Bé Nan mở hàng đắt quá
.
Hôm nay có mấy bài thơ họa lại, wình rinh vào phố
Lại Một Mùa Thu
Thuyền xa thấp thoáng bóng hình ai
Dưới ánh trăng thu lướt sóng dài
Mắt ướt môi run chùng ngọn gió
Vai gầy tóc rũ trải đường mây
Bên bờ đứng đợi mong người đến
Cuối phố quay về đếm lá bay
Lặng lẽ ru đời cơn bão lũ
Tình riêng ấp ủ nỗi sầu cay
Quỳnh Hương
Thu nhớ ai
Thu vàng trải lối nhớ chân ai
Tiếng lá rơi xen tiếng thở dài
Giọt lệ ơ hờ hoen đáy mắt
Bóng người biền biệt khuất chân mây
Quay về chốn cũ rồi xa nhớ
Tìm lại tình xưa đã nhẹ bay
Duyên nợ không thành mà gặp gỡ
Chỉ còn đọng lại nỗi chua cay.
NLT
Nhớ Thu Xưa
Ta ở nơi này trông ngóng ai
Đêm sâu heo hút tiếng thở dài
Gửi mảnh tình buồn lên đỉnh gió
Nhặt ánh sao trời cuối chân mây
Vầng trăng lạc lối không hẹn đến
Ân tình ngày đó đã xa bay
Đời mãi cuốn theo dòng thác lũ
Giấc mộng hoang tàn thoáng chua cay
Ngọc Hạnh
Nàng Thu
Người đi tôi vẫn đứng chờ ai
Chợt thoáng xiêm y sóng tóc dài
Tay vén rè trăng nương ngọn gío
Gót mềm tha thướt bước tơ mây
Xôn xao sóng nước như tình đến
Lặng lẽ sương đêm gọi lá bay
Chết đứng mặc hồn trong xoáy lũ
Ngả nghiêng tay với đỉnh sầu caỵ
Chinh Nguyên
Tình Sầu
Đã mấy muà Thu ngóng đợi ai
Dưới trăng ngơ ngẩn giữa đêm dài
Cố nhân biền biệt trôi theo gió
Cô phụ âm thầm dõi tận mây
Nguyệt lão trêu ngươi se chỉ đứt
Hằng Nga bẹo mặt kéo tơ bay
Lá vàng rơi rắc từng Thu chết
Ôm ấp tình sầu mắt lệ cay
TTKN
092105
Không Đề
Đôi mắt lim dim chẳng thấy ai
Gật gù mỏi cổ muốn nằm dài
Phập phò hơi thở bay theo gió
Lơ mơ hồn viá cũng lên mây
Thu đến, năm nào Thu chả đến
Lá bay, vẫn thế lá vàng bay
Đang ngủ chợt nghe cơn bão lũ
Giật mình đôi mắt vẫn còn cay
Bùi Thành
Xin cám ơn tất cả đã họa lại