vẫn nồng thắm không hao ?

Quỳnh Hương

[/center]

Posted: 27 Jul 2005 02:19
by hoangvuluan
Điệu lý ru hương
… như dạ lý hương …

ru nhé, em yêu, điệu lý tình
như châu, như ngọc khảm môi xinh
như mây, như gió vờn suối biếc
ru nhé, em yêu, chuyện chúng mình

ru em điệu lý mượt mà xinh
non mởn ru em đắm đuối tình
mây ấp nụ hồng tươi thắm mãi
đào nguyên ru ngọt bóng trung trinh

ru nhé, em yêu, điệu vấn vương
như trầm, như bổng kết hơi sương
như khoan, như nhặt dồn tâm sóng
ru nhé, em yêu, thật tỏ tường

ru em điệu lý ngọt ngào thương
trái cấm ru em giấc mộng thường
gió gọi viền môi khao khát nhớ
tay ru tóc chảy ngát giòng hương

ru nhé, em yêu, chuyện bắc cầu
như nam, như bắc mãi bên nhau
như trăng, như gió ngàn đêm trắng
ru nhé, em yêu, đến bạc đầu

ru em điệu lý vượt giòng sâu
sắc biển trăm năm chẳng đổi màu
mặn muối cay gừng ru thệ ước
giao bôi vạn thuở dưới trời ngâu.

26072005

Posted: 27 Jul 2005 08:33
by Quỳnh Hương
ru nhé, em yêu, điệu vấn vương
như trầm, như bổng kết hơi sương
như khoan, như nhặt dồn tâm sóng
ru nhé, em yêu, thật tỏ tường


cám ơn những lời ru em (mô) nhẹ nhàng, thơ mộng quá!
khiến Wình cảm thấy bay bổng, tưởng như mình cũng đang được ru :P

Posted: 02 Aug 2005 16:22
by Quỳnh Hương
[center]
Image

[/center]

Posted: 03 Aug 2005 06:00
by hoangvuluan
(sắp chữ bài thơ Biển Động của Quỳnh Hương)

Quỳnh Dệt Hương Tình

nghe lời tình giao động thoáng tim say
nghe bàn tay rơi vào đêm biển động

mây chập chùng qua biển cõi trời mơ
tình đi hoang, tình ấy động vương bờ
đường mưa đến rơi trần bên tay vỗ
còn lòng riêng như mãi với hồn thơ

chiều môi thơm trìu mến ngỡ khuôn trăng
rơi môi anh nghe sóng nhẹ nhàng âm
cho biển rộng chở vào mi mắt nhớ
hồn mênh mông tim có nhịp thương thầm?


(chỉ xin thêm một dấu chấm hỏi) :lol:

Posted: 03 Aug 2005 06:40
by Quỳnh Hương
wowow cậu 3 ...tài thật :D

ghép hết các chữ trong bài Biển Động cơ à ? ghép khéo léo để thành một bài thơ có vần điệu mới .

cám ơn cậu 3 nhiều hí :wink:

Posted: 10 Aug 2005 06:38
by Quỳnh Hương
[center]
Image



Anh mơ
Câu thơ lời ngỏ yêu em
Vần thương, chữ nhớ, môi mềm trên môi
Đêm nay quỳnh nở trắng ngời
Tim anh lạc mất, nhịp thôi bình thường

Em mơ
Vàng rơi trăng sáng bên đường
Bờ vai em chở mộng thường đêm xuân
Từ khi tình đến bâng khuâng
Tim em run rẩy lâng lâng má hồng

Ta mơ
Má hồng, anh nhuộm màu son
Cho em xin lại tuổi hồng mênh mang
Cho anh mơ nửa vầng trăng
Cho nhau nỗi nhớ trải vàng trăm năm


Quỳnh Hương

[/center]

Posted: 11 Aug 2005 07:02
by hoangvuluan
Nhịp trầm theo dạ lý hương
Nhịp thăng bởi giấc mộng thường bên nhau
Lời thơ gói lá xanh trầu
Dây hồng ươm nụ hôn đầu đắm say

Trăng nghiêng mấy cõi từ đây
Ngật ngà chén mộng hồn ngây ngất tình
Hồ như sương giọt lung linh
Gọi đêm vương vấn lối quỳnh sang đông

Gió đưa mây đến non bồng
Cho trăng mơ cõi mặn nồng ái ân
Cho quỳnh bảng lảng hương xuân
Cho tình dìu dặt, bâng khuâng mấy tình



>>> ngẫu hứng, tặng cô 3

Posted: 11 Aug 2005 07:45
by Diêu-Linh
utgiai wrote:Hôm nay vào thăm vườn chị 11 mới thấy mọi người rủ nhau ví dụ, giả sử .... lung tung... ug nhớ mấy năm trước ug cũng có giả dụ như ri ...
tiếu lâm lắm ... :lol: :lol: :lol:


Giả dụ như...

Giả dụ như em là cơn sóng dữ
Còn thân tôi, một cánh lá xuôi dòng
Giữa hai ta biển đen ngòm hờn dỗi
Em có rùng mình đánh đắm tôi không ?

Giả dụ như tôi đọa vào địa ngục
Mà em làm bà chúa nắm uy quyền
Giữa hai ta nợ tình từ kiếp trước
Em nỡ đày tôi vào cõi oan khiên ?

Giả dụ như tôi là chim phải đạn
Giữa trời giông sa xuống cửa nhà em
Tôi sẽ vui trong vòng tay thánh thiện
Dẫu một đời thương tật nhức nhối thân

Giả dụ như cả hai ta cùng chết
Em lên thiên đàng, tôi sót lại trần gian
Thượng đế ban hồng ân cho người tốt
Em xin Ngài trở lại với tôi chăng ?

Giả dụ đi em, mình cùng giả dụ
Cùng trả lời bằng lý lẽ con tim
Bằng tiếng si mê thay cho ngôn ngữ
Có lẽ nào nhân thế ngỡ ta điên ?

TVũ (05/29/01)


ug ui, ug còn "giả dụ" nì nữa


Giả dụ

Giả dụ như anh là tên hành khất
Còn bé là nữ hoàng tuyết giá băng
Giữa chiều đông, còn trái tim yêu thật
Anh chết rét rồi, bé có ăn năn ???

Giả dụ như anh nhỏ nhoi kiếp cỏ
Còn bé là mây trắng giữa trời xanh
Chẳng ngại ngùng, tranh tài cùng cổ thụ
Bé có chạnh lòng sà xuống bên anh ???

Giả dụ như anh đọa vào địa ngục
Còn bé là bà chúa giữ tâm linh
Quỷ quẳng anh vào chảo dầu sùng sục
Bé giữ lại không, một tấm chân tình ???

Giả dụ anh làm thơ yêu để sống
Bé đi xa, hồn thơ rỗng cạn nguồn
Anh hấp hối trên những vần sầu rụng ?
Bé có về khơi thơ mạch xanh tuôn ???

tvu

Posted: 11 Aug 2005 07:48
by Diêu-Linh
Nếu

Nếu anh - gã hành khất liều
Thì em "bố thí" tiếng yêu thật đầy
Nếu anh chết giữa tuyết bay
Thì em sẽ khóc cho gầy guộc tim

Nếu anh - nhánh cỏ dịu êm
Em làm mây trắng ướp mềm hồn anh
Với cổ thụ chẳng thèm tranh
Có em sà xuống ngọt lành bên nhau

Nếu anh địa ngục nhỡ vào
Thì em bà chúa nỡ nào đọa anh ?!!
Quỷ toan xé nát tan tành
Em xin giữ mãi chân thành tâm linh

Nếu anh vò vẽ thơ tình
Thì em gieo chữ cho mình gần thêm
Cho vần hấp hối bỗng êm
Cho bao mạch nhớ trong tim vỡ òa.

Diêu Linh


Có thế

Chỉ là những ví dụ thôi
Mà nghe lời thật trên môi thơm nồng
Anh hành khất trắng tay không
Có tình em bỗng thành ông vua giàu

Bên nhau, dẫu vực thẳm sâu
Thân anh nguyện sẽ bắc cầu em qua
Oặn người, rách thịt, nát da
Mới hay hạnh phúc trong ta thật đầy

Tuyết bay cứ mặc tuyết bay
Có tay anh sưởi vòng tay em mềm
Chia nhau chung một nhịp tim
Nắng xuân hồng giọt ấm êm bốn mùa

Ơ hay anh ngớ ngẩn chưa ?
Con đường đưa đón bỗng mơ thật dài
Cho mình đi hết ngày mai
Dìu nhau từng bước tương lai chẳng cùng

Tvu