Quynh Hoa Viên

Paris Tình Nhớ
Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 09 Sep 2005 08:35

Image

Mong

Là tâm vương vấn u mê
Là thân lạc chốn đi về, tôi ơi
Là mơ say giấc xa vời
Là thương, mong, nhớ, một người, ai hay?


Đợi

Nắng buồn giọt tắt cuối ngày
Như hoa đợi những tàn phai cuối đời
Mây bay huyễn hoặc bên trời
Bao con sóng chở thuyền xuôi về nguồn


Nhớ

Nhìn canh bông bí nhớ người
Mờ xa, ẩn hiện, một đời rêu phong
Trở về trong cõi hư không
Bên ta một đóa vô thường mà thôi


Quên

Tôi về, tìm lối từ bi
Chút tình tao ngộ, biệt ly gởi chàng
Ngàn thu vằng vặc bóng trăng
Gập ghềnh sỏi đá, đường trần tôi đi

QH

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 09 Sep 2005 10:46

Thương
Là đêm tơ tưởng tâm mê
Là sương giăng mắc lối về thân ơi
Là trăng ngát mộng mơ đời
Là anh, anh vẫn một lời thương em :oops:

Nhớ
Nắng vương hoa cải xanh mùa
Như anh đợi tím hoa mua tự tình
Mây về cho nắng lung linh
Cho thuyền chao sóng nhớ quỳnh, quỳnh ơi! :lol:

Mong
Nhìn giàn bông lý lên xanh
Hạ vàng nắng ấm, dáng thanh - tịnh hồ
Mong sao ánh mắt ngây thơ
Như muôn sóng, vỗ chao bờ - lịm anh :D

Tìm
Đường dài khúc khuỷu xá chi
Gập ghềnh mấy lối ta đi tìm người
Tìm đông, tìm bắc muôn nơi
Tìm em gái nhỏ bên đời dáng hương. :wink:



>>> :P

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 10 Sep 2005 20:23

Image

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 11 Sep 2005 19:44

wow, đẹp quá YC :)
merci nhiều nhé .

thấy YC trổ tài chụp hình rồi kìa, DL, TLC :lol:

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 13 Sep 2005 10:10

Ciao TT
Last edited by Quỳnh Hương on 21 Sep 2005 07:24, edited 1 time in total.

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 17 Sep 2005 15:27

[center]Lâu quá rồi hả Quỳnh hương.....cho tt gõ cửa ghé thăm và nghe nhạc tí , Nhạc hơi buồn.....không còn tiếng đàn nên hát nghêu ngao bằng giọng khàn khàn nè :)

CUNG LA BUỒN

Cung la ai khải nhạc buồn
Đậm màu mây tím chiều buông ru hời
Cọng buồn lay lắc chơi vơi
Gió ơi gió hởi ...rã rời cung tơ

Tình ơi chỉ gởi vào mơ
Sợi mưa sợi nắng thờ ơ với mình
Cung la đứt sợi giây tình
Nửa bài ca mãi bình minh đợi chờ

Lá là la.....hát cùng thơ
Thu đông xuân hạ biết chờ nơi nao
Là la la lã cơn đau
Cung thương đứt đoạn nghêu ngao hát lời
[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 17 Sep 2005 19:34

Hi TT

grazie (đúng hông?) đã dzô chia sẻ bài hát ...
hai đứa mình mà hát 2 bài ni chắc cả phố đều nghe tiếng thút thít, thôi thì hát nho nhỏ thôi há :wink:

chúc TT cuối tuần thơ thẩn thật hay nhé .

qh

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Sep 2005 07:23

Image
Last edited by Quỳnh Hương on 30 Sep 2005 19:24, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 22 Sep 2005 07:37

ƯỚC MƠ

Bài họa


Em đi
Chua xót một niềm
Anh ôm gối mộng
mong tìm đôi ta

Mấy thu
Bóng đã xế tà
Hoàng hôn sắp tắt
Lòng ta lệ dài

Trăng thề
Còn đó chưa phai
Tình sao ngang trái
Đôi vai nặng sầu

Đèn khuya
Hiu hắt gầy hao
Tim anh giá buốt
Nghẹn ngào tuyết đông

Anh về
In bóng khoảng không
Ôm nghiêng gối đợi
Đèn chong nỗi buồn

Nằm mơ
Nước cuốn về nguồn
Mừng vui duyên hợp
Mưa tuôn lệ cười !!!

Nguyễn Thành Tài

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 30 Sep 2005 19:47

[center]Image

Áo Mùa Thu


Vạt nắng thắp nghiêng vai
Bỗng thấy đời chợt lạ
Nhánh si tình trổ lá
Kết nụ nở vần thơ

Trong vùng ảo mộng mơ
Giăng ngàn câu thương nhớ
Tơ trời về lạc lối
Say trong rượu ly bôi

Đêm nghe tiếng lá rơi
Nhẹ nhàng như chân bước
Ngỡ mình trong mộng ước
Người về giữa cơn mê

Mùa thu gió lại về
Gõ hồn em rất nhẹ
Đón anh vào khe khẽ
Lối mộng thuở xa xưa

Anh đi ngày ấy mưa
Vàng thu tan tác lá
Em chôn tình nghiệt ngã
Ai thấu được niềm đau

Sương khói rồi nhạt mau
Lá mùa thu lại đổ
Ngày nào ta lầm lỡ
Đánh mất nhau trong đời

Em về
Rũ áo mùa thu
Gió lay gót nhẹ lãng du bên đời...

Quỳnh Hương[/center]

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 03 Oct 2005 06:54


Bài họa

TÌM LẠI MÙA THU


sương rơi lạnh bờ vai
thẫn thờ trên xứ lạ
nhìn hàng phong trụi lá
nối tiếp sầu vào thơ

thu tàn theo giấc mơ
tháng năm dài nhung nhớ
em qua cầu rẽ lối
men tình đắng ly bôi

mắt buồn giọt lệ rơi
chân ngập ngừng lê bước
nỡ quên lời thề ước
để tình lạc bến mê

hôm nay thu lại về
lá vàng rơi rơi nhẹ
anh một mình nói khẽ
chuyện chúng mình ngày xưa

duyên đầu đi trong mưa
em che nghiêng nón lá
bờ vai anh em ngả
tim rạo rực mà đau

từng giọt mưa rơi mau
tuôn theo như nước đổ
sau cơn mưa mình lỡ
làm hại nhau một đời

anh về
tìm lại mùa thu
đêm nghe lá rụng đèn lu cuối đời .


Nguyễn Thành Tài
3-10-2005


Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 05 Oct 2005 17:22

[center]
Image

Lời Kinh Cầu


Này em, đừng níu kéo
Dư lệ mắt sầu thương
Trên ngọn đồi khô héo
Gió gào gọi mưa tuôn

Xưa em là hoa trắng
Mắt xanh một dòng sông
Nay em là trái đắng
Cắn môi cuộc tình không

Đời ta như thác đổ
Một đời mãi chạy quanh
Đôi khi ngừng bỡ ngỡ
Ngất ngây dòng sông xanh

Tìm nhau trên thân xác
Vết tích cuộc tình sâu
Tìm nhau trong tan tác
Dấu yêu giờ đã nhầu

Này em, đừng cay đắng
Nợ nhau cõi tình đau
Ta bên bờ vực thẳm
Chôn tội trần thêm sâu

Câu kinh buồn trầm lắng
Khẩn xin lời ăn năn
Xưa vội ăn trái cấm
Nay tội đời trăm năm

Quỳnh Hương
04102005

[/center]
Last edited by Quỳnh Hương on 14 Nov 2005 18:42, edited 7 times in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 05 Oct 2005 17:34

Như Vương Niềm Nhớ

[music]http://www.trinhnu.net/VHNT/Nhac/MP3/8/ugtvu_NhVngNimNh_2005092913.mp3[/music]

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 05 Oct 2005 18:05

quynh huong wrote:[center]
Lời Kinh Cầu
.............................................
Nay em là trái đắng
Cắn môi cuộc tình không
.............................................
QH
04102005[/center]


Nay em là trái đắng
Anh cắn vào gụng găng :lol:

Bài thơ hay á wình. Được thưởng thức trực mạng bốn câu tuyệt vời !

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 06 Oct 2005 07:16

hehehe... lo+`i kinh ca^`u cu?a V ne`...


Từ kiếp nào vô thủy
Em, tôi phạm cấm điều
Giữa thiên thần, ngạ quỷ
Đã chọn làm người yêu

Thiên đường và hỏa ngục
Hai đứa chọn trần gian
Gieo hạt mầm hạnh phúc
Dẫu cay đắng chẳng màng

Rủ nhau về trần thế
Giăng tình trói đời nhau
Ái ân làm nghi lễ
Trả nợ đến ngàn sau

Có giận hờn rắn độc
Khuyến dụ em xa ta
Trái cấm nào mời mọc
Quyến rũ ta lơ là...

Từng đêm dâng lời nguyện
Phúc âm tình trăm năm
Ru em, ta rước nến
Dỗ mộng mướt trăng rằm

Lời kinh cầu đêm tối
Câu chúc phúc ban chiều
Là đôi bờ môi nối
Truyền hơi ấm tin yêu ...


TVũ (10/05/05)


Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests