Để góp thêm phần tô điểm trong mục thơ xướng họa.
Mong các Anh Chị yêu mến Thi Ca cùng hưởng ứng cho vui nha.
Xướng :
Tỉnh Say Mộng Dài
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh hay say
Say tỉnh, tỉnh say giữa mộng dài
Say say, tỉnh tỉnh, đêm dài mộng
Đêm tỉnh, ngày say, ai với ai…
CT
Tỉnh Say Mộng Dài
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
Re: Tinh Say Mong Dai
cattuong wrote:Để góp thêm phần tô điểm trong mục thơ xướng họa.
Mong các Anh Chị yêu mến Thi Ca cùng hưởng ứng cho vui nha.
Xướng :
Tỉnh Say Mộng Dài
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh hay say
Say tỉnh, tỉnh say giữa mộng dài
Say say, tỉnh tỉnh, đêm dài mộng
Đêm tỉnh, ngày say, ai với ai…
CT
Say Với Ai
Thuở ấy đêm ngày ta cứ say
Tưởng rằng đời ngắn, ai ngờ dài
Có lúc say say ta tự hỏi :
Chuốc chén rượu đầy, say ... với ai ?!!
việtdươngnhân
Re: Tinh Say Mong Dai
[/center]vdn wrote:cattuong wrote:Để góp thêm phần tô điểm trong mục thơ xướng họa.
Mong các Anh Chị yêu mến Thi Ca cùng hưởng ứng cho vui nha.
Xướng :
Tỉnh Say Mộng Dài
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh hay say
Say tỉnh, tỉnh say giữa mộng dài
Say say, tỉnh tỉnh, đêm dài mộng
Đêm tỉnh, ngày say, ai với ai…
CT
Say Với Ai
Thuở ấy đêm ngày ta cứ say
Tưởng rằng đời ngắn, ai ngờ dài
Có lúc say say ta tự hỏi :
Chuốc chén rượu đầy, say ... với ai ?!!
việtdươngnhân
[center]____________________________________________________________[/center]
[center]Thân ái chào Chị vdn, hân hạnh được đón Chị ghé thăm, và đã lưu lại những vần thơ thật tuyệt !
CT chợt nghe bồi hồi xúc động …
Say Cơn Mê Này
Đời dẫu ngắn, dài, chỉ mộng thôi !
Giữa cuộc tỉnh say, ta với người
Nâng chén rượu đầy, mời … tri kỷ
Cùng nhau cạn nốt cơn mê này.
CT
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
Re: Tinh Say Mong Dai
[center] Để góp thêm phần tô điểm trong mục thơ xướng họa.
Mong các Anh Chị yêu mến Thi Ca cùng hưởng ứng cho vui nha.
Xướng :
Tỉnh Say Mộng Dài
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh hay say
Say tỉnh, tỉnh say giữa mộng dài
Say say, tỉnh tỉnh, đêm dài mộng
Đêm tỉnh, ngày say, ai với ai…
CT
Say Với Ai
Thuở ấy đêm ngày ta cứ say
Tưởng rằng đời ngắn, ai ngờ dài
Có lúc say say ta tự hỏi :
Chuốc chén rượu đầy, say ... với ai ?!!
việtdươngnhân
_________________________________
[center]Thân ái chào Chị vdn, hân hạnh được đón Chị ghé thăm, và đã lưu lại những vần thơ thật tuyệt !
CT chợt nghe bồi hồi xúc động …
Say Cơn Mê Này
Đời dẫu ngắn, dài, chỉ mộng thôi !
Giữa cuộc tỉnh say, ta với người
Nâng chén rượu đầy, mời … tri kỷ
Cùng nhau cạn nốt cơn mê này.
CT
***
Chào Cát Tưởng ! Vào đây gặp thơ CT nổi hồn lên .... Chứ vdn ít khi dám họa thơ với ai .
Cứ Mãi Tỉnh Say
Quẩn quanh ngày tháng năm chảy trôi
Cứ mãi tỉnh say , mim mỉm cười
Thả hồn tìm kiếm .. người tri kỷ
Chuốc chén đầy vơi kể chuyện đời ...
việtdươngnhân
[/center]
Mong các Anh Chị yêu mến Thi Ca cùng hưởng ứng cho vui nha.
Xướng :
Tỉnh Say Mộng Dài
Tỉnh say, say tỉnh, tỉnh hay say
Say tỉnh, tỉnh say giữa mộng dài
Say say, tỉnh tỉnh, đêm dài mộng
Đêm tỉnh, ngày say, ai với ai…
CT
Say Với Ai
Thuở ấy đêm ngày ta cứ say
Tưởng rằng đời ngắn, ai ngờ dài
Có lúc say say ta tự hỏi :
Chuốc chén rượu đầy, say ... với ai ?!!
việtdươngnhân
_________________________________
[center]Thân ái chào Chị vdn, hân hạnh được đón Chị ghé thăm, và đã lưu lại những vần thơ thật tuyệt !
CT chợt nghe bồi hồi xúc động …
Say Cơn Mê Này
Đời dẫu ngắn, dài, chỉ mộng thôi !
Giữa cuộc tỉnh say, ta với người
Nâng chén rượu đầy, mời … tri kỷ
Cùng nhau cạn nốt cơn mê này.
CT
***
Chào Cát Tưởng ! Vào đây gặp thơ CT nổi hồn lên .... Chứ vdn ít khi dám họa thơ với ai .
Cứ Mãi Tỉnh Say
Quẩn quanh ngày tháng năm chảy trôi
Cứ mãi tỉnh say , mim mỉm cười
Thả hồn tìm kiếm .. người tri kỷ
Chuốc chén đầy vơi kể chuyện đời ...
việtdươngnhân
[/center]
Re: Tinh Say Mong Dai
[center]Cứ Mãi Tỉnh Say[/center]
[center]Quẩn quanh ngày tháng năm chảy trôi
Cứ mãi tỉnh say , mim mỉm cười
Thả hồn tìm kiếm .. người tri kỷ
Chuốc chén đầy vơi kể chuyện đời ...
việtdươngnhân
***[/center]
[center]Oh ! Hân hạnh được chị Vdn trỗi hồn thơ…làm CT cũng cảm…theo ![/center]
[center]SAY GIỌT KHÓC CƯỜI[/center]
[center]Trong chén đầy vơi giọt khóc cười… !
Say tỉnh mơ màng giữa cuộc chơi
Tri kỷ khó tìm… ai mãi đợi !
Kể lể chuyện đời, ngắm mộng trôi…
CT[/center]
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
Vào thăm CátTưởng nè ... Năm mới vdn chúc CT vạn sự an lành
và sáng tác mạnh ca hay .vdn
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
Vào thăm CátTưởng nè ... Năm mới vdn chúc CT vạn sự an lành
và sáng tác mạnh ca hay .vdn
vdn wrote:Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
Vào thăm CátTưởng nè ... Năm mới vdn chúc CT vạn sự an lành
và sáng tác mạnh ca hay .vdn
[center]********************
CT cam dong lam lam... chan thanh kinh chuc chi VDN Nam moi moi dieu nhu y !
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
CT[/center]
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
[center]Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
CT ơi ! Vdn tập họa - nếu "Đường" có "Lật" thì chỉnh sửa dùm nha !
Chúc CT & gia đình luôn an vui & hồn van_thơ_nhạc lai láng . [/center]
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
CT ơi ! Vdn tập họa - nếu "Đường" có "Lật" thì chỉnh sửa dùm nha !
Chúc CT & gia đình luôn an vui & hồn van_thơ_nhạc lai láng . [/center]
vdn wrote:[center]Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
CT ơi ! Vdn tập họa - nếu "Đường" có "Lật" thì chỉnh sửa dùm nha !
