Page 2 of 2
Posted: 06 Jun 2005 12:03
by nmchau
Hoàng hôn
Níu lá, cành khô khóc tiễn đưa
Ngày đi, hoa cúc liếm sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét *
Lau trắng chập chờn bỡn gió thu
ynguyên
* Nhã Ca
Re: thu+o+ng ghe't
Posted: 05 Jul 2005 11:14
by Thuc Trinh
nmchau wrote:Thương ghét
Ngồi rỗi loạn bàn chuyện ghét thương !!
Người yêu nói ghét lại thêm thương
Thương cho roi vọt , nghe mà ghét !
Ghét dỗ ngọt bùi, thấy bắt thương !
Lục dục tràn trề, thương hóa ghét
Thất tình thanh tịnh, ghét thành thương
Lâu lâu xí xọn bình thương ghét
Có ghét thì xin chớ ... đả thương
ynguyên
Ghét người lì lợm... trở thành thương !
Đã nói không yêu cứ vấn vương
Đã bảo... đừng theo giờ học cuối
Sao lại dừng chân... ở bên đường?
Mấy năm nói ghét... vẫn chưa thương
Lòng người... làm sao biết mà lường?
Lâu lâu liếc mắt nghe còn ghét !
Đã ghét rồi sao..... lại lỡ thương?
Câu chuyện này có thiệt..... mà xưa thật là xưa rùi chị 3 ui........ :D
Posted: 05 Jul 2005 11:38
by Thuc Trinh
nmchau wrote:Phù Phiếm
vườn tâm lạnh, đong đưa cơn muộn phiền
bụi thời gian dấy trên miền kí ức
ta bây giờ, thuở trước, tưởng y nguyên
có ai biết tận đáy thuyền rã mục ?
vườn tâm ướt, duyên dìm trũng mắt sâu
nợ nghìn xưa chất ngất câu kinh cầu
bao chí lớn lẫy lừng trong thiên hạ
cũng không đầy..., đầy, cũng chẳng bao lâu ...
vườn tâm khô, khô khốc niềm trông mong
ảo giác tình yêu, dư âm đắng lòng
màn sẽ hạ sau vở tuồng phù phiếm
ta trở về, đong đưa giữa có không ...
y nguyên (08/03/2005 22:50)
Ta nghe lạnh... hồn trinh nguyên một thưở
Cõi bụi trần... còn bỡ ngỡ nữa sao?
Bao nhiêu năm sương gió... bạc phai màu
Làm sao biết con tàu không bờ bến
Ta nghe rát thịt da màu hốc hếch
Trinh nguyên ơi !.... xóa hết nắng hạ vàng
Ngàn mơ ước là dòng nước chảy ngang
Se thắt mộng đêm vàng mà lay lắt
Ta nghe đau... nỗi đau ngầm.. xơ xác
Ảo ảnh tình lác đác... mộng trinh nguyên
Sắp hoàng hồn... về bến với con thuyền
Đong đưa gió... từ miền không định hướng
Posted: 07 Jul 2005 11:43
by ynguyen
cám ơn Thục Trinh ghé lại đề thơ, c3 rất vui
Sắp hoàng hồn...
hyc hyc!! TT muốn nói
hoàng hôn hay
Sắp hoàn hồn vậy?
c3 đã sửa chính tả cho TT rồi đó, mà cái này thì phải hỏi lại
vui luôn nhé!
Posted: 07 Jul 2005 20:14
by Thuc Trinh
Posted: 08 Jul 2005 16:19
by Thuc Trinh
nmchau wrote:Mơ Tỉnh
Thế sự vần xoay cuộc tỉnh mơ
Mà người muốn tỉnh hẳn cơn mơ
Biết thừa mơ vặt khi bừng tỉnh
Tin chắc tỉnh tuồng lúc ngủ mơ
Ðêm tối ngờ mơ hồn vẫn tỉnh
Tinh mơ tưởng tỉnh trí còn mơ
Ai ơi đừng hỏi mơ hay tỉnh
Chẳng tỉnh làm sao biết đã mơ !
y nguyên
Khi thức vẫn mơ...đâu chờ ngủ
Thẫn thờ liễu rũ cạnh sông thơ
Mơ màng ngôn ngữ đứng đợi chờ
Quên tấc cả...quên ta chưa ngủ
Đêm chìm đắm... thực hư.. say tỉnh
Giữa hôn mê....ta gặp người tình
Người hay thơ....chắc là sương khói ?
Tỉnh mộng rồi...không một bóng hình
Posted: 20 Jul 2005 19:33
by ynguyen
merci Thục Trinh thưởng thức thơ yn nha!
mà TT khiêm nhường wá đi! c3 hông dám
hướng dẫn TT đâu, chỉ sẵn sàng mách nước nếu TT cần và mình biết hyc hyc hyc!!!
vui luôn nhé, TT
yn
Posted: 20 Jul 2005 19:42
by ynguyen
Thuyền và Biển
Biển ái
thuyền đã giong buồm một sớm mai
đất trời mở hội
hoa đăng tỏa ngát đường về
và anh đã yêu em
như thế
Nguồn ân
giọt ngân nga thánh thót
bồi hồi bối rối bỡ ngỡ xôn xao
dạt dào
cuống quít
giọt miệt mài nối tiếp loanh quanh
ráo riết
và em cũng yêu anh
như thế
Thuyền từ
một lần lỡ chuyến
bởi nghiệp duyên
bờ bên kia xa ngái
người si ngây đắm đuối trược phiền
quên rất nhanh
những lần hiếm hoi tâm lạc vào cõi tịnh
và ta đã vô minh
như thế
Biển khổ mênh mông
mênh mông
bến bờ hư vọng
đâu thuyền bát nhã chờ trông?
y nguyên
Posted: 03 Aug 2005 16:30
by Quỳnh Hương
[center]Thăm c3
Thấy đóa hoa này, em nhớ đến c3 trong chiếc áo dài trắng
Núp sau cành lá hoa xinh
Nhụy vàng cánh trắng chân tình y nguyên
[/center]
Posted: 05 Aug 2005 17:26
by Thuc Trinh
tt hủn biết hoa này là hoa gì nữa chỉ3 và quỳnhhuong ui......nhưng mà cũng mạo muội làm đại một bài thơ đi, thử tặng cho 2 người xem nào, mà không biết có chê nữa hay không thui. Như vầy nghe c3 và quỳnhhuong...... thôi thì tặng cái tấm lòng í mà
Y NGUYÊN NHƯ ĐÓA QUỲNH HƯƠNG
Y nguyên một đóa quỳnh hương
Y nguyên suối bạc mệnh hường trắng trong
Hoa tâm nở mãi trong lòng
Quỳnh hương muôn đóa nhiệt nồng hoa xinh
Y nguyên thủy mạc trăng tình
Y nguyên như thuở đôi tình dạo trăng
Quỳnh hương tỏa ngát địa đàng
Y lời giao khúc thiên đàng là đây
Nguyên trinh soi nắng thật đầy
Y nguyên sóng sánh thơ xây tình về
Quỳnh hương hoa nở xum xuê
Y nguyên gót ngọc mình về hái hoa !!
Posted: 05 Aug 2005 19:05
by ynguyen
ááá........
c3 hư wá không thấy có quà tặng
merci qh, m11 khéo chọn hình, nhìn không thể không nghĩ đến thơ NS
vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
chẳng biết tay ai làm lá sen...
cám ơn em, c3 thích wá
lại còn được bonus bài thơ của Thục Trinh, sướng chi lạ!
TT ui, sao lại có chuyện
chê chứ huh? thơ như thế, tấm lòng như thế, c3 cảm động sụt sịt đây nèrrrrrr