Mai Lan Cu'c Tru'c

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Mai Lan Cu'c Tru'c

Postby ynguyen » 09 May 2005 11:41

Cúc

Cúc nở trong vườn em
Giơ tay ! xin chớ hái
Em sợ hoa cúc tàn
Mùa Thu chùng tê tái

Cúc nở xinh thật xinh
Như vui mãi một mình
Dù tình xưa mờ nhạt
Kỷ niệm còn, lặng im

Cúc nở riêng một mình
Cả khối tình rực rỡ
Ánh nắng vàng lung linh
Thinh không ngây bỡ ngỡ .

Cúc nở bên rào thưa
Nhớ nhung nào cho vừa
Dòng nhạc trầm run rẩy
Cúc lặng thầm gío đưa . .

Ngô Đồng


Trúc
họa ngược vần bài Cúc, NĐ

nỗi nhớ còn đong đưa
yêu thương đếm chẳng vừa
thu nhẹ về trước ngõ
trúc vàng bên song thưa

ánh nguyệt rằm cứ ngỡ
sóng thu hồ lung linh
hòa nụ cười rạng rỡ
trúc xinh... thua cô mình

nhớ không chịu nằm im
lao xao mãi chuyện mình
chim hót lời âu yếm
trúc xanh tình em xinh

ngút ngàn câu quan tái
thương nhớ chẳng phai tàn
hoa tình chờ tay hái
trúc xinh hoài vườn em

ynguyên


Lan

Cợt gió mong manh thắm trước mành
Hồng hồng tuyết tuyết điểm long lanh
Hưong đưa thanh thoát bên trời mộng
Sắc toả an nhiên giữa cõi tình
Dáng ngọc nghiêng nghiêng thêm kiều mỵ
Hình tiên tha thướt chẳng hư danh
Câu thơ ngọn bút bâng khuâng tả
Khung luạ tay tiên diễm tuyệt tranh

Vũ Thị Thiên Thư

Mai
họa nghịch vận bài Lan, VTTT

xa nhà, tết đến chỉ trong tranh
đem phúc cho người rạng rỡ danh
mình hạc mỏng manh thơm cốt cách
dáng tùng thanh thoát thắm tâm tình
thiên tiên phiêu hốt tin không ngại
quân tử ngay lòng nghĩ khó lanh
hoa nở bên kia trời cố lí
hương xuân khôn dứt mối tơ mành

ynguyên

Return to “Xướng Họa”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests