Page 2 of 2

Posted: 11 May 2005 05:35
by Quỳnh Hương
nghe Hoàng gia tả, không biết nói ai, vội chạy đến gương soi ...umm thở phào, may quá !
hihi :P

Posted: 11 May 2005 11:34
by Nhanh Lan Tim
cái nan gì hòang gia, em đứng ngoài coi thui, ko dám chọc nữa đâu, chờ 2 hổ quần nhau ko chết cũng bị thương, lúc đó hẵng tính em nha :twisted:

Lủi thủi về nhà chăn vịt cho chú 5 bó :oops:

Posted: 12 May 2005 04:27
by Ai Hoa
quynh huong wrote:nghe Hoàng gia tả, không biết nói ai, vội chạy đến gương soi ...umm thở phào, may quá !
hihi :P


Soi gương lại coi có giống người này hong nè?

Là ai?

Áo lụa thêu hoa cặp phượng rồng
Dáng ngồi tư lự mắt huyền trông
Tóc dài dợn sóng lưng buông thả
Môi nhỏ cười duyên má ửng hồng
Đồi ngực căng tròn đôi tự tháp
Làn mi cong vút chín tầng không
Vân vê ngọn cỏ, tay ngòi viết
Khéo đúc tài tình nhỉ Hoá Công

Khéo đúc tài tình nhỉ Hoá Công
Ngắm hoa lòng bỗng nhẹ như không
Mình thơm dịu dịu xông hương ngọc
Da mịn săn săn đổ nắng hồng
Chắt lưỡi Kinh Kha ôm bụng tiếc
Động lòng Hạ Huệ ngoảnh đầu trông
Đương thì thiếu nữ khoe xuân sắc
Mơ mộng trao duyên kẻ bắt rồng :twisted:

AH

Posted: 13 May 2005 07:24
by Quỳnh Hương
Cái này thì khỏi cần soi gương cũng biết là hổng phải mình rồi :P

Các bài thơ đều tuyệt vời, đọc thích thú lắm, cho đọc tiếp nhé ?
Hôm nay vào thấy thiếu vắng điều chi :cry:

2 Chi đâu rồi ?

Posted: 13 May 2005 18:10
by Nhanh Lan Tim
dạ, em chỉ dám đứng ngó thui sis, chẳng dại gì đầu rơi máu chảy, dzô chỉ có chết oan :D

Sư phò thơ gớm nhỉ sư phò, tưởng không biết làm :evil:

Posted: 14 May 2005 02:48
by Dong Van
ai hoa wrote:
quynh huong wrote:nghe Hoàng gia tả, không biết nói ai, vội chạy đến gương soi ...umm thở phào, may quá !
hihi :P


Soi gương lại coi có giống người này hong nè?

Là ai?

Áo lụa thêu hoa cặp phượng rồng
Dáng ngồi tư lự mắt huyền trông
Tóc dài dợn sóng lưng buông thả
Môi nhỏ cười duyên má ửng hồng
Đồi ngực căng tròn đôi tự tháp
Làn mi cong vút chín tầng không
Vân vê ngọn cỏ, tay ngòi viết
Khéo đúc tài tình nhỉ Hoá Công

Khéo đúc tài tình nhỉ Hoá Công
Ngắm hoa lòng bỗng nhẹ như không
Mình thơm dịu dịu xông hương ngọc
Da mịn săn săn đổ nắng hồng
Chắt lưỡi Kinh Kha ôm bụng tiếc
Động lòng Hạ Huệ ngoảnh đầu trông
Đương thì thiếu nữ khoe xuân sắc
Mơ mộng trao duyên kẻ bắt rồng :twisted:

AH


Ðồn đãi nơi đây rắn lộn rồng
Nhanh chân bôn tẩu đến mong trông
Hang hùm toác hoác thâm thâm tối
Ðộng hổ toang hoang đỏ đỏ hồng
Cạnh suối cỏ chồi phô lối mộng
bên đồi chuông giộng nổi thinh không
Khen thay tạo hoá xây tiên cảnh
Mãn nhãn thoả lòng rõ đáng công

Mãn nhãn thoả lòng rõ đáng công
Chồn chân mõi gối tủi buồn không ?
Hương qùynh ám quyện chân trời tím
Sắc cúc đeo mang góc bể hồng
Sớm sớm thẫn thờ nằm ngóng ngóng
Khuya khuya hốt hoảng dậy trông trông
Bao giờ xoá được nguồn ám ảnh
Bỏ tật tứ nay sợ miệng rồng

ÐV

Posted: 18 May 2005 11:38
by hoangvuluan
Phong thủy nơi đây ẩn mạch rồng
Nhiều phen chăm bẳm khéo vừa trông
Đồi xây mơn mởn bên miền thắm
Cọc dựng phổng phao trước lối hồng
Lữ khách buông cần khe suối mát
Phi ưng đảo cánh mấy tầng không
Tục, thanh mệt mỏi nằm ngơi nghỉ
Một khắc vô ưu đáng bỏ công

Một khắc vô ưu đáng bỏ công
Vương hầu khanh tướng chẳng ai không
Suối trong hương thoảng ngơ quân tử
Đồi mát gió hiu ngẩn má hồng
Mây tựa loan vầy đêm cố níu
Nắng như phụng múa sáng hoài trông
Nâng niu hoa nụ đôi hàm tiếu
Phước sủng ban giao thắm cửa rồng.