Và Cũng Vẫn

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Và Cũng Vẫn

Postby nmchau » 08 Feb 2006 21:47

để tặng ai cũng vẫn

Gặp em sau ngót bốn mươi năm
Em dẫu duyên trăng quá độ rằm
Em vẫn là em và cũng vẫn
Má hồng tương ánh với đào xuân

Đào xuân phảng phất nét phong sương
Cánh gió đưa lồng lộng bốn phương
Dáng vẫn thanh tao và vẫn thoáng
Lâng lâng hồn mộng thoát kỳ hương

Kỳ hương còn quyện bước chân ai
Theo nỗi truân chuyên quẩn gót hài
Một chút ngỡ ngàng duyên thắm ửng
Tinh thần như tuyết cốt như mai

Bùi Tiến

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 08 Feb 2006 21:48

vâng, cũng..., vả...

như tuyết, thân tình rạng sớm mai
dẫu thời gian ấn dấu hình hài
ngỡ ngàng một thoáng, vuốt đuôi mắt
biết giấu nơi nào nỗi nhớ ai!

nhớ ai, ai nhớ chút dư hương
tứ thập niên tiền, chốn thập phương
kì ngộ duyên đưa, hề, huyễn mộng
đàn tì lạc điệu lạnh hơi sương

hơi sương lãng đãng cánh đào xuân
tình vẫn trong như ánh nguyệt rằm
vâng, cũng..., vì người, ta đã sống
vả, hề chi lỡ mộng trăm năm !

ynguyên

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 09 Feb 2006 00:26

Chuyển mail của thi sĩ Nhất Tuấn :



Bùi Lão Ông và HYC thân :

Tất cả những bài thơ, xuớng của Bùi Lão Ông và họa đủ kiểu của HYC đều hay và rất thơ...rất nhập vai.
Đọc thơ thấy lòng vui như vừa nhận đuợc một món quà văn nghệ đầu năm.
Xin cám ơn HYC và quý vị đả cho đọc ké.

Và đặc biệt mừng Bà Nội trong thơ.

Gặp em sau ngót bốn mươi năm
Em dẫu duyên trăng quá độ rằm
Em vẫn là em và cũng vẫn
Má hồng tương ánh với đào xuân

Tình anh chị đẹp quá. Mong có dịp gặp lại.

nhattuan

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 12 Feb 2006 11:17

Chào thăm quý anh,chị chúc vui khỏe.Hà góp chút vui nhạ

Trăm Năm !

Trăm n ăm đâu khác vẫn là em
Như thuở ban đầu quen biết em
Phố biển sóng vờn đùa với cát
Thùy dương lộng gío giỡn cùng em
Tay đan rở rộng tầm đôi mắt
Mộng dệt cao bay hương tóc em
Những tưởng mơ kia là thực mộng
Nhưng nay vỡ lẽ lọt tay em.

Từ Thanh Hà,9-Feb-06


Hẹn

Anh chắc đời anh chỉ có em
Anh yêu suốt kiếp chỉ mình em
Cỏ luôn giữ đất, luôn tràn đất
Anh chỉ cần em, chỉ một em
Lửa nghiệt vô minh sao thoát nghiệp
Anh hùng chí lớn chẳng qua em
Mai kia hết hạn xa nhân thế
Anh có luân hồi cũng... với em

ynguyên

kính họa Dzịt, hẹn giùm... ai muốn hẹn
dám thành.. vạ vịt
hyc hyc hyc!!!

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 12 Feb 2006 11:19

Dzịt Đẹt C4 cùng các Sâu Bò lổm ngổm mến .
Đọc Bài thơ em của Dzịt Đẹt Và bài của Bh cùng TmC4 nỗi hứng họa chơi thì bài cũ bị bò đi chỗ nào không hay thố xin phóng đại nếu có gì sơ xuất xin tha lỗI cho


vẪN ...ANH CUA? BÉ

Bé vẫn là riêng bé của anh
Ngũ tuần sấp sỉ vẫn tinh anh
Vẫn nguyên bóng dáng trang đàI các
Vẫn nét dịu dàng bực tố anh
Vẫn khiến gia sư ham nhắc bé
Vẫn làm "bê dép" (précepteur) muốn xưng anh
Phần ba thế kỷ dàI thương nhớ
Hàm tiếu MôI em vần giết anh

Quỷ


Vẫn sẵn sàng... cạo

Vẫn bé riêng là bé của anh
Vẫn luôn có mặt suốt bên anh
Vẫn hình theo bóng anh che bé
Vẫn nghĩa noi tình bé nép anh
Vẫn ngọt canh lành cơm mỗi bữa
Vẫn nồng hương ấm lửa cùng anh
Vẫn còn một nửa... ve dầu gió
Vẫn ngón tay ngoan bé... cạo anh

hyc hyc hyc!!!
4c

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 13 Feb 2006 11:35

Tm ơi,

> Vẫn ngón tay ngoan bé... cạo anh

chả trách được cứ thấy ngó tay hoài :-)
Xin góp vui mấy vần cho thêm ... rùm beeeng.

A, mà nói đến rùm beng mới nhớ, cám ơn
quán chủ, quán chủ phu nhơn đã xoay trần dọn
dẹp cây cảnh đồ đạc hộ, làm cho vườn
tược khang trang hẳn lên và trang trại thêm
ấm cúng. Bh vẫn e để hoang lâu quá bà con
hàng phố la lối rùm beng :-)

Vẫn Rùm Beng

Vẫn ngó tay là tật của anh
Vẫn chè Thái Đức thú riêng anh
Vẫn e lái bậy hư xe họ
Vẫn sợ dưỡng lao hại máu anh
Vẫn khúc Trương Chi đàn dưới sổ
Vẫn thôn Bọ Ngựa hát bên anh
Vẫn Sâu Bò Quán em không vắng
Vẫn Phố Rùm Beng chẳng thiếu anh

4h aka Bh


4C. 4H vớI Thanh Hà
Quý vị cùng vui họa để mà
Lão hóa chậm về thăm có phải
Sâu Bò thử nghĩ đúng không nà ?

Quý vị họa ANH ngộ họa EM
ANH + EM quý vị nghĩ mà xem
Có gì gắn bó ANH +EM nhỉ
Ai cũng ham khoe ẢNH cua? EM

hi hi

VẪN...ANH CỦA EM

Vẫn... ANH ,ẢNH quý của riêng EM
Vẫn...nặng u hoàI bơ?I vi. EM
Vẫn ...muốn EM ngoan ,dâu trọng mẹ
Vẫn ...mong mẹ quý ,má cưng EM
Vẫn ...Anh, nô lệ hầu cô BÉ
Vẫn ..hắn ,tình nhân "ghét" a? EM
Vẫn ..Vẫn ...vẫn còn lo lắng mãI
Vẫn ...ANH vĩnh viễn thuộc về EM

Vẫn gì nữ các Sâu Bò ơI
LTĐQB ==>Quỷ


Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests