Page 1 of 9

Quynh Hoa Viên

Posted: 25 Mar 2005 17:13
by Quỳnh Hương
Image



NHƯ ĐÓA QUỲNH HƯƠNG


Lênh đênh trên sóng nước
Em đi tìm mộng ước
Ánh trăng vàng nhẹ soi
Trên giấc ngủ bình yên

Em mang tim bối rối
Bao la tình chợt tới
Bỗng nghe đời lại vui
Quên những chuyện muộn phiền

Từ anh đến
Em như quỳnh hương trắng
Nở thơm ngát
Đê mê giữa đêm trăng
E ấp hoa nở chào
Nụ cười vương khoé mắt
Ngát tình, đợi chờ cơn bão đêm

Trong em anh đã đến
Xua tan đời nghiệt ngã
Cho em lại tuổi ngọc
Mây tóc dài bờ vai

Em mang tim thắp sáng
Xôn xao lòng biển nhớ
Để đêm về gọi tên
Trong giấc ngủ mà thương

Quỳnh Hương

Re: Vuon Quynh

Posted: 26 Mar 2005 06:17
by Quỳnh Hương
Image

TÌM VẾT SON XƯA


Anh về
Thành phố chiều mưa ướt
Năm tháng phôi phai vết mỏi mòn
Lạc bước đường xưa qua chốn cũ
Ba mươi năm đã nhạt màu son

Anh về
Hoa giấu mặt trong nắng
E ngại nét xưa đã nhạt nhòa
Núp bóng bờ rào sau khóm trúc
Chờ ai xuống phố ngả này qua

Anh về
Gợn sóng tình xôn xao
Cúi mặt quay lưng ửng má đào
Nắng chiếu đường mây lên kẽ tóc
Rớt nhẹ trên vai tựa thuở nào

Anh về
Trời đất bỗng cuồng quay
Luống cuống để phơi tình héo gầy
Cứ ngỡ bao năm chừng đã mất
Ngờ đâu tim vẫn rũ mềm say


Quỳnh Hương

Re: Vuon Quynh

Posted: 27 Mar 2005 00:57
by Nhuoc Thu
Oh muội QH , hôm nay làm nhớn rồi , để huynh phá một chút cho nhỏ lại nghen . Muôi đã kể tâm sự người ở , huynh nói thử tâm sự người đi để chúc mừng muội nhé . Thứ bảy tới nhớ " rửa lon " đó .

Anh Về Em Cứ Mượn Bờ Vai ..

Anh về
Em nhắn gởi gì không
Nắng ấm sao em má nhạt hồng ?
Dù chẳng mưa rào bên góc phố
Mà lòng em lệ sắp tràn sông ..

Anh về
Mây trốn chui vào nắng
Cho mắt em đong nhớ thật đầy
Đong thiếu e người đi mất biệt
Đong thừa nên lệ ướt mềm tay

Anh về
Em cứ mượn bờ vai
Giọt ngắn nhưng thương nhớ rất dài
Định muốn theo anh về xứ la.
Nhưng đời miệng tiếng quá thài lai ..

Anh về
Gởi lại em gùi(*) nhớ
Em điu trong lòng bao héo hon
Anh chứa gì không mà nặng trĩu
Dù mưa hay nắng cũng chưa sờn ..

NHUOCTHU
26-03-2005


(*) Gùi : là cái giỏ điệu ở sau lưng của các cô sơn nữ

Quynh Hoa Viên

Posted: 27 Mar 2005 06:35
by Quỳnh Hương

Anh về
Gởi lại em gùi(*) nhớ
Em địu trong lòng bao héo hon
Anh chứa gì không mà nặng trĩu
Dù mưa hay nắng cũng chưa sờn ..

NHUOCTHU
26-03-2005[/i][/center][/color]

(*) Gùi : là cái giỏ địu ở sau lưng của các cô sơn nữ



Phải cái gùi là cái giỏ này không huynh NT?

Image

Đa tạ NTh (NT huynh) đã ghé thăm và tặng bài thơ hay quá!
Thơ huynh lúc nào cũng vương vấn tình nhẹ nhàng, rất dễ thương :)

Ở đây toàn quen biết cả, ra vào mỗi ngày gặp nhau cho vui nhé huynh.

Mến,

TmQh

Re: Vuon Quynh

Posted: 27 Mar 2005 15:25
by ynguyen
nhuocthu
...

Anh về
Gởi lại em gùi(*) nhớ
Em điệu trong lòng bao héo hon
Anh chứa gì không mà nặng trĩu
Dù mưa hay nắng cũng chưa sờn ..

NHUOCTHU
26-03-2005[/i][/center][/color]

(*) Gùi : là cái giỏ điệu ở sau lưng của các cô sơn nữ


NT huynh ui !
chữ địu không có ê đấy !
địu : (đt) đai, đeo, cõng ..., (dt) cái đai để mang trẻ con hoặc vật gì

vin lấy cớ để chào hỏi đó mà ! :P
y nguyên

Re: Vuon Quynh

Posted: 28 Mar 2005 07:36
by Nhuoc Thu
Kính chào chi. Y NGUYEN ,
Hihihihi rất cám ơn chị đãc mách . Lúc gỏ tới chữ đó , NT có ngừng lại tra tự điển . nhưng , cũng lại nhưng , trong tự điển của NT không có chữ đó nên NT phân vân và xài đại chữ này hihhihi . Rất cám ơn chị lần nữa và rất biết phận còn nợ chị nhiều quá .. Chị có thể giúp chỉ chỗ , hoặc gởi qua email bộ tự điển nào khả tín đê? NT download được không vì một vài bộ trên Net vẫn còn thiếu ....Có trở ngại thì thôi không gì phải bận tâm chi. YNguyeN nhé .
Kính chúc anh chị luôn vui
Mến
NhuocThu

Ý QUÊN QUÊN ,
Nhờ chị hoặc Quỳnh Hương chỉnh dùm lỗi chữ địu nhe . Cám ơn .

Re: Quynh Hoa Viên

Posted: 28 Mar 2005 22:16
by Quỳnh Hương
Thêm một bài thơ về trường xưa cho huynh NT nè .

Image

Chiều Cô Liêu


Khi người về, nắng có phai màu nhớ
Trời có buồn giăng mắc giọt mưa nghiêng
Sân trường xưa hoa cỏ vẫn ngoan hiền
Có thấy thiếu một bóng hình năm cũ

Ngôi trường vẫn hàng cây cao bóng rũ
Ghế đá dài năm tháng nỗi chờ mong
Người có nghe mưa sướt mướt trong lòng
Khi lặng đứng đưới hàng hiên lá đổ

Phương trời nhớ đã bao lần bỏ ngõ
Người lạc vào khuấy đọng nỗi niềm đau
Mộng mãi nhầu, hồn nhỏ mãi xanh xao
Ngày tháng cứ trốn tìm nhau mệt rũ

Chân lang thang bước qua con phố cũ
Nắng chiều buông như rũ xuống lòng tôi
Chuyện tình xưa gửi gió thoảng mây trôi
Thế là hết, tâm hồn ôi trống vắng!


QH

Re: Quynh Hoa Vien

Posted: 31 Mar 2005 07:54
by Quỳnh Hương
Anh Về Em Cứ Mượn Bờ Vai ..

Anh về
Em nhắn gởi gì không
Nắng ấm sao em má nhạt hồng ?
Dù chẳng mưa rào bên góc phố
Mà lòng em lệ sắp tràn sông ..

NHUOCTHU
26-03-2005



NTh ơi, có người nhắn gửi huynh đôi dòng nè :)

Image


Anh về
Xin nhắn gởi vần thơ
Phượng tím ngày xưa vẫn đợi chờ
Rơi nhẹ trên đường chiều hạ nắng
Đậu trên mái tóc nhẹ như tơ

Anh về
Em mượn chút bờ vai
Từ độ người xa năm tháng dài
Cây lá úa sầu trơ trụi đứng
Vườn xưa ủ rũ nhớ nhung ai

Anh về
Gùi nhớ nặng em mang
Kỷ niệm dư hương mộng tưởng tàn
Hoa tím ngày xưa màu vẫn tím
Nhưng tình thuở ấy có tình tang?

QH
[/center]

Re: Vuon Quynh

Posted: 31 Mar 2005 08:03
by Quỳnh Hương
chị 3 ui, chị ghé vô mà hổng để lại mấy vần thơ tuyệt vời cho mí em đọc huh?

hic hic hic

:)

Re: Vuon Quynh

Posted: 31 Mar 2005 08:40
by ynguyen
m11 ơi ! thế còn sân xướng họa để làm chi hè ?
mà c3 không có tính hiền ... tạ, nên ai hỏi thì cho thôi

Một lần gặp gỡ...
Vương vấn duyên tơ
Niềm riêng không ngỏ...
Tình gởi trong thơ


Có những niềm riêng chờ mở ngỏ
Có vạn tự tình nương cánh thơ
Trùng trùng duyên nghiệp làm sao gỡ
Kiếp sau xin hẹn nối đường tơ ...

chúc em an lạc
c3

Re: Vuon Quynh

Posted: 31 Mar 2005 08:48
by ynguyen
nhuocthu wrote:Kính chào chi. Y NGUYEN ,
Hihihihi rất cám ơn chị đãc mách . Lúc gỏ tới chữ đó , NT có ngừng lại tra tự điển . nhưng , cũng lại nhưng , trong tự điển của NT không có chữ đó nên NT phân vân và xài đại chữ này hihhihi . Rất cám ơn chị lần nữa và rất biết phận còn nợ chị nhiều quá .. Chị có thể giúp chỉ chỗ , hoặc gởi qua email bộ tự điển nào khả tín đê? NT download được không vì một vài bộ trên Net vẫn còn thiếu ....Có trở ngại thì thôi không gì phải bận tâm chi. YNguyeN nhé .
Kính chúc anh chị luôn vui
Mến
NhuocThu

Ý QUÊN QUÊN ,
Nhờ chị hoặc Quỳnh Hương chỉnh dùm lỗi chữ địu nhe . Cám ơn .


dạ Nhược Thu huynh,
tm lấy làm ... wê không cách chi mách nước NTh được :oops: Tại vì tm chỉ có quyển từ điển tiếng Việt bé xíu, trong Net thì lười nên chưa tìm thử, ngoài bộ chữ Hán của Kiệt huynh chỉ, tiện lắm vừa tra ý nghĩa vừa verify chính tả luôn hyc hyc hyc !!!

NTh nè, anh nói nợ yn cái chi hỉ ? à hình như có 2 bài họa sau này của tm NTh chưa đọc hay sao mà im re chả thấy bình lựng gì ? tm cũng không nhớ 2 bài í có ... wậy hông nữa !

Vui luôn nhé anh,
yn

Re: Vuon Quynh

Posted: 01 Apr 2005 02:05
by Nhuoc Thu
Kính chào chị Y NGUYEN ,
Hic hic vậy là NT được tiếng chung tình với cuốn Tự điễn cũ nên chị không có gì phải ngại .
Còn nợ thì chị nói đúng nữa rùi ! Thơ chị sau naỳ ... lai thiền nên NT đáp không nổi phải im lặng dông luôn hihihi ... Giống như thơ anh TVLương hay qúa , nhiều lần thử hoạ không xong cũng xếp ve ...
Còn hiện tại thấy chị moi đâu ra thơ Nhật Hai hay Ba cú gì gì đó nữa vậy
Chúc anh chi. vui nghen .
Mến
NT

Posted: 01 Apr 2005 02:10
by Nhuoc Thu
Muội Quỳnh Hương ơi thứ 7 này có dự RMS của VHM không ?


[center] Nhớ


Ta nhớ em như gió nhớ mây ,
Như sông nhớ biển nước dâng đầy .
Như chim lẻ bạn buồn quên hót ,
Như tiếng đàn ai chợt đứt dây ..

Em có nghe gì khi xa nhau ?
Ngoài sân thư viện nắng phai màu .
Mắt buồn em nhuộm phai màu nắng ,
Hay nắng phai vì ta vắng nhau ..?

Ta nhớ em như son nhớ môi ,
Như trường nhớ tiếng học sinh cười .
Đường qua thư viện buồn hiu hắt ,
Lối cũ ta về bóng lẻ loi ..

Ta nhớ em như lá nhớ cây ,
Như vòng tay nhớ lấy vòng tay .
Như tim nhớ máu từng giây phút ,
Dù phút giây buồn hay đắm say ....

Nhược Thu

[/center]

Posted: 01 Apr 2005 09:29
by ynguyen
Nhớ

Anh nhớ em như bóng nhớ hình
Như sông về biển tình gọi tình
Như mây níu gió trời mong nắng
Anh nhớ em như nhớ chính anh

Nhớ em nỗi nhớ chạy vòng quanh
Như thuyền neo bến nhớ lênh đênh
Như thơ gọi chữ mân mê nghĩa
Anh nhớ em như nhớ chính mình

ynguyên

hyc hyc hyc NTh ! nghe anh kêu Nhớ tm bèn ... nhớ lại mấy câu Nhớ đã viết trêu ông bạn già cứ la ầm anh nhớ em ..., dán đây cho mọi người cùng nhớ nè !

NTh trêu tm hai ba cú héng ! mèng ui NTh không biết chứ, tm đã mất 2 ngày 2 đêm để bôi bôi xóa xóa 17 chữ đó đó cho thành 3 cú của bài Hài cú đã ... thai nghén từ 2 tháng trước hyc hyc !! Lục bát lục nồi thì liên chi hồ điệp được miễn là còn ... thức ăn, còn Haiku chắc vài năm tm mới rặn ra được một !

Chúc NTh & chư vị vui hoài và nguồn thơ lai láng :)

Re: Quynh Hoa Vien

Posted: 01 Apr 2005 22:54
by Nhuoc Thu
quynh huong wrote:


Anh về
Xin nhắn gởi vần thơ
Phượng tím ngày xưa vẫn đợi chờ
Rơi nhẹ trên đường chiều hạ nắng
Đậu trên mái tóc nhẹ như tơ

Anh về
Em mượn chút bờ vai
Từ độ người xa năm tháng dài
Cây lá úa sầu trơ trụi đứng
Vườn xưa ủ rũ nhớ nhung ai

Anh về
Gùi nhớ nặng em mang
Kỷ niệm dư hương mộng tưởng tàn
Hoa tím ngày xưa màu vẫn tím
Nhưng tình thuở ấy có tình tang?

QH
[/color][/center]


Ba`i tho+ ho.a la.i hay qua' Q.H o+i .
Nhu+ng sorry huynh kho^ng nhi`n tha^'y ho^m qua ....hihihi lo^~i ta.i muo^.i gia^'u no' ...

[center] Anh Về Em Chớ Sụt Sùi Nghe...

Anh về em lại để vần rơi
Cánh phượng ngày xưa đã một thời
Hai đứa ép đầy trang vở cũ
Ba mươi năm lận đận không thôi ..

Anh về em chớ sụt sùi nghen
Anh để bờ vai lại đỡ ... ghiền ..
Dẫu xác thân tàn nơi cố quốc
Nhưng tình anh vẫn nở y .. nguyên ( * )

Anh về héo hắt em đừng bán
Son phấn cũng đừng đậm nét môi
Nhung nhớ hãy dành đem lộng kính
Ngồi nhìn em có gọi ... mình ơi ..( j/k)

NhuocThu
01-Apr.-05

( * ) Sorry chi. Y Nguyên , tại vần phải gieo như vậy vô tình trùng Nick của chị chứ không cố ý hic hic ....[/center]