Chúc CT & gia đình luôn an vui & hồn van_thơ_nhạc lai láng . [/center]
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vương cánh tự do chắp dời quay…!
CT
*** chị VDN than ái! CT không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. “Đường” có
“ lật”thì nhờ mấy anh “đường sắt” sửa giùm”. Cái sướng là cảm xúc chúng ta vẫy vùng như chính nó là,và nghệ thuật thì vô biên gới, mọi nguyên tắc khuông khổ chỉ là do con người đặt ra thôi!Dù sao một kiếp người có được một tri âm thật là hiếm hoi quý giá vô cùng. Dù chọn cuộc đời thầm lặng nhưng hồn thơ – nhạc của CT cũng chưa đến nỗi cạn mòn…
Cảm tạ chị vdn bằng tất cả niềm yêu mến, xin được làm người bạn tri âm.
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
[center]Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vương cánh tự do chắp dời quay…!
CT
Tình Say ...
Thức giấc trưa trưa hồn quắc quay
Nhìn trời mây gió cuốn trôi bay
Chẳng bận nghèo giàu hay túi rỗng
Lo chi sang cả mệt thân gầy
Giữa đời ta cứ mãi "tỉnh say"
Rượu trần chưa cạn sợ chi ai
Đam mê sống kiếp đời buông thả
Xả hết tim tình say ngất ngây ..
vdn[/center]
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vương cánh tự do chắp dời quay…!
CT
Tình Say ...
Thức giấc trưa trưa hồn quắc quay
Nhìn trời mây gió cuốn trôi bay
Chẳng bận nghèo giàu hay túi rỗng
Lo chi sang cả mệt thân gầy
Giữa đời ta cứ mãi "tỉnh say"
Rượu trần chưa cạn sợ chi ai
Đam mê sống kiếp đời buông thả
Xả hết tim tình say ngất ngây ..
vdn[/center]
vdn wrote:[center]Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vươn cánh tự do chắp đời quay…!
CT
Tình Say ...
Thức giấc trưa trưa hồn quắc quay
Nhìn trời mây gió cuốn trôi bay
Chẳng bận nghèo giàu hay túi rỗng
Lo chi sang cả mệt thân gầy
Giữa đời ta cứ mãi "tỉnh say"
Rượu trần chưa cạn sợ chi ai
Đam mê sống kiếp đời buông thả
Xả hết tim tình say ngất ngây ..
vdn[/center]
[center]MỘNG SAY...
Đêm lạnh ngang trời...ô! Tỉnh-Say...!!
Gió thoảng Sao rơi đậu vai gầy
Trăng cao ngây ngất hồn tri kỷ
Bóng ảo lợi danh có xá chi...
Cõi vắng tim nồng say với trăng
Chia nhau giọt đắng thế gian bầy
Mộng đời, kiếp trải men còn nhấp
Giữ trọn duyên tình ôm khối say...!!
CT[/center]
-
- Analog IC
- Posts: 59
- Joined: 02 Oct 2007 15:26
[center]Muốn Say
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vươn cánh tự do chắp đời quay…!
CT
Tình Say ...
Thức giấc trưa trưa hồn quắc quay
Nhìn trời mây gió cuốn trôi bay
Chẳng bận nghèo giàu hay túi rỗng
Lo chi sang cả mệt thân gầy
Giữa đời ta cứ mãi "tỉnh say"
Rượu trần chưa cạn sợ chi ai
Đam mê sống kiếp đời buông thả
Xả hết tim tình say ngất ngây ..
vdn[/center]
[center]MỘNG SAY...
Đêm lạnh ngang trời...ô! Tỉnh-Say...!!
Gió thoảng Sao rơi đậu vai gầy
Trăng cao ngây ngất hồn tri kỷ
Bóng ảo lợi danh có xá chi...
Cõi vắng tim nồng say với trăng
Chia nhau giọt đắng thế gian bầy
Mộng đời, kiếp trải men còn nhấp
Giữ trọn duyên tình ôm khối say...!!
CT
Mơ Say ...
Đêm trăng tỏa sáng... Hồn bỗng say
Nhớ bóng ngươì xưa với thân gầy
Mắt hồ thu đọng nhìn êm ái
Dẫu trong hư ảo cũng ngất ngây
Bước vào cõi mộng mơ say ấy
Một giấc sầu vương như gió bay
Hỡi ánh trăng đầy trong cô lẻ
Cùng ta nhấp cạn chén men cay .
(vdn)
Tặng Cát Tưởng đóa hoa hồng Horticolor
[/center]
Tết đến, Xuân về ta muốn say
Bạn hiền, tri kỷ chẳng còn ai
Nhìn ra sân trước cây đào héo
Ngó với đàng sau khô cánh mai
Dăm ba chai rượu đều đã cạn
Mấy dĩa xoài xanh cũng chóng bay
Anh Sáu, anh Năm vào tiếp tế
Gặp ba xi Đế ngã lăn quay ...
(vdn)
CÒN SAY...
Tết hết, Xuân mòn men cứ say
Cũ mới, tình thân thoắt xum vầy
Vườn sau lất phất Mai vài cánh
Ngõ trước đong đưa ánh Đào bay
Nhâm nhi trọn cốc sầu chưa cạn
Lảo đảo nhân gian bóng về vây
Xôn xao ký ức tình xưa cũ
Mộng mỉm môi cười say tỉnh say...
(CT)
Kiếp Say
Mỗi buổi chiều về Lão xỉn, say
Hình xiêu, bóng ngả chẳng nhìn ai
Nợ nần, thuế má chồng chất đó
Thiếu thốn tiền nông cứ hẹn mai
Dính kiếp say sưa đời hư hỏng
Cưu mang bầu rượu thả hồn bay
Ma men đã nhập làm sao bỏ
Mỗi ngày vài xị cũng lăn quay
(vdn)
SAY MEN, NGẠO ĐỜI ... !
Bình minh ló rạng vẫn còn …quay !
Tường xiêu , vách ngả lửng lơ bay…
Bạc tiền, nhân ngãi « reo » túi rỗng !
Hình đùa với bóng ngây ngất ngây…
Nơi chốn trần ai, ai « tỉnh, say »… ??!
Kiếp say, riêng cõi, kết mây bay
Hồn thả lang thang cùng nhân thế
Vươn cánh tự do chắp đời quay…!
CT
Tình Say ...
Thức giấc trưa trưa hồn quắc quay
Nhìn trời mây gió cuốn trôi bay
Chẳng bận nghèo giàu hay túi rỗng
Lo chi sang cả mệt thân gầy
Giữa đời ta cứ mãi "tỉnh say"
Rượu trần chưa cạn sợ chi ai
Đam mê sống kiếp đời buông thả
Xả hết tim tình say ngất ngây ..
vdn[/center]
[center]MỘNG SAY...
Đêm lạnh ngang trời...ô! Tỉnh-Say...!!
Gió thoảng Sao rơi đậu vai gầy
Trăng cao ngây ngất hồn tri kỷ
Bóng ảo lợi danh có xá chi...
Cõi vắng tim nồng say với trăng
Chia nhau giọt đắng thế gian bầy
Mộng đời, kiếp trải men còn nhấp
Giữ trọn duyên tình ôm khối say...!!
CT
Mơ Say ...
Đêm trăng tỏa sáng... Hồn bỗng say
Nhớ bóng ngươì xưa với thân gầy
Mắt hồ thu đọng nhìn êm ái
Dẫu trong hư ảo cũng ngất ngây
Bước vào cõi mộng mơ say ấy
Một giấc sầu vương như gió bay
Hỡi ánh trăng đầy trong cô lẻ
Cùng ta nhấp cạn chén men cay .
(vdn)
Tặng Cát Tưởng đóa hoa hồng Horticolor
[/center]
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests