Quynh Hoa Viên

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 07 Apr 2005 16:50

ynguyen wrote:8.
Con muỗi bay vu vơ
Samurai chém hai nhát kiếm
Con muỗi vẫn thờ ơ


m11 ui,
nếu samurai chỉ chém 1 nhát thui, thì con muỗi chẳng thờ ơ được mô ! Hắn bị ... thiến rùi !

hyc hyc hyc !!!


hihihi thấy c3 có bài samurai, nên em cố tình dán bài đó để c3 coi á :wink:

bài này có ý nghĩa về cuộc đời phải không c3 ?

có ai hiểu không ?

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Tha^'y Ddo+`i Cho+.t Tro^? Nha'nh Mo+

Postby Quỳnh Hương » 10 Apr 2005 06:36

Image


Thấy Đời Chợt Trổ Nhánh Mơ

Nghiêng vai vạt nắng mơ màng
Thấy đời chợt lạ trổ vàng nhánh mơ
Kết hoa nở nụ trổ thơ
Giăng ngàn lối mộng đêm ngơ ngẩn tình

Lá rơi từng tiếng lặng thinh
Rớt vào cõi nhớ ơi mình, tình ơi
Em về ru giấc mơ đời
Gió lay gót nhẹ lạy trời chớ mưa

Bình minh cỏ lá đong đưa
Nụ tình hé nở bướm đùa vành môi
Hoa thơm mở cửa đón mời
Giang đôi cánh bướm chơi vơi nhụy tràn

Nhúm tay hứng chút nắng vàng
Thổi vào suối tóc mơ màng dáng xinh
Người ơi xin chớ làm thinh
Nghe tim em động, nghe tình em trao

QH
Last edited by Quỳnh Hương on 23 Apr 2005 08:58, edited 8 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 12 Apr 2005 07:08

Dán lại bài Tứ Ngôn đầu tiên .

Image


Tìm


Tôi tìm bóng tối
giấu tình hư hao
Một lần cũng đủ
giết chết đời đau

Tôi ôm tuyệt vọng
tìm ánh bình minh
Linh hồn lạnh lẽo
vạn nẻo yêu tinh

Tôi tìm ánh sáng
lấp lóe cuối hầm
Cứu hồn ra khỏi
vực tối trăm năm

Tôi tìm chút nắng
sưởi ấm góc đời
Chiều hôm thức dậy
còn thấy mặt trời

Tìm đâu lối thoát
trái tim lạc loài
Tìm đâu hy vọng
đêm tiếng thở dài

Tôi lần bóng tối
đôi mắt mù lòa
Chân hụt chới với
lạc lối ta bà

Quỳnh Hương
Last edited by Quỳnh Hương on 23 Apr 2005 08:59, edited 3 times in total.

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 13 Apr 2005 07:14

Image

Tiếng hát Kiss Ai


Image