Cám ơn chủ phố đã ưu ái dựng lại ... lầu thơ cho bh. Để đáp lại thịnh tình của chủ phố và bà con hàng phố, bh xin lỗ mỗ mấy vần ... gọi là để mở cửa lầu thơ chứ đóng im ỉm hoài coi ... kỳ quá
Lầu Thơ
Xây dựng lầu thơ để cất thơ,
Bài thơ tuy chửa viết bao giờ,
Bài thơ cũng chẳng bao giờ viết,
Bởi viết ra rồi thấy hết thơ .
Bùi Tiến aka Bh aka Hh aka 4h aka ... (viết hết thì dài wá)
Lầu Thơ
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Cùng Ai Một Dạ
Thương ai vương vấn vì ai
Sớm chiều thơ thẩn thấu ai chăng là
Duyên ai ăn nói mặn mà
Ra vào mường tượng như là quanh đây
Lòng ai trang giấy mà bày
Tình ai như đã từ ngày còn thơ
Mưa mai gió trúc ơ thờ
Nhớ ai tóc nuột mướt bờ liễu xưa
Nhớ ai mi rợp bóng dừa
Nhớ ai hò luyến gió đưa ráng chiều
Nhớ cò cánh nắng xiêu xiêu
Rặng tre lả ngọn thiu thiu quê nghèo
Dạ buồn cảnh cũng leo teo
Thu hanh buông lá cong queo góc lều
Giọt thu vát cửa ngòng ngoèo
Nhớ ai ai những thương theo lỡ làng
Thương ai ai thở ai than
Thương ai lưu lạc bỏ làng bi ai
Trần trần một dạ vì ai
Ngựa Hồ Chim Việt ai ngươi Bắc Nam
Dù ai Bắc dù ai Nam
Dù ai ai thấy bẽ bàng năm xưa
Dù ai đã dù ai chưa
Cùng ai một dạ chiều trưa trọn tình
Bùi Tiến
Thương ai vương vấn vì ai
Sớm chiều thơ thẩn thấu ai chăng là
Duyên ai ăn nói mặn mà
Ra vào mường tượng như là quanh đây
Lòng ai trang giấy mà bày
Tình ai như đã từ ngày còn thơ
Mưa mai gió trúc ơ thờ
Nhớ ai tóc nuột mướt bờ liễu xưa
Nhớ ai mi rợp bóng dừa
Nhớ ai hò luyến gió đưa ráng chiều
Nhớ cò cánh nắng xiêu xiêu
Rặng tre lả ngọn thiu thiu quê nghèo
Dạ buồn cảnh cũng leo teo
Thu hanh buông lá cong queo góc lều
Giọt thu vát cửa ngòng ngoèo
Nhớ ai ai những thương theo lỡ làng
Thương ai ai thở ai than
Thương ai lưu lạc bỏ làng bi ai
Trần trần một dạ vì ai
Ngựa Hồ Chim Việt ai ngươi Bắc Nam
Dù ai Bắc dù ai Nam
Dù ai ai thấy bẽ bàng năm xưa
Dù ai đã dù ai chưa
Cùng ai một dạ chiều trưa trọn tình
Bùi Tiến
AI ĐÂY AI ĐÓ AI NÀO BIẾT AI ?
Ai đây muốn được quen ai
Nhưng ngại ai đó nhìn ai …ngỡ là :
Cốt sao thân thiết để mà
Bắt quàng làm họ, thế là… xa đây .
Ai đây xin được tỏ bày
Tình thương ai đó hàng ngày vào thơ
Bên hiên khuya sớm bơ thờ
Mơ về xóm cũ đôi bờ duyên xưa.
Ai đây nhớ mãi hàng dừa
Bên vườn ai đó võng đưa sáng chiều
Tóc bay theo nắng xiêu xiêu
Tâm tư trầm lắng buồn thiu ngặt nghèo.
Trời đêm đường sá vắng teo
Ai đây núp sát cây queo trước lều
Đợi ai đi tới ngoằn ngoèo
Dọa ma, ai đó chạy theo la làng !
Đòi phen ai đó thở than
Số Trời chưa định, lỡ làng tình ai
Dẫu đành vướng nợ trần ai
Tích xưa chim Việt nhớ người cành Nam.
Bao giờ gió nổi nồm nam,
Đó đây hẹn dưới gốc bàng năm xưa
Hỏi ai đã hết buồn chưa
Nụ hôn với tiếng gà trưa say tình...
Man Ho
Ai đây muốn được quen ai
Nhưng ngại ai đó nhìn ai …ngỡ là :
Cốt sao thân thiết để mà
Bắt quàng làm họ, thế là… xa đây .
Ai đây xin được tỏ bày
Tình thương ai đó hàng ngày vào thơ
Bên hiên khuya sớm bơ thờ
Mơ về xóm cũ đôi bờ duyên xưa.
Ai đây nhớ mãi hàng dừa
Bên vườn ai đó võng đưa sáng chiều
Tóc bay theo nắng xiêu xiêu
Tâm tư trầm lắng buồn thiu ngặt nghèo.
Trời đêm đường sá vắng teo
Ai đây núp sát cây queo trước lều
Đợi ai đi tới ngoằn ngoèo
Dọa ma, ai đó chạy theo la làng !
Đòi phen ai đó thở than
Số Trời chưa định, lỡ làng tình ai
Dẫu đành vướng nợ trần ai
Tích xưa chim Việt nhớ người cành Nam.
Bao giờ gió nổi nồm nam,
Đó đây hẹn dưới gốc bàng năm xưa
Hỏi ai đã hết buồn chưa
Nụ hôn với tiếng gà trưa say tình...
Man Ho
AI ĐA^Y CÙNG ĐÓ
LÀ NGƯỜI VIỆTNAM
Em là ai , Anh là ai ,
Hai ta chẳng biết là ai ... ai là...
Thôi thì ta cứ mặn mà
Ai kia có hiểu ai là ai đây .
Hỏi ai, ai chẳng giải bày ,
Riêng ai chỉ biết mỗi ngày đọc thơ .
Đọc thơ ai, dạ thẫn thờ ,
Nhớ non nhớ nước nhớ bờ bến xưa .
Nhớ quê với những hàng dừa ,
Lũy tre quanh xóm đong đưa mỗi chiều .
Lều tranh vách đất vẹo xiêu ,
Mưa dầm dột nước buồn thiu phận nghèo .
Đêm đêm gió bấc lạnh teo ,
Vải không đủ ấm chèo queo góc lều .
Dòng sông uốn khúc ngòng ngòeo ,
Mỗi lần nước lũ cuốn theo cả làng .
Ai đây ra thở vào than ,
Ai nào có biết chung làng cùng ai .
Ví dầu bậu có là ai ,
Thì đây vẫn biết ai người Việt Nam .
Dù ai có Bắc hay Nam ,
Cùng chung dòng máu Hồng Bàng ngày xưa .
Bây giờ ai đã biết chưa ,
Cho ai tâm sự sớm trưa với tình .
thành tài
LÀ NGƯỜI VIỆTNAM
Em là ai , Anh là ai ,
Hai ta chẳng biết là ai ... ai là...
Thôi thì ta cứ mặn mà
Ai kia có hiểu ai là ai đây .
Hỏi ai, ai chẳng giải bày ,
Riêng ai chỉ biết mỗi ngày đọc thơ .
Đọc thơ ai, dạ thẫn thờ ,
Nhớ non nhớ nước nhớ bờ bến xưa .
Nhớ quê với những hàng dừa ,
Lũy tre quanh xóm đong đưa mỗi chiều .
Lều tranh vách đất vẹo xiêu ,
Mưa dầm dột nước buồn thiu phận nghèo .
Đêm đêm gió bấc lạnh teo ,
Vải không đủ ấm chèo queo góc lều .
Dòng sông uốn khúc ngòng ngòeo ,
Mỗi lần nước lũ cuốn theo cả làng .
Ai đây ra thở vào than ,
Ai nào có biết chung làng cùng ai .
Ví dầu bậu có là ai ,
Thì đây vẫn biết ai người Việt Nam .
Dù ai có Bắc hay Nam ,
Cùng chung dòng máu Hồng Bàng ngày xưa .
Bây giờ ai đã biết chưa ,
Cho ai tâm sự sớm trưa với tình .
thành tài
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests