Hôm nay chốn này có vài giọt mưa ,
làm nhớ người xưa quá cỡ ,
xin dán lên đây bài thơ . .
kính mong quí vị thi hữu đọc cho dzui
CƠN MƯA ÐẦU MÙA
Cơn mưa đầu mùa - Mưa rơi lặng lẽ
Vài giọt rớt khẽ - Mềm nhẹ như tơ
Bước chân bơ vơ - Mặc mưa rơi nhẹ
Cổng trường đón bé - Anh sẽ đợi chờ
Mưa rơi bất ngờ
Mưa về không hẹn
Bước chân ai thẹn
Ngại ướt tóc mây
Mùa mưa về đây
Gieo đầy thương nhớ
Mưa như nức nở
Nhắc mối tình xưa
Mưa đầu mùa - Mưa không ướt đất
Vài giọt lất phất - Hương đất phèn bay
Im bóng hàng cây - Lặng ngây như chết
Con chim mỏi mệt - tha thiết gọi bày
Mùa mưa năm nay
Thu gầy héo úa
Mưa về gợi nhớ
Một thủa yêu người
Ðồng Văn
2/10/02
hyc hyc !! dzui hổng nổi ÐVh ui !
Mưa ướt tóc người - Mưa khơi niềm nhớ
Sầu riêng lá úa - Rụng vừa thu nay
Cánh én lẻ bầy - Vờn mây mê mệt
Mùa thu lặng chết - Theo lá rời cây
Gió là đà bay
Mưa gầy lất phất
Mưa chưa ướt đất
Tuổi hạc sang mùa
Chạnh nhớ người xưa
Trong mưa tình nở ...
Vật vờ nỗi nhớ
Duyên cớ nào đây ?
Trời thu nhiều mây - Ðong đầy tủi thẹn
Ðường trần lỗi hẹn - Chưa quen chữ ngờ
Người xưa không chờ - Dầm mưa đón bé
Hẹn thề đã nhẹ - Ðời bé bơ vơ
Lòng còn vương tơ
Bài thơ đọc khẽ
Tình về lặng lẽ
Theo mưa đầu mùa
Y Nguyên
2/10/02
--------------------------------------------------------------------------------
hè nô Ný huynh
Hấy cụ Ný biến hành hiếu lữ
Tiểu muội bèn ráp chữ mà chơi
Trăng mười sáu hóa sáu mươi
Cuộc đời lộn ngược, chớ cười ... chàng hiu
hyc hyc hyc !!!
TRĂNG MƯỜI SÁU
Em kê chiếc ghế mây
Khuôn vườn sau nhỏ bé
Em ngắm ánh trăng đầy
Thả hồn bay rất nhẹ
Nhớ ngày xưa còn bé
Anh hai lấy ống lon
Mũi dao rạch những kẻ
Em đẩy quanh trong vườn
Rồi năm sau lớn hơn
Mẹ cho em con cá
Mùi nến cháy thật thơm
Ðèn và trăng sáng quá
Năm em tròn mười sáu
Người rủ em rước đèn
Em lắc đầu " thưa cháu "
Không dám đi chơi đêm "
Những mùa thu đi êm
Mùa thu của thơ ấu
Có cổ tích ngọt mềm
Trên quê hương yêu dấu
Ngườii xưa năm mười sáu
Không trở lại rước đèn
Lối cũ chừ mất dấu
Em vẫn dõi trăng đêm
Ðồng Văn
TRĂNG SÁU MƯƠI
Trăng xứ người những đêm
Nhớ quê nhà yêu dấu
Năm xưa , tuổi rước đèn
Phố phường ba mươi sáu
Ðèn chừ còn in dấu
Cổ tích giọng cười mềm
Vòng tay ngoan thơ ấu
Ánh thu hồ dịu êm
Trăng xứ người những đêm
Quây quần bên các cháu
Ngây thơ xin rước đèn
Nhớ ơi ! Trăng mười sáu
Nhớ trăng xưa ... Nhớ quá
Hoàng lan thoảng hương thơm
Ðèn sao bên đèn cá
Trăng hay đèn sáng hơn ?
Người giữ trăng trong vườn
Tôi, thăng trầm đất mẹ ,
Không muốn cũng lên lon,
Xa rồi, trăng thuở bé
Một thoáng mơ nhè nhẹ
Ðêm nay ánh trăng đầy
Bóng người xưa nhỏ bé
Trôi mềm theo bóng mây
Y Nguyên
Họa Thơ Đồng Văn
Jump to
- Nhạc Nguyễn Minh Châu
- 2021-2030
- 2011-2020
- Phổ thơ Khảo Mai
- Phổ thơ Tiểu Vũ Vi
- Nhạc và lời Nguyễn Minh Châu
- 2001-2010
- Phổ thơ Quỳnh Hương
- Phổ thơ Như Hoa
- Phổ thơ Phương Vy
- Phổ thơ Mỹ Trinh- Hoàng Thy Mai Thảo
- Phở thơ Minh Hồ
- Phổ thơ Khang Nhi - Miên Thụy
- Phổ thơ Yên Chi - Cát Biển
- Nhạc Phổ Thông
- Nhạc Việt trước 1975
- Nhạc Pháp
- Nhạc Anh
- Classique
- Quán Nhạc - Composition Musicale - Music writing
- Giới Thiệu Nhạc Mới
- Thái Vũ: một dòng nhạc đã tắt
- Phạm Ngọc Lân
- Cùng Nhau Sáng Tác: Trở Về
- Học làm nhạc
- Các tác giả khác
- Santé - Taichi Intégral - Méditation -
- TaiChi Integral
- Tu Tập
- Quán Thơ - Poésies
- Xướng Họa
- Thi Sĩ Ngàn Phương
- Truyện Xưa Tích Cũ - Histoires Anciennes
- Dịch Thơ
- Thi Nhạc Giao Duyên - Musiques & Poèmes
- Cóc Cuối Tuần
- Học làm thơ
- Thơ Vui
- Thơ Sưu Tầm
- Quán Văn - Littérature - Writings
- Truyện Ngắn Truyện Dài
- Tùy Ý
- Tham Luận
- Thơ Ngâm Truyện Đọc
- Chuyện Vui
- Hội Họa - Hình ảnh - Photographie
- Việt Nam - Images du Viet Nam
- Bạn Bè - Famille et Amis
- Cây Cỏ Hoa Lá - Fleurs
- Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports
- Đối Thoại - Dialogues
- Say Hello ! Dire Bonjour !
- Next Cultural activities
- Trực Tiếp Truyền Thanh - En Direct - Live Recording
- Récital Đào Tuấn Ngọc
- Họp mặt Long Khánh
- Silicon Band Concert 2008
- Ra Mắt Tuyển Tập Phụ Nữ Việt
- Silicon Band Concerts -1999 -2005
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests