tì bà
ôm đàn ôm lấy bi ai
mặt đàn mơn trớn bàn tay nhung mềm
so dây, khúc mộng ru êm
máu tươm mười ngón trên miền tình đau
ynguyên
Ti Bà
VNTVND viết dùm chàng :
vết tì... (của) bà
ôm em mà tưởng ôm ai
mặt em thôi mượt, vòng tay thôi mềm
thuở xưa tay mặt êm êm
bây chừ thì đã... xuôi miền thương đau
nmc (^__^) clone
vntvnd
bậy nà Vn... dài thoòng kia ui !
chàng ư ử :
ôm đàn mà tưởng ôm ai
má môi mươn mướt chân tay wấn mềm
đang say giấc mộng tình êm
bỗng em về đến, nghe ... rêm cả mình
hyc hyc hyc !!!
vết tì... (của) bà
ôm em mà tưởng ôm ai
mặt em thôi mượt, vòng tay thôi mềm
thuở xưa tay mặt êm êm
bây chừ thì đã... xuôi miền thương đau
nmc (^__^) clone
vntvnd
bậy nà Vn... dài thoòng kia ui !
chàng ư ử :
ôm đàn mà tưởng ôm ai
má môi mươn mướt chân tay wấn mềm
đang say giấc mộng tình êm
bỗng em về đến, nghe ... rêm cả mình
hyc hyc hyc !!!
Mới đi công tác đường xa về, nghe Tm nói
giùm tâm sư. Kiều, Bh xin mượn vận nói
giùm tâm sự khách ... Tầm Dương
[center]Tỳ Bà
Bốn dây rướm máu quyện vào nhau
Khoan nhặt buông tơ não nuột sầu
Dồn dập dây to dầm dạ nẫu
Nỉ non dây nhỏ thấm lòng đau
Long lanh sương đọng châu vương lệ
Bằn bặt hơi ngưng ngọc ủ màu.
Tê tái bên sông tà áo đượm
Ngừng tay nâng chén nét mày chau
Bùi Tiến[/center]
giùm tâm sư. Kiều, Bh xin mượn vận nói
giùm tâm sự khách ... Tầm Dương
[center]Tỳ Bà
Bốn dây rướm máu quyện vào nhau
Khoan nhặt buông tơ não nuột sầu
Dồn dập dây to dầm dạ nẫu
Nỉ non dây nhỏ thấm lòng đau
Long lanh sương đọng châu vương lệ
Bằn bặt hơi ngưng ngọc ủ màu.
Tê tái bên sông tà áo đượm
Ngừng tay nâng chén nét mày chau
Bùi Tiến[/center]
Last edited by nmchau on 25 Apr 2005 21:02, edited 1 time in total.
ai da Bh bị Tì bà ... hành wá ể !
làm cái lá lách tm nó cũng kêu ... tỏi tỏi .... la tì bà nhớ ... ông hyc hyc hyc !!!
[center]tương tư
nắn phím so dây ý chuốt chau
hồn thơ lãng đãng khói sương màu
năm cung trải rộng thênh triền nhớ
mười ngón lướt trườn trượt dốc đau
xa vắng câu ca du nguyệt tận
nhặt khoan sóng nhạc sử nhân sầu
tầm dương bến cũ thê thê mộng
người hỡi giang đầu có khóc nhau ?
ynguyên [/center]
làm cái lá lách tm nó cũng kêu ... tỏi tỏi .... la tì bà nhớ ... ông hyc hyc hyc !!!
[center]tương tư
nắn phím so dây ý chuốt chau
hồn thơ lãng đãng khói sương màu
năm cung trải rộng thênh triền nhớ
mười ngón lướt trườn trượt dốc đau
xa vắng câu ca du nguyệt tận
nhặt khoan sóng nhạc sử nhân sầu
tầm dương bến cũ thê thê mộng
người hỡi giang đầu có khóc nhau ?
ynguyên [/center]
Last edited by nmchau on 08 May 2005 08:13, edited 2 times in total.
"Tì Bà Hành Khúc " khéo hành ...nhau
Tm ...Bh vứơng mạch sầu
Quỷdữ hồn nghe như sũng ướt
E rằng Dua Dzổm đã mày chau
hi hi
Họa xuôi họa ngược ....ngược thành xuôi
Duôi đổi lên đầu đầu xuống đuôi !
Đồ Quỷ .... Đồ Ngang Ai nữa nhỉ ?
Thương vaỵ... khóc mướn có rầu rầu ?
[center]XUÔI BH
Thi nhân danh kỹ cảm thông nhau
Đất trích Tầm Dương lắng giọt sầu :
Mười ngón tay gầy nhường rướm máu
Đôi hàng mắt chõm tựa rêm đau
Thuyền khuya lau lách âm u cảnh
Trăng lạnh mù sương ảm đạm mầu
Tâm sự nghe qua lòng quặn thắt
Giang Châu Tư Mà nét ngài chau
NGƯỢC T M
Giang Châu Tư Mã nét ngài chau
Cô tịch thương ai tóc ngả mầu
Tại thế dầu còn hồn đã lạc
Vị vong chưa phải phách đà đau
Thê lương hai kẻ chung u uất
Vò võ một thân nén thảm sầu
Đối cảnh sinh tình buồn tủi phận
Long đong đày ai? hiểu dùm nhau
Quỷ [/center]
Tm ...Bh vứơng mạch sầu
Quỷdữ hồn nghe như sũng ướt
E rằng Dua Dzổm đã mày chau
hi hi
Họa xuôi họa ngược ....ngược thành xuôi
Duôi đổi lên đầu đầu xuống đuôi !
Đồ Quỷ .... Đồ Ngang Ai nữa nhỉ ?
Thương vaỵ... khóc mướn có rầu rầu ?
[center]XUÔI BH
Thi nhân danh kỹ cảm thông nhau
Đất trích Tầm Dương lắng giọt sầu :
Mười ngón tay gầy nhường rướm máu
Đôi hàng mắt chõm tựa rêm đau
Thuyền khuya lau lách âm u cảnh
Trăng lạnh mù sương ảm đạm mầu
Tâm sự nghe qua lòng quặn thắt
Giang Châu Tư Mà nét ngài chau
NGƯỢC T M
Giang Châu Tư Mã nét ngài chau
Cô tịch thương ai tóc ngả mầu
Tại thế dầu còn hồn đã lạc
Vị vong chưa phải phách đà đau
Thê lương hai kẻ chung u uất
Vò võ một thân nén thảm sầu
Đối cảnh sinh tình buồn tủi phận
Long đong đày ai? hiểu dùm nhau
Quỷ [/center]
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests