Về Trong Nỗi Nhớ

Paris Tình Nhớ
QuynhHuong
Transistor
Posts: 31
Joined: 01 Oct 2007 20:19

Về Trong Nỗi Nhớ

Postby QuynhHuong » 27 Aug 2008 08:40

Image

Về Trong Nỗi Nhớ

Trong nụ cười có nét sầu phảng phất
Trong ánh mắt có nỗi niềm nào nguôi
Trong dòng tóc có sợi buồn vương vấn
Trong hiu quạnh có tiếng thở dài tôi

Trong chiều vàng có tiếng đàn gọi gió
Trong hoang vắng có lá rụng buồn chi
Trong đêm khuya có giấc mơ vụn vỡ
Trong niềm nhớ có ngọn sóng tình si

Trong xoáy vòng, ta chơi vơi ngã xuống
Trong tình ái có trái ngang trăm chiều
Trong hư vô ta đi tìm hạnh phúc
Trong cuộc đời, có ai thật vì yêu ?

Người...xa mù xa
Có khi nào một thoáng nhớ bờ môi
Mùa...qua lại qua
Lá vàng bay theo gió cuốn chiều rơi
Về đâu, về đâu?
Về trong nỗi nhớ...
Hỡi người...
Xin đừng lãng quên tôi...

QH

Return to “Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests