CHẲNG BIẾT RẦU LÀ CHI

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

CHẲNG BIẾT RẦU LÀ CHI

Postby nmchau » 26 Dec 2005 11:37

Lâu quá không vào ghé quán Sâu
4C hạnh phúc ẩn nơI đâu ?
Lão Dương tự ta.I không lo tẻ
Công Chúa an cư chẳng nga.I sầu
Sáng nhạc tưng bừng chờ tốI sẩm
TốI thơ náo nức suốt đêm thâu
Cả đờI vui nhộn như bầy khướu
Hạ giớI song tiên chẳng biết rầu

LTĐQB ===> Quỷ


Ấy Mới ... Rầu

(Quỷ ơi,)
Họ dạo phố Rùm quên mất sâu
Du dương hạnh phúc chứ đi đâu
Dưỡng Lao M Lắm thành thêm hứng
Cua Chống Càng Ngang lại bớt sầu
Tác sáng, tác trưa, đêm vẫn tác
Thâu thơ, thâu nhạc tối càng thâu
Coi chừng nghỉ mệt quay về thấy
Quán vắng sâu thưa ấy mới ... rầu :-)

Bùi Tiến ==> Bh ==> Hh



Cớ chi rầu ?

Hh ui!

Rùm Beng là Phố của làng Sâu
Mời mãi không ra, trốn ở đâu?
Dựng cửa xây nhà, chờ đến khổ
Chụp hình kể chuyện, tạm vơi sầu
Bạn đông, quí bạn nên ham gặp
M lắm, thêm M cũng cứ thâu
Có Quỷ cùng Vua Anh trấn thủ
Quán sao vắng được, cớ chi rầu ?

4C tm



Cũng ... Sâu

Nghe Quỷ Chùa thêm thấy phát rầu
Dù Tiên dù Phật hỏi sao thâu
Tiên Tiều tiêu tới Tiên Huyền hết
Dương Lão lao theo Dao Lưỡng sầu
Đã gặp Tiên Khồng mà vẫn vậy
Thì quên Tiên Cảnh có gì đâu
Tiên Thù thu mãi thu không được
Nên hóa Tiên Sầu ấy cũng sâu (*)

Bh = 4h = Tiên Thù

(*) "Tiên thù" của "tiên khồng" mà cũng có .... "tiên sầu", theo phát âm không theo chữ viết, được thì đúng là ... sắc sắc không không :-)


Chào thăm quý anh,chị chúc vui khỏe cuối tuần.Hà xin họa vui tiếp.

Sâu Quán (*)

4C mở quán đặt tên :Sâu
Bảng hiệu đèn mờ treo khuất đâu
Thích,khách luôn tìm hầu bớt nhớ
Quen,người vẫn tới để nguôi sầu
Cần nơi vắng vẻ cho thư giãn
Muốn chỗ tịnh yên để thẩm thâu
Thành thư? TM khai đúng dịp
Tiền vô như nước khỏi lo rầu.

(*) Từ của Đại Quỷ Chùa

Từ Thanh Hà

Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests