[center]
Yêu Là Khồồồ !
Hiền ngoan dáng nhỏ như mèo con
Tài giỏi chẳng ai có thể hơn
Môi cứ cười tươi dù gió bão
Tóc luôn xõa nhẹ mặc mưa giông
Mấy nhà “đánh tiếng” nào xong việc
Bao đám “xin tay” cũng phí công
Cô nói tình yêu là bể khổ
Nên thà ở vậy một mình không !
Wình
U Già
[/center]
Ye^u La` Kho^` ! :-)))
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Ye^u La` Kho^` ! :-)))
Last edited by Quỳnh Hương on 24 Aug 2005 03:20, edited 2 times in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Đích thị là cô chửa có chồng
Bẩy mươi tư tuổi vẫn còn không
Một mình một cỗ cô nâng chén
Cái chén mèng ơi ai thấy không ?
Lim dim đôi mắt mờ nhân ảnh
Chúm chím làn môi nhạt sắc hồng
Tình yêu khổ lắm, còn chia sẻ
Ấy thế nên cô vẫn chửa chồng
BPT
Bẩy mươi tư tuổi vẫn còn không
Một mình một cỗ cô nâng chén
Cái chén mèng ơi ai thấy không ?
Lim dim đôi mắt mờ nhân ảnh
Chúm chím làn môi nhạt sắc hồng
Tình yêu khổ lắm, còn chia sẻ
Ấy thế nên cô vẫn chửa chồng
BPT
Last edited by Quỳnh Hương on 23 Aug 2005 07:17, edited 1 time in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Hihihi Thứ hai đi làm về mệt ngất ngư vớ được bài thơ của QH , phá tí cho đời bớt mỏi mệt nha , nếu có tức thì gọi DT tui dẫn đi ăn Bún ốc Viễn Ðông .
Coi Chừng
Coi chừng mang tiếng gái nuôi con
Cái khổ xem ra còn tốt hơn
Vớ đại đui què quơ khó tránh
Vơ bừa câm điếc dễ dàng giông
Làm cao kén chọn cha hao sức
Bộ điệu kiêu sa mẹ uổng công
Xồng xộc tuổi già kià nó đuổi
Tỉ tê ngồi khóc cái bỏ không
DV
Coi Chừng
Coi chừng mang tiếng gái nuôi con
Cái khổ xem ra còn tốt hơn
Vớ đại đui què quơ khó tránh
Vơ bừa câm điếc dễ dàng giông
Làm cao kén chọn cha hao sức
Bộ điệu kiêu sa mẹ uổng công
Xồng xộc tuổi già kià nó đuổi
Tỉ tê ngồi khóc cái bỏ không
DV
Last edited by Quỳnh Hương on 23 Aug 2005 01:48, edited 1 time in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Thái Dương Thành, AIG-22-05
Lâu rồi không có họa thơ của QH thi hữu . Nay đọc bài thơ "YÊU LÀ KHỔ" thấy tếu hay ho, đánh liều tếu họa lại cho vui . Có bị chửi cũng OK .
CHO KÉN CHO CHỜ
Mèo cấu mèo cào chuyện cỏn con .
Ruột rà bị móc mới lo hơn .
Chưa yêu bẽn lẽn khoe hương nhụy,
Đã lụy gầm gừ cuộn bão giông .
Gặp dễ gặp ngoan, cua tới số,
Thếy khôn thấy đẹp, tán hoài công
Mắt đời cũng biết nhìn cô chứ !
Cho kén cho lừa ..........(*).........không ..
TDT, AUG-22-05
Ngô Phủ
(*) Bí quá, xin cho thiếu nợ "lông bong" một phen
Lâu rồi không có họa thơ của QH thi hữu . Nay đọc bài thơ "YÊU LÀ KHỔ" thấy tếu hay ho, đánh liều tếu họa lại cho vui . Có bị chửi cũng OK .
CHO KÉN CHO CHỜ
Mèo cấu mèo cào chuyện cỏn con .
Ruột rà bị móc mới lo hơn .
Chưa yêu bẽn lẽn khoe hương nhụy,
Đã lụy gầm gừ cuộn bão giông .
Gặp dễ gặp ngoan, cua tới số,
Thếy khôn thấy đẹp, tán hoài công
Mắt đời cũng biết nhìn cô chứ !
Cho kén cho lừa ..........(*).........không ..
TDT, AUG-22-05
Ngô Phủ
(*) Bí quá, xin cho thiếu nợ "lông bong" một phen
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Phải tếu cho dzui với Lý Đồng :
QH Chớ dại chịu nằm không
Lấy ai đấm bóp khi đau yếu ?
Lấy ai nựng nịu bế rồi bồng ?
hi hi
mượn vần thôi đó nghe
GÁI MỘT CON
Mắt quỷ mòn vì gái một con
Thôi xin chớ nghĩ thiệt cùng hơn
Yêu bừa mắc kệ sương cùng tuyết
Mến đại xá gì gió với giông
Bà Nguyệt se duyên chuồn khó thoát
Ông Tơ buộc chỉ trốn hoài công
Ái ân sung sướng đừng lo khổ
Chớ dại nằm ôm cái gối không
Quỷ SAI
QH Chớ dại chịu nằm không
Lấy ai đấm bóp khi đau yếu ?
Lấy ai nựng nịu bế rồi bồng ?
hi hi
mượn vần thôi đó nghe
GÁI MỘT CON
Mắt quỷ mòn vì gái một con
Thôi xin chớ nghĩ thiệt cùng hơn
Yêu bừa mắc kệ sương cùng tuyết
Mến đại xá gì gió với giông
Bà Nguyệt se duyên chuồn khó thoát
Ông Tơ buộc chỉ trốn hoài công
Ái ân sung sướng đừng lo khổ
Chớ dại nằm ôm cái gối không
Quỷ SAI
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Hihihi Thứ hai đi làm về mệt ngất ngư vớ được bài thơ của QH , phá tí cho đời bớt mỏi mệt nha , nếu có tức thì gọi DT tui dẫn đi ăn Bún ốc Viễn Ðông .
Coi Chừng
Coi chừng mang tiếng gái nuôi con
Cái khổ xem ra còn tốt hơn
Vớ đại đui què quơ khó tránh
Vơ bừa câm điếc dễ dàng giông
Làm cao kén chọn cha hao sức
Bộ điệu kiêu sa mẹ uổng công
Xồng xộc tuổi già kià nó đuổi
Tỉ tê ngồi khóc cái bỏ không
DV
cụ Ný ơi, cụ không thấy "nàng" đang ngồi gác chân, cười mỉm cầm cái tô dưới đây sao? mà còn...
Xồng xộc tuổi già kià nó đuổi (còn tuổi già nào nữa huh?)
Tỉ tê ngồi khóc cái bỏ không (còn lại gì nữa mà bỏ không?)
không tức có thể đi ăn bún riêu nữa duoc không ?
QH
Ừa tại mắt tui mờ nên không thấy tấm hình ở tuốt dưới ( gà mờ mà ) Sorry bây giờ làm lại :
Trời ơi ! Thượng đế chẳng thương con
Càng lão càng già càng tủi hơn
Nhiều dịp chanh chua làm hắn chạy
vài khi dữ tợn để mình giông
Già giây cho cố đâm hao sức
Căng néo hết ga rõ uổng công
Giờ muốn đeo còng ai xỏ mũi
Cô đơn một bóng tiếc đời không
DV
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Chào tất cả quý Cụ, quý Bác,
Xưa giờ, thành ngữ có câu : Yêu Là Khổ, Mà Không Yêu Thì Lỗ. May là bị LỖ, LỖ nặng, thế mà có ai sợ cái Lỗ đó bao giờ đâu ? . Ấy thế nên quý Cụ , quý Bạc vừa nghe mùi vị của TÌNH YÊU là tươm tướp rồi đấy . Tất cả đều tình nguyện được bị LỖ, cho nên cùng xúm lại họa bài Yêu Là Lỗ của thi hữu QH .
Thấy quý Cu , quý Bạc, đã lỡ bị LỖ rồi, Thiên Triết tui cho LỖ luôn, lỗ trọn đời, trọn kiếp cũng chẳng sao cơ . (NO STAR WHERE) . Bởi vì Tớ đã hốt hết trọn ổ rồi quý Cụ, quý Bạc ơi !, ổ mà Tớ hốt có tới 10 trứng lận đấy, ai dám bảo rằng Tớ bị LỖ đâu ? . Hơn nữa, mới đầu chỉ có 10 trứng, nhưng sau đó, nó sẽ trưởng thành và sanh sản ra, nào là dâu, rể, cháu, chắt, chít, chút v.v...... ối thôi ....hằng hà sa số, kể không hết . Như thế thì Tớ đã lời to , lời dài dài, lời mãi mãi rồi quý Cụ quý Bác uuuiiiii !
YÊU, NHƯNG KHÔNG BỊ LỖ
Dẫu biết nàng ta đã chục con
Hốt nguyên trọn ổ sướng nào hơn ?
Nụ hôn ngọt lịm, tan băng giá
Hơi thở thơm nồng, lặng bão giông
Lúc mến, không màng chi phí sức
Khi thương, chẳng nghĩ đến hoài công
Bùa yêu càng đắng, càng ham uống
Thà khổ hơn nằm, ôm gối không
Hihihi
San Jose 22/8/05
Đông Thiên Triết
Xưa giờ, thành ngữ có câu : Yêu Là Khổ, Mà Không Yêu Thì Lỗ. May là bị LỖ, LỖ nặng, thế mà có ai sợ cái Lỗ đó bao giờ đâu ? . Ấy thế nên quý Cụ , quý Bạc vừa nghe mùi vị của TÌNH YÊU là tươm tướp rồi đấy . Tất cả đều tình nguyện được bị LỖ, cho nên cùng xúm lại họa bài Yêu Là Lỗ của thi hữu QH .
Thấy quý Cu , quý Bạc, đã lỡ bị LỖ rồi, Thiên Triết tui cho LỖ luôn, lỗ trọn đời, trọn kiếp cũng chẳng sao cơ . (NO STAR WHERE) . Bởi vì Tớ đã hốt hết trọn ổ rồi quý Cụ, quý Bạc ơi !, ổ mà Tớ hốt có tới 10 trứng lận đấy, ai dám bảo rằng Tớ bị LỖ đâu ? . Hơn nữa, mới đầu chỉ có 10 trứng, nhưng sau đó, nó sẽ trưởng thành và sanh sản ra, nào là dâu, rể, cháu, chắt, chít, chút v.v...... ối thôi ....hằng hà sa số, kể không hết . Như thế thì Tớ đã lời to , lời dài dài, lời mãi mãi rồi quý Cụ quý Bác uuuiiiii !
YÊU, NHƯNG KHÔNG BỊ LỖ
Dẫu biết nàng ta đã chục con
Hốt nguyên trọn ổ sướng nào hơn ?
Nụ hôn ngọt lịm, tan băng giá
Hơi thở thơm nồng, lặng bão giông
Lúc mến, không màng chi phí sức
Khi thương, chẳng nghĩ đến hoài công
Bùa yêu càng đắng, càng ham uống
Thà khổ hơn nằm, ôm gối không
Hihihi
San Jose 22/8/05
Đông Thiên Triết
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 1 guest