Giao Thừa Khai Bút

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Giao Thừa Khai Bút

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:54

Đầu năm có mấy vần vui khai bút, xin gửi quý vị nhàn lãm ngày xuân và chúc quý vị thân tâm an lạc.

Giao Thừa Khai Bút

Giao thừa sông đất chẳng nhờ ai,
Ông lão đi ra tản bộ ngoài
Năm phút trước khi ngày mới điểm,
Tay cầm nhánh lộc một cành mai .

Lộc mai để được suốt năm may
Khi tiếng thời gian động đổi ngày
Ông lão sửa sang qua điệu bộ,
Đi vào giữ dáng thật khoan thai .

Bà lão bên trong mặc áo dài
Khăn san choàng đủ ấm hai vai
Gặp nhau lời chúc ran hơn pháo
Chúc mụ năm nay có cháu trai

Bùi Tiến

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:56

Kính gửi quý anh chị con cóc nhí khai bút đầu năm.
Kính chúc quý anh chị một năm mới vạn an.

Cóc khai bút:

Đầu Năm Ăn Mì Gói

Than ôi, mùng một Tết,
Tủ lạnh đồ ăn hết.
Xe cũ chạy e hư,
Chợ xa đi ngại mệt.
Chân run, đứng ủ ê,
Bụng lép, nằm lê lết.
Lục bếp, gói mì còn,
Cóc già đâu dễ chết!

Trần Văn Lương
Cali, mùng một Tết Bính Tuất

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:57

LÀM SAO CHẾT ĐƯỢC HẢ ANH LƯƠNG

Cầm " chuột " phóng thư tết
Thương bạn thức ăn hết
Đường xa nga.I xế hư
Chợ chật e thân mệt
Bụng rỗng tay làm reo
Dạ teo chân khó lết
Thế mà thơ vẫn hay
Thử ho?I sao cam chết

Quỷ

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:58

Say Như Chết

Quanh năm có ngày Tết
Nếu thức ăn bị hết
Gọi tiệm rao thêm nhàn
Đi quán ăn bớt mệt
Đớp no bế bụng bò
Nhậu say co chân lết
Gác cẳng nằm chèo khoeo
Làm một giấc như chết

Bh

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:59

thiền

chết sao được muh chết
sâu chẳng bò thì lết
đời sắc sắc không không
thân vui vui mệt mệt
tâm luôn thơ thẩn hoài
nhà, kệ đồ ăn hết
mì gói cũng wa cơn
đủ mừng xuân đón tết

hyc hyc hyc!!!

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 22:02

Đi chơ. Tết

Đầu năm vui chơ. Tết
Ghécác hàng thăm hết
Thơ tưởng thực thành hư (*)
Người chơi đông bắt mệt
Bơ phờ, bụng muốn ăn
Bủn rủn, chân thôi lết
Chợt thấy cu. Đồ xưa
Thì ra đâu đã chết!

QH

(*) quán thả thơ ở hội chợ

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 22:02

ĐÓN TẾT
Người Tết ta cũng Tết
Trong nhà không chi hết
Bụng chứa vài câu thơ
Rao bán cũng thấy mệt
Ruột rỗng, ruột đói meo
Đường trơn chỉ cólết
Gối mỏi ngồi chân khoeo
Xuân về rõ chán chết

LND

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 22:04

GẦN HẾT TẾT

Bữa ni : Mồng Ba Tết ,
Nguyên Đán sắp qua hết ,
Chúc bằng hữu đừ hơi ,
Cúng gia tiên phát mệt .
Con cái vài đứa về ,
Vợ chồng thi đua lết .
Xuân nọ tới xuân kia ,
Tha hương rầu gần chết .

Nghĩ lại mà tức cười ,
Cuộc đời thiệt quá bết !!!

Tuệ Quang

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 22:05

Ngoc Bich xin thân kính chào anh chị và xin họa lại bài của anh Tuệ Quang, thêm một câu cuối cho vui :

Ơ hay ! thì ra Tết
Đầu năm vui quên hêt
Chúc tết đứ đừ ...hơi.
Đón xuân thôi cũng mệt
Tuổi trẻ hết không về
Tuổi Thơ còn... kéo lết
Năm nọ đến tháng kia
Thơ Xuân Thì...bất diệt(*)

Răng Xuân có ...mà cười?
Khiến cho đời thêm bết
HỌA THƠ VUI RA PHẾT!
Gieo họa ai mà thiết

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 08 Feb 2006 22:07

Mở thư ,
Xin cám ơn chủa nhân Quán Sâu Bò với đôi lời thô lậu như sau:

Phượng bay,rồng lộn sáng Minh Châu
Giữa cánh Mai Hoa nhật nguyệt chầu
Tức cảnh sinh tình xin mượn bút
Chúc huynh,gia đạo đạt yêu cầu.

Kính

Từ thanh Hà


Hà hà hà... Hà huynh cầm tinh con Vịt... Đẹt nên thấy phượng bay rồng lộn là mắt sáng rỡ
tđê. cười wá cà lăm luôn, thôi nhờ bà xã đáp lễ 4 câu (coi chừng bả làm luôn 6 câu, rông cả năm )
Kính,
tđ nmchau

Hà hà... huynh thật khéo phun châu
Rồng vịt euh...
Rồng phượng chơi nhau té một chầu
Ấy Phước nhà Văn vung bút thánh
Thắng thua... dân ý khỏi trưng cầu

muh, phải hông wí huynh tỉ
hyc hyc hyc!!!

Hà huynh rộng lượng đừng chấp tđ&tm nha, mới cuối năm thui, cười cái... xả xui huynh hí !
4c tm


Sáng ba mười chúc mừng anh chi. Châu năm tuất tốt
Xin lỗi anh Châu nha.Hà phải làm lại phân ni cho hoàn chỉnh gởi lại anh đây:

Rồng Bay,Phượng Múa

Rồng bay phượng múa sáng Minh Châu
Giữa cánh Mai Hoa nhựt nguyệt chầu
Tức cảnh sinh tình ghi ít chữ
Thả dòng tâm sự viết đôi câu
Chúc huynh cầm chịch vui Chuồng Bọ(*)
Mừng tỷ chủ trì đẹp Quán Sâu
Bính Tuất điều chi thôi cũng mới
Và mong mọi sự đạt yêu cầu.

(*) Xin anh chị hiểu dùm Đẹt hai chữ nầy nha
Kính
Từ thanh Hà,28-Jan-06


đa ta. Hà huynh

Cầu thơ

Rồng phượng duyên, thơ thẩn bắc cầu
Tưng bừng xướng họa, đẹp tình Sâu
Mượn Văn gửi bạn hiền dăm vận
Nhờ Phước hoa tay thảo mấy câu
Bác Đẹt sinh tình cười một phát
Lão Dương khoái chí xỉn hai chầu
Tất niên thoải mái, vui xuân mới
Bính Tuất tha hồ nhả ngọc châu

ynguyên
kính họa

Hà huynh và chư vị biết không, tm cứ phải viết hoa Văn và Phước, vì nét chữ rồng bay phượng múa này là do anh Văn Tấn Phước chuyên gia thư pháp của SB đấy ạ
Merci nVTP Vô Tiêm Phở ui, anh lên tiếng đi cho dzui đầu năm!
tm


Giờ phút cuối năm buồn thê thảm,đi tập về mở mạng thấy bài của anh Châu và chi. Yến,Hà xin cám ơn anh chi thật nhiều,tiẹn cho Hà họa vui tiếp nha .Hi vọng sẽ có bài nữa cho hợp vơi ý (Cái Văn Nghệ Tính) của anh Châu
Kính

Vịt Nhưng sơ. Nước

Dzịt Đẹt chân chiêu sợ té cầu
Và rồi lại ngại Đại Dương Sâu
Sóng to cánh cụt sao mò tép
Gío lớn phao tưa khó thả câu
Chưa kể thuồng luồng đòi tỉ thí
Lại thêm hà bá bắt đi chầu
Nghe xong Dzịt Đẹt chua choa rét
Thành thử dịp này khất Bác Châu.

Dzịt Đẹt,28-Jan-06


Thỉnh Dzịt về ao

Hà huynh danh nức khắp năm châu
Tiếng vọng vang hơn nhịp trống chầu
Dẫu biết khiêm cung hờ mấy vận
Sao đành vờ vịt thả đôi câu
Ao ta ta tắm vì yêu nước
Vũng vịt vịt nằm há sợ... Sâu
Bác Đẹt giỡn hoài nghe phát rét
Chung vui, đệ muội rất mong cầu

ynguyen
kính wạ







Vậy Hà xin tiếp ý ,không sợ anh chị hiểu Hà với ý khác.Hà
rất muốn được quên biết với tất cả mọi người cùng sở
thích văn thơ.Mong anh chị vui nhận cho Hà nha

Thơ Duyên Kết Bạn

Tôi, Anh tỵ nạn hẳn chung cầu
Một chút đổi trao đã bén sâu
Cái nợ văn thơ đà kết nụ
Cái tình bằng hữu được lên câu
Muốn thay đây đó cưa dăm xị
Mong lắm anh tôi cụng một chầu
Để cảm tình đời còn nghĩa lý
Qua năm Bính Tuất hợp phun châu(*)

(*) Xin hiểu hẹp,chứ tài tôi là chi mà dám nói phun châu anh
nhỉ.

Từ Thanh Hà,28-Jan-06



dạ dạ, xin Hà huynh đừng khách sáo, đã cùng là bạn Sâu với nhau từ khi Hh quá bước dzô wán rồi muh!

Hoan hô Hà huynh hảo hiền hữu

Đa tạ huynh không chê Yến Châu
Lỡ làm chủ wán, đãi thêm chầu
Chư hiền chứng giám xin nâng cốc
Quí hữu xuất thần hứng hạ câu
Chúc tết lòng thành, thành wán nhộn
Mừng xuân ý đẹp, đẹp tình Sâu
Giao duyên kết bạn tâm vô ngại
Phúc thọ khang ninh vẫn nguyện cầu

ynguyen
kính wa.

Chúc mừng năm mới Bính Tuất anh Châu và chi. Yến.có chi vui hay lạ không nhỉ cho Dzịt san sẻ với nha .

Dzịt xin tiếp vui với anh chiêu nữa .

Khỏe Re !

Danh tiếng ai bằng anh chi. Châu
Tài cao tay khéo mới cầm chầu
Diễn đàn nếu chẳng khôn gieo vận
Mạng lưới mà không khó lẩy câu
Lắm lúc vì chung cần trừ bọ(Virus)
Hay khi bởi mỹ phải ngừa sau
Với ao Dzịt Đẹt sao xa đặng
Xin chúc Yến-Châu(*) thủ vững cầu.

(*)Đáng phải việt họ tên đàng hoàng,ý này anh chị hiểu dùm nha,chứ Đẹt sợ không lịch sự
Từ Thanh Hà,29-Jan-06

LỜI LỜI CHÂU NGỌC ..HÀNG HÀNG GẤM HOA

Y Nguyên ,Dzịt Đẹt vớI Minh Châu
Rồng Phượng thi đua nhả ngọc châu
Xướng họa danh vang rền tứ xứ
Luận bàn tiếng nô?I vọng năm châu
Giao thừa thơ viết đầy thư án
Mồng một phú đề kín hộ châu
Lạc Thủy Tiến Hoàng theo ná thở
Phì phò mặt đỏ giáng hồng châu

Quỷ

Xin góp vui với Lạc Thủy huynh

Quán rộn ngày xuân Đẹt Yến Châu
Lời lời nhả ngọc với phun châu
Thanh hà tiếng ngọt từng nhiều nước
Hoàng yến danh vang đã lắm châu
Bùi mỗ chưa theo đà ná thở
Lạc huynh mới góp đã sa châu
Đầu năm xin chúc thêm lần nữa
Danh quán Sâu lừng khắp ngũ châu

Bùi Tiến

Chào thăm quý anh chị chúc vui năm mới.Chừ Dzịt Đẹt mới rảnh xin hầu chuyện ngày tết với các anh chị,tha tội trễ nha .
Kính

Ngũ Châu Vui Huynh Đệ

Lạc Thủy đầu năm hạ vận Châu
Họa vui Bùi Tiến cũng gieo Châu
Thanh Hà muốn quậy sao xa ngọc
Dzịt Đẹt cần vui khó bo? Châu
Để được thân quen cùng chi. Yến
Và mong bầu bạn với anh Châu
Chuyện này nếu đạt cười bằng thích
Phại vậy không anh chi. Yến Châu ?

