(Giả sử như em dỗi, thì tôi sẽ nói với em ... )
em cứ dỗi hờn cho long lanh ngấn lệ
khép rèm mi treo nguoc những hoàng hôn
cho rối nhịp tình anh ngây ngất sóng
cho không gian còn có riêng mình
em cứ dỗi những chiều mây xuống thấp
ghé môi hoa, ru nhẹ suối tóc huyền
tay anh níu cho thời gian rơi chậm
ta bên nhau, đằm thắm một vùng - duyên
em cứ dỗi giữa mùa thu xanh biếc
lá vàng lay xao xác gió lưng chiều
anh lặng ngắm sóng biển về đơn chiếc
và ru em mằn mặn giấc mơ iêu
>>> Ngẫu hứng tặng cô 3
Quynh Hoa Viên
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Cậu 3
ngẫu hứng mà tình ý lãng mạn, đậm đà gướm
hi hi
em cứ dỗi hờn cho long lanh ngấn lệ
khép rèm mi treo nguoc những hoàng hôn
mắt Wình chớp chớp ...treo ngược lên ...tìm hoàng hôn
cám ơn cậu 3 đã tặng những ngẫu hứng thật dễ thương .
ngẫu hứng mà tình ý lãng mạn, đậm đà gướm
hi hi
em cứ dỗi hờn cho long lanh ngấn lệ
khép rèm mi treo nguoc những hoàng hôn
mắt Wình chớp chớp ...treo ngược lên ...tìm hoàng hôn
cám ơn cậu 3 đã tặng những ngẫu hứng thật dễ thương .
Last edited by Quỳnh Hương on 15 Aug 2005 04:40, edited 1 time in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Nếu
Nếu anh - gã hành khất liều
Thì em "bố thí" tiếng yêu thật đầy
Nếu anh chết giữa tuyết bay
Thì em sẽ khóc cho gầy guộc tim
Nếu anh - nhánh cỏ dịu êm
Em làm mây trắng ướp mềm hồn anh
Với cổ thụ chẳng thèm tranh
Có em sà xuống ngọt lành bên nhau
Nếu anh địa ngục nhỡ vào
Thì em bà chúa nỡ nào đọa anh ?!!
Quỷ toan xé nát tan tành
Em xin giữ mãi chân thành tâm linh
Nếu anh vò vẽ thơ tình
Thì em gieo chữ cho mình gần thêm
Cho vần hấp hối bỗng êm
Cho bao mạch nhớ trong tim vỡ òa.
Diêu Linh
cám ơn mL cưng đã đem những Giả Dụ, Nếu, Có Thế ...vào vườn Wình
Nếu anh - gã hành khất liều
Thì em "bố thí" tiếng yêu thật đầy
Rồi sao nữa hả mL ...bố thí đã đầy hay chưa ?
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
[center]
Đam Mê
Ôm đàn trong đêm vắng
Bên thềm hoa rơi trắng
Trăng ảo huyền say đắm
Hàng cây ru gió cung đàn
Hồn rơi trên phím trầm tư mê khúc mơ màng
Đêm êm như làn khói
Sương giăng mờ lối
Dịu dàng biết bao lời
Lòng chợt khướt say rồi
Tình tự với trăng thôi
Giữa dòng sông trôi
Sóng lấp lánh mây trôi soi gương mặt hồ
Gió khẽ hát câu ca tương tư đợi chờ
Từng lời tình bâng khuâng len trong suối tóc
Từng nụ cười đam mê chơi vơi ánh mắt
Từng cuộc tình xanh xao lênh đênh tiếc nuối
Đêm mênh mang dòng đời trăm lối
Có tiếng dế theo đêm bay qua địa đàng
Nghe trong ta tiếng lá rớt xuống ngỡ ngàng
Hãy uống hết âm thanh vi vu không gian
Hãy trút hết bao nhiêu ưu tư hoang mang
Hồn nhẹ bay trên dốc mơ hương ngọc lan
Thì thầm ta mơ ru tiếng hát thênh thang
TVũ – Quỳnh Hương
[/center]
[music]http://www.trinhnu.net/VHNT/Nhac/MP3/7/ugtvu_AmM_2005080852.mp3[/music]
Đam Mê
Ôm đàn trong đêm vắng
Bên thềm hoa rơi trắng
Trăng ảo huyền say đắm
Hàng cây ru gió cung đàn
Hồn rơi trên phím trầm tư mê khúc mơ màng
Đêm êm như làn khói
Sương giăng mờ lối
Dịu dàng biết bao lời
Lòng chợt khướt say rồi
Tình tự với trăng thôi
Giữa dòng sông trôi
Sóng lấp lánh mây trôi soi gương mặt hồ
Gió khẽ hát câu ca tương tư đợi chờ
Từng lời tình bâng khuâng len trong suối tóc
Từng nụ cười đam mê chơi vơi ánh mắt
Từng cuộc tình xanh xao lênh đênh tiếc nuối
Đêm mênh mang dòng đời trăm lối
Có tiếng dế theo đêm bay qua địa đàng
Nghe trong ta tiếng lá rớt xuống ngỡ ngàng
Hãy uống hết âm thanh vi vu không gian
Hãy trút hết bao nhiêu ưu tư hoang mang
Hồn nhẹ bay trên dốc mơ hương ngọc lan
Thì thầm ta mơ ru tiếng hát thênh thang
TVũ – Quỳnh Hương
[/center]
[music]http://www.trinhnu.net/VHNT/Nhac/MP3/7/ugtvu_AmM_2005080852.mp3[/music]
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
<<Tập viết vu vơ>>>
quỳnh khẽ gọi trăng ơi đừng xa nhé
nụ đang mầm dưới vạn thuở trời yên
chờ trăng đến gọi tình lên miên viễn
phút giao bôi hương thắm môi mềm
***
mây thả nhẹ bóng tình lên vách nhớ
cỏ xanh nhung phủ lụa gót hoa mềm
trăng say ngất bởi hương quỳnh lan tỏa
sóng cuồng lên giao hưởng đêm đêm
***
Tiếng vui bên đời rót xuống mặt hồ long lanh, một sớm mai thức dậy chợt thấy lòng bình yên. Biết có bên kia một ánh nhìn tha thiết, biết có bên này một cảm xúc lâng lâng.
Khép mắt và nhìn sâu vào mặt nước, bóng lung linh dâng khúc tình xuân. Nghe gió mát thổi dọc chiều thương nhớ, nghe trăm năm còn đó một ân tình....
Có những đêm không dưng nằm thao thức, phải là thương, là nhớ một người dưng. Trăng qua cửa ghé trộm nhìn sóng mắt, chạm vào đêm rung cảm, má bừng.
Trên cánh quỳnh mong manh, một giọt sương thấp thoáng. Em uống cạn chén quỳnh tương, khát khao nỗi niềm thương nhớ. Đêm bây giờ là liễu rủ, đêm bây giờ là mây bay.
Khe khẽ hát, như sóng biển trùng khơi. Xa tít tắp cuối chân trời là mộng ước. Một cánh buồm đỏ thắm, người ơi!
Em vuốt tóc, và em chợt nhớ, một bàn tay ve vuốt của ngày xưa. Có sợi rớt vào vùng thinh lặng, ẩn vào đêm bóng nhớ bội thừa.
Theo vết cát, em lần về kỷ niệm. Dấu chân ai đã xóa những muộn phiền. Con còng gió, hút sóng từ muôn phía, phía bờ anh còn đọng những dư hương.
Có giây phút chợt thăng hoa trìu mến - một màu xanh phượng vỹ dưới phùn mưa - có lắng đọng cho thời gian ấp ủ, một hồng hoa ươm nụ xa xưa.
***
vô tình hạt bụi vương tâm
tình chi mà nhớ những lầm nhau xưa
vô tình chải tóc đêm mưa
tình chi mà lụy giòng đưa xứ người
16082005
quỳnh khẽ gọi trăng ơi đừng xa nhé
nụ đang mầm dưới vạn thuở trời yên
chờ trăng đến gọi tình lên miên viễn
phút giao bôi hương thắm môi mềm
***
mây thả nhẹ bóng tình lên vách nhớ
cỏ xanh nhung phủ lụa gót hoa mềm
trăng say ngất bởi hương quỳnh lan tỏa
sóng cuồng lên giao hưởng đêm đêm
***
Tiếng vui bên đời rót xuống mặt hồ long lanh, một sớm mai thức dậy chợt thấy lòng bình yên. Biết có bên kia một ánh nhìn tha thiết, biết có bên này một cảm xúc lâng lâng.
Khép mắt và nhìn sâu vào mặt nước, bóng lung linh dâng khúc tình xuân. Nghe gió mát thổi dọc chiều thương nhớ, nghe trăm năm còn đó một ân tình....
Có những đêm không dưng nằm thao thức, phải là thương, là nhớ một người dưng. Trăng qua cửa ghé trộm nhìn sóng mắt, chạm vào đêm rung cảm, má bừng.
Trên cánh quỳnh mong manh, một giọt sương thấp thoáng. Em uống cạn chén quỳnh tương, khát khao nỗi niềm thương nhớ. Đêm bây giờ là liễu rủ, đêm bây giờ là mây bay.
Khe khẽ hát, như sóng biển trùng khơi. Xa tít tắp cuối chân trời là mộng ước. Một cánh buồm đỏ thắm, người ơi!
Em vuốt tóc, và em chợt nhớ, một bàn tay ve vuốt của ngày xưa. Có sợi rớt vào vùng thinh lặng, ẩn vào đêm bóng nhớ bội thừa.
Theo vết cát, em lần về kỷ niệm. Dấu chân ai đã xóa những muộn phiền. Con còng gió, hút sóng từ muôn phía, phía bờ anh còn đọng những dư hương.
Có giây phút chợt thăng hoa trìu mến - một màu xanh phượng vỹ dưới phùn mưa - có lắng đọng cho thời gian ấp ủ, một hồng hoa ươm nụ xa xưa.
***
vô tình hạt bụi vương tâm
tình chi mà nhớ những lầm nhau xưa
vô tình chải tóc đêm mưa
tình chi mà lụy giòng đưa xứ người
16082005
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
[center]
Biển Tím
Từ xa anh,
Trời bỗng giăng mây tím
Biển hoàng hôn ngập nỗi nhớ đầy vơi
Nghe tiếng nhạc nhẹ buồn ru trên phím
Dĩ vãng nào
Ngập tràn ngõ hồn tôi
Từ xa anh,
Có những đêm về sáng
Nhớ nhung người trong hơi ấm vòng tay
Sương khuya lạnh thấm vào hồn buốt giá
Nến chập chờn
Ru giấc mộng tỉnh say
Có những lúc ,
Lòng quạnh hiu vì nhớ
Nắng chiều vương
Lãng đãng tóc mây trôi
Lời từ giã
Yêu thương người lần cuối
Nghe đâu đây ...
Vang nhẹ tiếng buồn rơi
Từ xa anh,
Ngày trôi qua trống vắng
Tim ngập tràn những ngọn sóng cuồng đau
Bờ cát trắng vết chân người in dấu
Đến bao giờ ...
Xóa được những hư hao ?
QuynhHuong
[/center]
Biển Tím
Từ xa anh,
Trời bỗng giăng mây tím
Biển hoàng hôn ngập nỗi nhớ đầy vơi
Nghe tiếng nhạc nhẹ buồn ru trên phím
Dĩ vãng nào
Ngập tràn ngõ hồn tôi
Từ xa anh,
Có những đêm về sáng
Nhớ nhung người trong hơi ấm vòng tay
Sương khuya lạnh thấm vào hồn buốt giá
Nến chập chờn
Ru giấc mộng tỉnh say
Có những lúc ,
Lòng quạnh hiu vì nhớ
Nắng chiều vương
Lãng đãng tóc mây trôi
Lời từ giã
Yêu thương người lần cuối
Nghe đâu đây ...
Vang nhẹ tiếng buồn rơi
Từ xa anh,
Ngày trôi qua trống vắng
Tim ngập tràn những ngọn sóng cuồng đau
Bờ cát trắng vết chân người in dấu
Đến bao giờ ...
Xóa được những hư hao ?
QuynhHuong
[/center]
Last edited by Quỳnh Hương on 09 Nov 2005 07:13, edited 2 times in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Ca'm o+n Quy`nh Hu+o+ng dda~ gu+?i ba`i tho+ Bie^?n Ti'm tha^.t nhe. nha`ng nhu+ tie^'ng lo`ng ro+i. DDo.c va`i la^`n thi` co' con co'c nha?y ra.
Bóng Thời Gian
Khi em đi đất trời không luân chuyển
Vũ trụ này hoang vắng bóng hình ai
Cả trần gian bỗng lạnh lùng tan biến
Chỉ còn ta khắc khoải đếm u hoài
Khi em đi mây buồn giăng khắp lối
Nắng vội tàn trên thung lũng hoang liêu
Còn lại gì ngoài linh hồn hấp hối
Phiến đá sầu hờn tủi đã xanh rêu
Mưa kỷ niệm dâng tràn lòng nhung nhớ
Như thủy triều chìm đắm giữa trùng khơi
Ngàn đợt sóng tan theo hồn vụn vỡ
Bao thu qua vẫn đau xót rã rời
Khi em đi đêm bỗng dài vô tận
Bóng tối về u ám phủ đời ta
Tim rạn vỡ từng mảnh tình lận đận
Tiếc thương ngày hoa mộng đã rời xa
Ngọc-Hạnh (August 2005)
Bóng Thời Gian
Khi em đi đất trời không luân chuyển
Vũ trụ này hoang vắng bóng hình ai
Cả trần gian bỗng lạnh lùng tan biến
Chỉ còn ta khắc khoải đếm u hoài
Khi em đi mây buồn giăng khắp lối
Nắng vội tàn trên thung lũng hoang liêu
Còn lại gì ngoài linh hồn hấp hối
Phiến đá sầu hờn tủi đã xanh rêu
Mưa kỷ niệm dâng tràn lòng nhung nhớ
Như thủy triều chìm đắm giữa trùng khơi
Ngàn đợt sóng tan theo hồn vụn vỡ
Bao thu qua vẫn đau xót rã rời
Khi em đi đêm bỗng dài vô tận
Bóng tối về u ám phủ đời ta
Tim rạn vỡ từng mảnh tình lận đận
Tiếc thương ngày hoa mộng đã rời xa
Ngọc-Hạnh (August 2005)
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Vô Đề
Khi ta chết đất trời không lay chuyển
Và mọi người còn sống chẳng bi ai
cả trần gian muôn loài đâu tan biến
ngay cả em nào một phút đoái hoài
Khi ta chết Cỏ hoa nào sầu lối
Trăng hững hờ soi mộ lạnh cô liêu
Bao vần thơ dở dang cùng thống hối
Sẽ nằm trơ đời phủ nhánh rong rêu
Ta lầm tưởng rằng em sẽ thương nhớ
Như tượng đá mòn mỏi vọng biển khơi
Thềm cát trắng không còn con sóng vỡ
Dã tràng thôi đắp lại những vụn rời
Em vẫn thế chỉ ta vào cõi tận
Em còn đẹp lúc đó chẳng vì ta
Như bông hoa cánh bướm làm lận đận
Dưới huyệt sâu trăn trở nỗi xót xa
DV
Khi ta chết đất trời không lay chuyển
Và mọi người còn sống chẳng bi ai
cả trần gian muôn loài đâu tan biến
ngay cả em nào một phút đoái hoài
Khi ta chết Cỏ hoa nào sầu lối
Trăng hững hờ soi mộ lạnh cô liêu
Bao vần thơ dở dang cùng thống hối
Sẽ nằm trơ đời phủ nhánh rong rêu
Ta lầm tưởng rằng em sẽ thương nhớ
Như tượng đá mòn mỏi vọng biển khơi
Thềm cát trắng không còn con sóng vỡ
Dã tràng thôi đắp lại những vụn rời
Em vẫn thế chỉ ta vào cõi tận
Em còn đẹp lúc đó chẳng vì ta
Như bông hoa cánh bướm làm lận đận
Dưới huyệt sâu trăn trở nỗi xót xa
DV
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Bỗng Như Gặp Lại
Cành lá me nằm yên giấc ngoan
Chiều qua lặng lẽ gió mơ màng
Bồ câu xập xoè đôi cánh vỗ
Chú dế tìm hoài tiếng gáy vang
Ngồi xõa tóc mây chải góc trời
Ngửa người mơn trớn tình xa xôi
Mùi hương sương cỏ thoảng ngây ngất
Trên đầu nở rộ ánh trăng rơi
Bỗng như gặp lại tuổi mười tám
Hoa phượng bâng khuâng e ấp chờ
Không hẹn mà sao mình ngơ ngẩn
Nghe tình xanh biếc những mộng mơ
Một nửa vầng trăng toả sáng ngời
Mông lung ẩn hiện ánh sao rơi
Có loài hoa trắng thẹn thùng nở
Giữa cánh rừng hoang hương lả lơi
QH
24082005
Last edited by Quỳnh Hương on 24 Aug 2005 20:13, edited 5 times in total.
-
- Digital IC
- Posts: 164
- Joined: 01 Oct 2007 22:42
Bài thơ một nửa
1.
Một nửa tim O lạc lối nào
tui tìm hết những chốn lao xao
từ nơi trăng sáng quỳnh thoang thoảng
đến tận lũng sâu gió dạt dào
Biết mấy trăm năm, mấy kiếp đời
bao nhiêu hụt hẫng, bấy chơi vơi
nửa kia - trăng khuyết giờ yên ngủ
một nửa - lạnh lùng xứ tuyết rơi
2.
Nắng rơi nửa vạt áo dài
nửa em nghiêng nón, nửa cài tóc mây
anh là một nửa gốc cây
chờ em nửa mộng, lấp đầy bóng anh
Trăng rơi nửa bóng đêm thanh
nửa em gội tóc, nửa dành mai sau
anh là một nửa trái cau
chờ em vôi thắm, dây trầu anh sang.
Đêm rơi nửa giấc tình lang
nửa em gối phụng, nửa đang thắp hồng
anh là nửa lá thu phong
chờ em nhuộm tím, mùa đông anh về
Tình rơi một nửa đam mê
nửa em phong kín, nửa về phương anh
quỳnh buông cánh gió hương lành
cho trăm năm vẫn song hành nửa nhau.
****
Vô đề
1.
lỡ chạm vai em, trượt một đời
một lần chạm khẽ, một lần thôi
mà đem nhung nhớ choàng năm thắng
mà ngẩn trăm năm dấu tình ơi
lỡ chạm vào em - da nõn hương
miên man ta lặng suốt canh trường
hồ như bất tận làn da ấy
miên viễn cùng ta, năm tháng vương
2.
em khép giùm ta đôi mắt nai
khép đi môi mọng, khép liêu trai
hồn ta ngây ngất hồ như đắm
giữa sóng tình em mộng thoát thai
3.
vô duyên lỡ một nhịp cầu
để đêm lặng gió dãi dầu mưa sa
vô duyên lỡ một đêm hoa
để trăng cô lữ nhạt nhòa bóng tôi
vô duyên về giữa trùng khơi
nghe như sóng vỗ chơi vơi lệ thầm
vô duyên gõ phách chùng âm
đàn ngân ly khúc mù tăm xứ người
1.
