Page 1 of 2

Vu+o+`n Tho+

Posted: 22 Apr 2005 18:22
by Quỳnh Hương
Khách

Nghe nói hôm nay đón khách rồng
Khiến tôm ngơ ngẩn cứ chờ trông
Ngòai hiên thấp thỏm giàn hoa cúc
Trong ngõ xôn xao khóm nụ hồng
Mấy kẻ qua đây dừng bước có
Vài người ghé lại bỏ đi không
Ai ơi nếu đến mong đề bút
Để lại vài câu chẳng mất công

Quỳnh Hương


Vườn Thơ

Bát ngát văn thơ phượng quấn rồng
Lạc chân vơ vẩn ngẩn ngơ trông
Lan đi khắp chốn thơm mùi cúc
Đào lại nơi đây thắm sắc hồng
Mấy nét buông nghiên đùa như có
Đôi dòng thả bút bỡn như không
Dừng đây ngắm cảnh đẹp hơn vẽ
Vườn thơ trĩu quả khéo ra công

Trết Mác


Hic

Mượn nét văn chương để vẽ rồng,
Vẽ hoài chẳng được, ngẩn ngơ trông
Lời kia tươi thắm như hoa cúc,
Ý nọ kiêu sa tựa đoá hồng
Bao khách vào thăm đề bút có,
Riêng mình đứng ngó tủi thân không
Ai ơi ngoáy giúp dăm đường bút,
Khi lấy chồng, đây sẽ giúp công

Lang Thang

Posted: 22 Apr 2005 20:24
by QuynhHuong
lưu bút

ngộ quá hôm nay cửa ngõ rồng
thênh thang mở toác chẳng ai trông
nhìn vào bát ngát dàn hoa cúc
hít mãi thêm ngây gió đượm hồng
vất vưởng chân như hài điệu có
phiêu diêu nghiệp chướng vướng thinh không
ngông nghênh phác vội đôi ba bút
hình chữ ngoằn ngoèo mấy trĩ công




:P

Re: Vu+o+`n Tho+

Posted: 09 May 2005 09:03
by Ai Hoa

Bái sư

Nghe nói nơi đây ẩn lắm rồng
Đi ngang chẳng dám ngẩng đầu trông
Trăm tay hào kiệt tài ngang dọc
Muôn vẻ văn chương sắc tía hồng
Cắn bút rụt rè đau bút nhỉ
Vò đầu rỗng tuếch chán đầu không
Thôi thì xin bái làm sư phụ
Thỏ mượn oai hùm cũng đáng công

Hic! :oops:

AH
:twisted:

Posted: 09 May 2005 11:46
by ynguyen
Rước Rồng

quét cửa sơn nhà cũng bõ công
đời còn tri kỉ chứ sao không !
trồng hoa ... vẫn tỉa sâu thay đất
bón chữ ... thường tô lục chuốt hồng
phố ảo ... tình chân mong kẻ ở
vườn thơ ... học giả cậy người trông !
đến rồi, xin hãy dừng chân hẳn
mấy thuở nhà tôm được đón rồng !

ynguyên

Posted: 10 May 2005 04:59
by Ai Hoa
Than thở

Thơ người như thể phượng cùng công
Xem tớ: ô kìa xấu hổ không
Câu vụng về như cán đục
Ý từ nhẹ bẫng tựa lông hồng
Nỗi tình đau xót khôn san sẻ
Bằng hữu xa vời vẫn ngóng trông
Ví có ai thương giúp nhỉ
Trích cho dăm chữ tới nhà rồng

AH

Posted: 10 May 2005 07:20
by hoangvuluan
AH: Thở than:
rồng trông hồng không công

từ em gửi hộ chậu xương rồng
anh bỏ quỳnh hoa để đứng trông
thây kệ nắng chiều loang sắc cúc
chẳng e sương sớm chuốt gai hồng
thắm như hồ điệp… làm chi có (!?)
hương tựa mẫu đơn… cũng sẽ không (!?)
qua độ vàng mai, xuân chẳng dậy
đào viên quắt quéo, tiếc bao công (!!!)

>>> mến chào Sư Phọ :lol:

Posted: 10 May 2005 07:28
by Ai Hoa
Haha! Mừng gặp lại Hoàng gia! khoẻ hong? :mrgreen:

Posted: 10 May 2005 10:41
by Nhanh Lan Tim
đừng bắt em nấu cao hổ cốt nữa nha Hòang gia và phò phò huhu :(

Posted: 10 May 2005 11:53
by ynguyen
bé Nhành, khoái thì chơi, ai dám bắt nấu nướng chi méc c3 ... nhờ người trị cho hyc hyc hyc !!!
tm thử níu Cóc trong hang xem có nhảy ra hông nè ? Cóc Nhí đâu lôi phụ 1 tay :P

múa bút chàng hiu hiu* vẽ rồng
ếch ngồi đáy giếng, tớ vời trông
ễnh ương ồm ộp môi thâm tái
nhái bén ư a má ửng hồng
nòng nọc đứt đuôi trèo lấy có
thòi lòi ngứa cẳng lội bằng không
nhái bầu đại diện ao nhà nhé**
anh cóc ơi ! giùm vận nội công !

yn

*kẹt chữ thôi, yn không có ý "lựng tội" ai hít, mong AH chớ mích lòng ( :) cầu tài)
**nhái (bén) bầu anh cóc đại diện đấy, có ai bỏ phiếu chống không ?

Posted: 10 May 2005 12:42
by Nhanh Lan Tim
chị 3 để em phụ 1 tay , hí hí, nấu cao hổ cốt Hoàng gia và sư phọ, hic, thiện tai thiện tai, học trò thế nì thì hơi quá đáng hic hic :cry:

Mời chúng ta cùng đợi chén tiết canh hai vị cao nhân, rùi xương em mần hổ cốt tha hồ mà mua về ăn, bảo đảm tăng cân, công lực tăng vùn vụt :D

Huyết chiến hôm nay cọp đấu rồng
Mọi người đúng ngọ tới mà trông
Oánh vừa một hiệp thân tan nát
Dần đủ hai chiêu máu đỏ hồng
Thêm chút mùi tàu thơm tuyệt chửa
Cộng chung rượu rắn vị ngon không
Bà con cố đợi nồi cao hổ
tiết canh nì chẳng bõ công

NLT

P/s: Hai người đừng hiệp lực đánh em, em khóc không ai dỗ đâu nhé :cry:

Posted: 10 May 2005 15:12
by Yen Chi

hihi ... YC ngồi mài mực tiếp nha ! :D


Posted: 10 May 2005 15:38
by QuynhHuong
kẹt vần quá PP xé ngang .... đối ý
[center]




thảo cầm ..... viên




nơi này bách thú thảo cầm .. viên
bướm lượn hoa bay hú hót điên
khỉ độc trên cây đùa rắn bóp
ngang vòm vượn trắng nghịch đào viên
cười bò gấu cọp vờn sờ nắng
Sấu chậm kỳ đà báo cáo phiên
giác tượng ngà ngà say cắc ké
nai chầm chậm ngóng tiếng chim quyên







[/center]

Posted: 11 May 2005 03:41
by Ai Hoa
Cố học

Hồi hộp chờ phen cá hoá rồng
Khoa trường lăn lóc tháng ngày trông
Đối song đèn sách chăm lưng vải
Mài mực đường mây dạng cánh hồng
Tửu sắc dạ kìm vui tạm có
Bảng vàng tên chép sướng lên không
Mặn mòi nghĩa mẹ cha đền trả
Danh tiếng nghìn thu chẳng uổng công :roll:

AH

Posted: 11 May 2005 03:49
by Quỳnh Hương
Mấy hôm nay phố rùm nhộn nhịp với các thi sĩ thi nhau xướng họa, thật vui quá .

Thơ tuyệt vời ! Bravo !

YC ơi, để Wình phụ mài mực cho nhe, xong thì làm cheerleaders luôn, hi hi :)

Posted: 11 May 2005 04:25
by hoangvuluan
Tả chân (bâng quơ)

mắt huyền lúng liếng cặp mi rồng
bỏ nét chân quê lắm kẻ trông
môi cọp trơn tru dăm huyết lựu
móng mèo sắc lẻm mấy vân hồng
da thơm xịt mãi đâm mùi quá
ngực mọng nâng hoài có xệ không
guốc nhọn uốn eo e lộn cổ
xiêm y nhồng nhộng chạy lông công!

xiêm y nhồng nhộng chạy lông công!
sau lớp vân da, biết có không?
chỉ thấy nở nang, nung núc thịt
nào hay toang toác, tóe toe hồng
môi cong, mắt cớn ai thèm ngắm
bụng uột, lưng èo chẳng kẻ trông
dậm dựt chân kiềng xoay vũ khúc
gáy trườn lạch cạn mơ chi rồng!


>>> cái nản, cái nan, lan man mộng mị ….