Dzịt Đẹt,29-1-06


Ai bảo khổ... ?

Tạ chư hiền nhã hứng gieo châu
Xướng họa từng bừng ghẹo Yến Châu
Dzịt Đẹt đơn thân lừng bốn biển
Y nguyên bộ vận hãi năm châu*
Bùi huynh phụ họa kèm ông Lạc
Đồ Quỷ ra vần ném chữ Châu
Vui tết Sâu ta bò lổm ngổm
Châu đầu hỉ hả chuyện chăn... châu

hyc hyc hyc!!!
* giữ nguyên trang phục, và Châu nhà tm lại thứ năm :-)))

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 10 Feb 2006 00:08

Đầu XUÂN , thách đối quán " SÂU BÒ" ,
Dù dở , dù hay cũng chẳng lo ,
Giỡn được lúc nào thì cứ giỡn ,
Vui là hạnh phúc của trời cho .

T.Q

Quả ẤU đem CHIÊN , thiết YẾN năm CHÂU , giữ Y NGUYÊN để mừng LIÊU THÁI THÁI .
TQ



Đầu năm bị thách khó mà bò
Câu đốI hay ghê Quỷ phát lo
Cũng cố thử chơI không chỉnh lắm
BùI huynh mong giúp đỡ thêm cho

Bao TIỀN lấy BÚI , nhờ BÙI gư?I TIẾN đưa THẤT TUỆ hầu kính ĐẤng VƯƠNG VƯƠNG


Dzua ui phiên phiến hỉ giùm cho
Thách đối răng mờ khó phát lo
Nhị vị hiền huynh hoan hỉ nhá
Oai danh mượn đỡ, muội xin bò
tm chịu, không sao chỉnh nổi !

Quả ẤU đem CHIÊN , thiết YẾN năm CHÂU , giữ Y NGUYÊN để mừng LIÊU THÁI THÁI .

Chiêu BÀI lại TÁI , sùng TÀI một BÁI , trưng ĐỒ QỦY ra dọa LÃO NGOAN ĐỒNG .


Chừ tm ... thách lại chư vị nè, câu ni chôm trên võng nha:
Dân mình bên Pháp, năm tuất hạ cờ tây
tm đã cố thử, không cách chi chỉnh 100%
Mại dô wí vị, cho rộn ràng wán tết!
yn


Chào buồi sánh quý anh chị.Cho Đẹt qúa giang tí nha

Mong vui thấy lỗi hãy tha cho
Dzịt Đẹt tuy mừng cũng vẫn lo
Chỉ sợ lạc đề ham vế đối
Anh em thấy vậy lại cười bò.

Trái Sung hái Tiến mời Châu mấy Yến,cho Lạc Thủy thỉnh Dzịt Công Công.


cái này là tại thúc Quang Ton đứng ra nhận
trách nhiệm và nghe dzuã ... pp xin hiến
thử vế đối to cỡ cục gạch thẻ ném vào
quán đầu năm ... xong chạy tuốt đến
cuối làng đứng ngó

có gì xin kiếm chú Quang Ton mà thanh táng nha
.... hihihihihi

;-))))))))

răng SÂU lưỡi BÒ , mới SO lại BẦU , gom Y CHANG đem vià LÁI THIÊU thiêu

olé .... thân chào chiến thắng
hehehehehe
pp


Ui chu choa,

Ngày xuân chúc tết mệt đương bò
Nghe thách thêm vào đấy mới lo
Chữ nghĩa nghĩ hoài không thấyy chữ
Làm sao đối được chỉ giùm cho

Bh

Đồng TIỀN nương TÁI khoe TÀI nhất TIẾN sách BÚI TIỀN tới tặng NGŨ NƯƠNG NƯƠNG

Bùi Tiến

Góp đại cho vui ngày Tết. LTT à, còn nhớ hồi nẳm mình có tới Ngũ hay Lục nương nương hông vzậy, Bh wên hết dzồi :-)


Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests