Page 1 of 1

Co~i Me^ - Ngo.c The^? - QH

Posted: 19 Mar 2006 06:12
by Quỳnh Hương
[center]

Image

[music]http://www.gachnoionline.com/depot/winhwa/QHMusic/coi_me_ngocthe.mp3[/music]

Nhạc và trình bày: Ngọc Thể

Cõi Mê

Mưa đêm nức nở
Theo dòng lệ tuôn
Duyên cầm tan vỡ
Trên phím tơ buồn

Đường về bóng ngã
Nặng mối sầu tư
Mặt trời lặn chết
Không câu giã từ

Hồn bay vuột mất
Theo gió trùng khơi
Người đi xa khuất
Lần tìm ánh soi

Đêm dài nghiệt ngã
Chìm đắm trong mê
Nằm nghe lạnh buốt
Chốn hư không về

Chiêm bao ngộ nhập
Lãng đãng hư vô
Nhịp tim chùng lắng
Miệng cười vu vơ

Ân tình dâng trả
Nợ kiếp phù du
Đời như chiếc lá
Buông thả vi vu

Không gian bất động
Mê khúc đoạn trường
Không mây, không gió
Không lời vấn vương

Ai người nuối tiếc
Trần gian vô thường

* Viết cho M.
10 March 2006

Quỳnh Hương

[/center]

Coi me

Posted: 19 Mar 2006 16:34
by Uyen Mac
Bravo Ngọc Thể,
Cõi mê của QH...đã làm người thưởng thức thơ xúc động..thêm vào là giọng hát của cô Em Ngọc Thể rất ướt át như ...thời tiết ở Seattle ...Chúc mừng cả hai nhé !