Quynh Hoa Viên

Paris Tình Nhớ
Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 25 May 2005 16:03

Nhưng mà MC không biết đạp xe đạp hihihihihihi ... :oops:
tên Quỳnh Hương đẹp quá hà !
Chúc quỳnh hương vui nhiều nha ! :lol:
Minhchâu Thân Ái .

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 25 May 2005 21:51

giời ! nhớn chần dần mờ hổng piết đạp xe ? :P
để kiu MT, hai đứa hai bên đỡ cho MC tập há ?

xí ...xọn !
hihihi

:roll:

Minh Chau Than Ai
Digital IC
Posts: 199
Joined: 01 Oct 2007 22:29

Postby Minh Chau Than Ai » 25 May 2005 22:53

Bi. ho^i` nho? Me. noi' ( con gai' ddap. xe ddap. se~ bi. ....)
tho^i MC kho^ng noi' chuye6n. a^y' ddu8o*c. ! :oops:
( dde^? khi khac' noi' nho? nha ! :P )

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 26 May 2005 04:03

hồi nhớ thì rứa, nhưng bi chừ lớn ... già gùi, không những phải biết đạp mà còn phải biết ...cưỡi, phóng và ...cõng nữa đó MC ơi !

hihi :P

Dong Van
Diode
Posts: 17
Joined: 01 Oct 2007 23:54

Postby Dong Van » 02 Jun 2005 22:37

Wình Hương cho tôi bỏ ké bài thơ này nha Cám ơn trước khi có phép

Tháng Sáu !Tời quên nắng

Tháng sáu em hờn trời thiếu nắng
Mây lang thang mây chẳng dừng chân
Anh đâu em một bóng lặng câm
Vương lá biếc âm thầm buồn quá

Tháng sáu em vui mưa tơi tả
Chị lựu láng giềng vội trổ hoa
Bụi hồng đài các cũng se xua
Em nhí nhảnh nô đùa tắm mát

Xanh như ngọc cung đàn lời hát
Ghét ghê nơi Phượng tím buồn thiu
Chị tương tư đau khổ vì yêu
Hoa bệnh hoạn tiêu điều sân cỏ

Trải thảm tím đầy trên đầu ngõ
Tháng sáu nức nở bọn học trò
Phượng tím vấy buồn cả hồn thơ
Tháng sáu bơ vơ cánh tay vẫy

Tháng sáu thủy tiên vừa thức dậy
chải tóc dài bóng mượt lá xanh
Gốc đào rám nắng trĩu nặng cành
Vài cánh bướm lanh chanh chào hỏi

Tháng sáu em hờn nắng giận dỗi
Trăng nửa vành bóng tôi buồn tênh
Đang tiết hạ lại ngỡ vào xuân
Trời còn có lỗi lầm quên nắng

ÐV

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 03 Jun 2005 03:39

chào cụ Ný :)

dạ cửa vườn lúc nào cũng rộng mở ạ .
mà anh ĐV lại mang đủ các lọai hoa, bướm, trăng, mưa, nắng ....cả một bầu trời thiên nhiên vào để ở đây nữa, thì thật là ...tuyệt cú mèo ! :wink:

cám ơn anh ĐV nhé .

umm...lâu quá không gặp huynh Nhược Thu ???
NTh đi mô rồi ? Bớ anh NT !

:P QH

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 05 Jun 2005 05:08

a' a' a' ....cha.yyyy
hi` hi`
ma('t ngo.c :shock: mau mau nha? tho+ :wink:

welcome mn nhe .

qh

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Re: Mua Thang Sau

Postby Quỳnh Hương » 10 Jun 2005 02:31

Image



Nhạc và hát: Ngọc Thể


Mưa Tháng Sáu

Mưa tháng sáu giăng ngang lối nhỏ
Lá im hờn gió nhẹ đìu hiu
Lặng lẽ đến hồn hoang bỏ ngõ
Nhẹ vào đời rỉ rả buồn thiu

Mưa vẫn mãi trong người phố nhỏ
Từng chiều buồn đếm bước lang thang
Hoài vọng chuỗi ngày xưa đã bỏ
Ước mơ gì giấc mộng đêm trăng

Biển cứ mãi ru tình chất ngất
Hợp rồi tan ngọn sóng trào dâng
Gió khóc trên niềm đau của cát
Tiếng đêm về vọng những dư âm

Mưa tháng sáu từng cơn tí tách
Gió kêu gào buốt thấu tim côi
Người giã biệt hồn tôi quặn thắt
Bên song buồn đếm hạt mưa rơi


Quỳnh Hương
Last edited by Quỳnh Hương on 16 Aug 2005 16:58, edited 1 time in total.