Thơ: QH
Giọng Ngâm: XM
Đừng Hỏi Vì Sao Thơ Tôi Buồn
Thơ tôi hôm qua đậm nét sầu
Một nửa mảnh tình gửi về đâu
Mấy thuở tri âm duyên hạnh ngộ
Sẻ chia hạnh phúc lẫn buồn đau
Thơ tôi hôm nay nhỏ giọt buồn
Chua xót vì trời đã hết thương
Tri kỷ bao năm tưởng đã gặp
Thiên thu thôi nhé chẳng còn vương
Thơ tôi mai mốt có thêm sầu
Cũng bởi vết thương còn rỉ đau
Một bóng bên đời đi hết chặng
Đường dài hun hút biết về đâu
Thơ tôi đừng hỏi sao buồn quá
Một đóa hoa trôi theo nước sông
Tim tím ô môi bồng bềnh nổi
Lênh đênh theo gió vào hư không
Quỳnh Hương
Giọng Ngâm: XM
Đừng Hỏi Vì Sao Thơ Tôi Buồn
Thơ tôi hôm qua đậm nét sầu
Một nửa mảnh tình gửi về đâu
Mấy thuở tri âm duyên hạnh ngộ
Sẻ chia hạnh phúc lẫn buồn đau
Thơ tôi hôm nay nhỏ giọt buồn
Chua xót vì trời đã hết thương
Tri kỷ bao năm tưởng đã gặp
Thiên thu thôi nhé chẳng còn vương
Thơ tôi mai mốt có thêm sầu
Cũng bởi vết thương còn rỉ đau
Một bóng bên đời đi hết chặng
Đường dài hun hút biết về đâu
Thơ tôi đừng hỏi sao buồn quá
Một đóa hoa trôi theo nước sông
Tim tím ô môi bồng bềnh nổi
Lênh đênh theo gió vào hư không
Quỳnh Hương