Một nửa tim O lạc lối nào
tui tìm hết những chốn lao xao
từ nơi trăng sáng quỳnh thoang thoảng
đến tận lũng sâu gió dạt dào
Biết mấy trăm năm, mấy kiếp đời
bao nhiêu hụt hẫng, bấy chơi vơi
nửa kia - trăng khuyết giờ yên ngủ
một nửa - lạnh lùng xứ tuyết rơi
2.
Nắng rơi nửa vạt áo dài
nửa em nghiêng nón, nửa cài tóc mây
anh là một nửa gốc cây
chờ em nửa mộng, lấp đầy bóng anh
Trăng rơi nửa bóng đêm thanh
nửa em gội tóc, nửa dành mai sau
anh là một nửa trái cau
chờ em vôi thắm, dây trầu anh sang.
Đêm rơi nửa giấc tình lang
nửa em gối phụng, nửa đang thắp hồng
anh là nửa lá thu phong
chờ em nhuộm tím, mùa đông anh về
Tình rơi một nửa đam mê
nửa em phong kín, nửa về phương anh
quỳnh buông cánh gió hương lành
cho trăm năm vẫn song hành nửa nhau.
****
Vô đề
1.
lỡ chạm vai em, trượt một đời
một lần chạm khẽ, một lần thôi
mà đem nhung nhớ choàng năm thắng
mà ngẩn trăm năm dấu tình ơi
lỡ chạm vào em - da nõn hương
miên man ta lặng suốt canh trường
hồ như bất tận làn da ấy
miên viễn cùng ta, năm tháng vương
2.
em khép giùm ta đôi mắt nai
khép đi môi mọng, khép liêu trai
hồn ta ngây ngất hồ như đắm
giữa sóng tình em mộng thoát thai
3.
vô duyên lỡ một nhịp cầu
để đêm lặng gió dãi dầu mưa sa
vô duyên lỡ một đêm hoa
để trăng cô lữ nhạt nhòa bóng tôi
vô duyên về giữa trùng khơi
nghe như sóng vỗ chơi vơi lệ thầm
vô duyên gõ phách chùng âm
đàn ngân ly khúc mù tăm xứ người
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Bỗng Như Gặp Lại
Cành lá me nằm yên giấc ngoan
Chiều qua lặng lẽ gió mơ màng
Bồ câu xập xoè đôi cánh vỗ
Chú dế tìm hoài tiếng gáy vang
Ngồi xõa tóc mây chải góc trời
Ngửa người mơn trớn tình xa xôi
Mùi hương sương cỏ thoảng ngây ngất
Trên đầu nở rộ ánh trăng rơi
Bỗng như gặp lại tuổi mười tám
Hoa phượng bâng khuâng e ấp chờ
Không hẹn mà sao mình ngơ ngẩn
Nghe tình xanh biếc những mộng mơ
Một nửa vầng trăng toả sáng ngời
Mông lung ẩn hiện ánh sao rơi
Có loài hoa trắng thẹn thùng nở
Giữa cánh rừng hoang hương lả lơi
QH
24082005
Giấc Thu
Ta hát ru em một giấc ngoan
Lời thơ ru nhẹ giấc mơ màng
Hạc vàng cao vút xoè cánh vỗ
Sáo diều trong gió cũng ngân vang
Một mảnh trăng treo ở giữa trời
Mây chiều lãng đãng nhẹ êm trôi
Thoảng nghe trong gió mùi hương tóc
Lấp lánh bờ mi ánh trăng rơi
Hiền ngoan giấc ngủ ngày đôi tám
Chẳng chút bâng khuâng chẳng ngóng chờ
Chưa biết thẹn thùng chưa ngơ ngẩn
Chìm trong tiếng nhạc đắm trong mơ
Có ánh trăng Thu toả sáng ngời
Hòa theo tiếng nhạc nhẹ buông rơi
À ơi câu hát ru em ngủ
Có chút ân tình chút lả lơi
BPT - 08242005
Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests