Duyên

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Duyên

Postby ynguyen » 23 Aug 2005 11:59

Nhật nguyệt so le thoáng một rằm
Đồi trăng con gái vẫn mười lăm
Người qua mấy độ hoa khai nụ
Ai đợi bao mùa khí loạn tâm
Chẳng hẹn kiếp sau khoan nợ buộc
Nên thương nghiệp trước trót mê lầm
Thuyền ơi bát nhã đâu bờ bến
Kìa biển mong chờ vượt tháng năm

ynguyen
21/08/2005

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 24 Aug 2005 14:23

Trận

Nam nữ song song truớc cửa rằm
Tay cầm tay níu ánh muời lăm
Bóng cùng với bóng đang tình tứ
Nguời kế bên nguời có loạn tâm ?
Mấy thuở tràn chung mà hiểu đuợc
Ngại khi qua trận mới than lầm
Đành không gạch nối câu thuyền-bến
Chớ bảo nhau chèo nguợc tháng năm !

Aug.23.05
nguyen khoa


HOẶC

Ôi đâu mơ mộng thủa trăng rằm
Thoáng đấy mà ai đã sáu lăm
Níu kéo thờI gian thêm nhọc sức
Xót xa kỉ niêm chỉ hao tâm
Sao bằng buông thả bao dằn vật
Cũng tựa thứ tha mọi lỗI lầm
Có có không không càng lú lẫn
Dù cho sống trọn đủ trăm năm

Đồ Quỷ


TÌNH

TÌNH đẹp như trăng mộng buổi rằm
TÌNH say dù nhắp chửa bao lăm
TÌNH dài bất tận càng hăng chí
TÌNH nặng vô cùng mãi bận tâm
TÌNH lậm một đời điên đảo lụy
TÌNH si trăm nỗi ngất ngơ lầm
TÌNH mê hồn lạc vào hoang tưởng
TÌNH mệt mây trời phủ vạn năm

Thiên Tâm
23-8-2005

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 24 Aug 2005 14:31

From: Hong Con TA
To: siliconband@yahoogroups.com


NỢ !

( Ái ố về Nguyễn minh Châu )

Vượt tháng năm. Kìa : biển chờ mong
Đâu bờ bến, thuyền ơi bát nhã
Trót lầm mê nên thương nghiệp trước
Nợ buộc khoan chẳng hẹn kiếp sau
Loạn tâm khí bao mùa ai đợi ?
Nụ hoa khai mấy độ người qua
Mười lăm, con gái vẫn đồi trăng
Rằm một thoáng so le nhật nguyệt !

nhucữ ( diễn Nôm )


hyc hyc bài nì thì phải kí Hong Con TA (Hổng Còn TA) chứ đâu y nguyên nhucữ !!
và nmchau phu nhân, tác giả Duyên, xin giữ Ái của HCT huynh (hay tỉ tỉ?) thôi, ố xin hoàn lại nếu ox nmc cũng hổng chịu giữ hyc hyc hyc!!!
merci HCTh cho cái NỢ này, hết sẩy!

Nhân đây, ynguyen gửi lời đa tạ wí huynh đệ thi hữu (hình như hổng có đệ muội nào hít!) đã cho các bài họa tuyệt vời
Thân kính,
ynguyen

hoangvuluan
Digital IC
Posts: 164
Joined: 01 Oct 2007 22:42

Postby hoangvuluan » 25 Aug 2005 05:25

Phận
-LNT-

Chưa kịp trăng hoa nở một rằm
Thì xuân tròn nụ chẳng bao lăm
Mà nghe hương lạnh loang chiều gió
Những tưởng lệ nồng chảy lối tâm
Viễn xứ thuyền neo bến lỡ
Cô thôn tóc xõa đêm lầm
Bánh xe nhật nguyệt nào ai khiến
Đẩy mộng luân hồi lệch vạn năm

Vạn năm lần ngược một sát-na
Nhật nguyệt chênh vênh ánh chớp nhòa
Sương lệ cô thôn bảng lảng
Bụi hồng viễn xứ bao la
Dấu tâm lối nhớ nghe tâm động
Vùi sóng miền thương biết sóng hòa
Xuân nụ qua thì ôm tuyết bỏng
Rằm chưa kịp nở một trăng hoa.

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 25 Aug 2005 10:15

Chịu Hoàng đệ thật ! :D
phù phép hơn cả phù thủy!

Hoàng huynh ui! không hứng chơi sao? để Hoàng muội 4c mong wá!

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 25 Aug 2005 10:19

Đọc thơ "Lẩn thẩn" của Y NGUYÊN mà "lẩmcẩm " nhớ lại những mẫu chuyện tình "đơn phương " rất "lẩn thẩn " của thời xa xưa ... Xin góp đôi vần kính họa :

DÁNG XƯA

Như ánh trăng thu giữa độ rằm ,
Mịn hồng đôi má gái mười lăm .
Thanh âm nghe thoáng , thơ lên điệu
Bóng sắc nhìn qua , mộng nhập tâm .
Say luyến kể chi hư hoặc thực ,
Đam mê nào biết đúng hay lầm .
Đơn phương ôm khối tình hoài vọng ,
Ngảnh lại thời gian mấy chục năm .

Tuệ Quang
24/08/2005

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Postby nmchau » 26 Aug 2005 14:27

Bắt chước Y NGUYÊN Xin góp thêm một bài họa theo lối " Ngược dòng " :

CHUYỆN TRĂNG RẰM

Xa nhau biền biệt mấy mươi năm ,
Mù mịt trần gian chốn bụi lầm .
Dâu bể chưa tan bầu nhiệt huyết ,
Quan san còn đậm nét đan tâm .
Đầu mùa Xuân ấy trời Nam Việt
Cuối tháng Tư nào thủa Bẩy Lăm .
Đôi nẻo chia phôi vì vận nước ,
Man man ký ức " Chuyện trăng rằm ".

Tuệ Quang
25/08/2005
(Tặng người quen vào "một đêm rằm ")


Vntvnd cũng xin được "dớ dẩn" theo hầu nhà dzua :

Tình Phụ

Nàng đẹp tựa hồ ánh nguyệt rằm
Ngày đầu gặp gỡ ngó lăm lăm (*)
Mày tằm, vóc liễu làm nao dạ
Mắt phụng, mình mai khiến nức tâm
Những tưởng yêu thương nơi đặt đúng
Nào ngờ tình cảm chỗ trao lầm
Lấy nhau chưa được tròn tuần lễ
Người bỏ tôi đi biệt cả năm.

Vntvnd
(25/08/2005)

(*) lăm lăm = đăm đăm

Thuc Trinh
Digital IC
Posts: 126
Joined: 02 Oct 2007 07:07

Postby Thuc Trinh » 01 Sep 2005 15:54

Số trời !

Trúc mã thanh mai dưới trăng rằm
Số kiếp ấn hành tuổi mưới lăm
Xuân vẫn chưa xuân hoa khép nụ
Duyên tình hay chỉ bởi vô tâm
Bởi là duyên số lòng trói buột
Hay bởi u mê bước lỡ lầm
Số trời đã định thuyền neo bến
Ta buột ta rồi những tháng năm

Yen Chi
i3 Processor
Posts: 215
Joined: 01 Oct 2007 20:41

Postby Yen Chi » 11 Sep 2005 19:38

[center]

Image
[/center]

Bui Tien
Transistor
Posts: 23
Joined: 02 Oct 2007 06:52

Postby Bui Tien » 13 Sep 2005 04:42

4c kêu:

> Hoàng huynh ui! không hứng chơi sao? để Hoàng muội 4c mong wá!


Xin lỗi, xin lỗi, tự vì lu bu quá đi nhất là thấy thiên hạ cà khịa nhau tùm lum, làm cho thơ văn mình vốn tắc càng thêm ... tịt . Nay có chút thì giờ chống ba toong đi dạo phố thấy 4c ... chờ mong, thật là tội lỗi, tội lỗi.

Xin có mấy vần góp vui với tm và bà con, tuy chậm còn hơn không, phải không?

Kiếp

Đôi tám nghe như quá độ rằm
Hơn duyên vành vạnh thủơ mười lăm
Hải đường e lệ nghiêng nghiêng mặt
Thanh trúc mơ hồ lắng lắng tâm
Nghiệp đã trót mang dù có nặng
Tình tuy lỡ vướng biết sao lầm
Bờ mê bến giác thôi thì cũng
Một ngoảnh qua rồi kiếp vạn năm

Bùi Tiến


Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest