YE^U THO+
Posted: 03 Nov 2005 17:32
YÊU THƠ
Yêu thơ mòn mỏi chờ ai !
Đêm đêm thao thức thở dài thành câu .
Người thơ lạc bước nơi đâu ?
Yêu thơ xin giữ trước sau vẹn tình .
Tình thơ yêu ánh bình minh,
Yêu hoàng hôn xuống , vướng tình trăng lên .
Thu về hiu hắt buồn tênh !
Ngậm ngùi chiếc lá rơi trên vỉa hè .
Thi nhân cám cảnh não nề ,
Tình thơ lãng mạn lòng tê tái lòng .
Lá thu lay động tâm hồn ,
Gợi sầu muôn thuở, khơi nguồn nhớ thương .
Rừng phong một dãy mù sương ,
Lá vàng tơi tả bên đường rụng rơi .
Hỡi nàng thơ ! kỷ niệm ơi !
Biết ai đang đợi , và ai hững hờ !
Nguyễn Thành Tài
02-11-2005
Yêu thơ mòn mỏi chờ ai !
Đêm đêm thao thức thở dài thành câu .
Người thơ lạc bước nơi đâu ?
Yêu thơ xin giữ trước sau vẹn tình .
Tình thơ yêu ánh bình minh,
Yêu hoàng hôn xuống , vướng tình trăng lên .
Thu về hiu hắt buồn tênh !
Ngậm ngùi chiếc lá rơi trên vỉa hè .
Thi nhân cám cảnh não nề ,
Tình thơ lãng mạn lòng tê tái lòng .
Lá thu lay động tâm hồn ,
Gợi sầu muôn thuở, khơi nguồn nhớ thương .
Rừng phong một dãy mù sương ,
Lá vàng tơi tả bên đường rụng rơi .
Hỡi nàng thơ ! kỷ niệm ơi !
Biết ai đang đợi , và ai hững hờ !
Nguyễn Thành Tài
02-11-2005