YE^U THO+

Thanh Tai

YE^U THO+

Postby Thanh Tai » 03 Nov 2005 17:32

YÊU THƠ

Yêu thơ mòn mỏi chờ ai !
Đêm đêm thao thức thở dài thành câu .
Người thơ lạc bước nơi đâu ?
Yêu thơ xin giữ trước sau vẹn tình .
Tình thơ yêu ánh bình minh,
Yêu hoàng hôn xuống , vướng tình trăng lên .
Thu về hiu hắt buồn tênh !
Ngậm ngùi chiếc lá rơi trên vỉa hè .
Thi nhân cám cảnh não nề ,
Tình thơ lãng mạn lòng tê tái lòng .
Lá thu lay động tâm hồn ,
Gợi sầu muôn thuở, khơi nguồn nhớ thương .
Rừng phong một dãy mù sương ,
Lá vàng tơi tả bên đường rụng rơi .
Hỡi nàng thơ ! kỷ niệm ơi !
Biết ai đang đợi , và ai hững hờ !

Nguyễn Thành Tài
02-11-2005

Thanh Tai

YE^U THO+

Postby Thanh Tai » 07 Nov 2005 22:29

Vẫn đợi chờ
Họa lại bài Yêu thơ của Thành Tài Nguyễn

Ðêm đêm em vẫn chờ ai
Vẫn thao thức,vẫn hỏi hoài những câu:
Anh bây giờ,anh nõi đâu?
Yêu anh em vẫn trước sau vẹn tình
Gặp anh từ thuở bình minh
Nay hoàng hôn vẫn thấy tình tãng lên
Qua bao nãm tháng êm đềm
Theo anh sóng bước những đêm mùa hè
Bên anh mỗi độ thu về
Cùng anh với một tình quê bên lòng
Lá thu sầu rụng rừng phong
Tình em vẫn mãi một dòng tõ vương
Ðông về mờ ẩn hõi sương
Lá khô cành đã bên đường rụng rõi
Anh và kỷ niệm đầy või
Yêu anh cho đến cuối đời vẫn yêu

ngọc bích


Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests