Biết gởi ai

Thanh Tai

Biết gởi ai

Postby Thanh Tai » 06 Nov 2005 04:07

Thơ viết xong rồi biết gởi ai !
Đem vào "kỷ niệm" tặng riêng ai !
Mây trôi lờ lững mong tìm bạn !
Chân bước ngập ngừng tưởng nhớ ai !
Sương lạnh thấm vai sầu áo não !
Trăng nghiêng soi bóng nỗi bi ai !
Đèn khuya thao thức sao đêm rụng ,
Lưu luyến thương hoài bóng dáng ai

Nguyễn Thành Tài


Cứ gửi... ai

Bồi hồi tấc dạ, tội chi, ai!
Bối rối nhìn thơ, hỏi nhớ ai?
Thế giới đông người sao não chúng
Tâm tư riêng bóng vẫn hoài ai
Đối gương lòng tưởng chừng ai đó
Nhìn cảnh tình tràn rứa đó ai!
Giữa chốn trần ai, ai có biết
Thì thôi, ai cứ gửi cho... ai!

Ynguyên


Gửi về ai

Đọc bài thơ gửi ! gửi về ai ?
Lòng bỗng dâng sầu khóe mắt ai !
Mây phủ sau đồi che cách bóng ,
Đèn treo trước ngỏ nhớ nhung ai !
Ngỡ ngàng chân bước nao nao dạ !
Bỡ ngỡ duyên cười , bẽn lẽn ai .
“Kỷ Niệm” êm đềm từ thuở ấy ,
Ngàn năm nào dễ đã quên ai .

Nguyễn Thành Tài
04-11-2005


Ai có biết

Người đến rồi đi để lại ai
Tôi về quay quắt bóng hình ai
Trời đày hai đứa phân ly ngả
Chúa phạt mình tôi vương vấn ai
Đừng nghĩ vẩn vơ tình mộng ước
Hãy quên lặng lẽ nỗi sầu ai
Thu buồn man mác, trăng nghiêng bóng
Một ánh sao rơi, chợt nhớ ai
quynhhuong



BIẾT GỬI AI RỒI

Đọc thơ ai đó phóng cho ai
Tính gư?I ai rồI há hỏi ai ?
Ai nhớ ai chờ niềm khắc khoa?I
Ai thương ai tưởng nỗI bi ai
Năm canh trằn trọc vì ai nhỉ
Sáu khắc mơ màng bởi vị ai
Ai biết trần ai đầy khổ lụy
Sầu ai chan chứa thấu chăng ai ?

LTĐQB


Gửi Thăm Ai

Viết bức thư này gửi đến ai
Hỏi thăm rai-ốt (*) sợ không ai
Pháo xe đốt ấy nên xa họ
Bom đạn nổ thời chẳng né ai
Suburb đã quen cơn náo loạn
Downtown sẽ biết cảnh bi ai
Tình người sao thấy ngày thêm bạc
Bạn đấy thù đây khó biết ai

Bùi Tiến
(*) Riot

Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests