Page 1 of 1

Hội Ngộ tại USA 14/10/05 - 28/10/2005

Posted: 31 Oct 2005 23:14
by nmchau
Hội Ngộ tại Pensylvania 14/10/05 - Rencontres à Pensylvanie

Sao Anh Vẫn Nhìn Em?

Thơ: Sóng Việt Đàm Giang
Nhạc : Nguyễn Tuấn

Kỷ niệm một đêm đàn hát trong buổi họp mặt nhà anh Nguyễn Tuấn ở Harrisburg , 14/10/2005




Em đang ngồi đây với anh
Chén trà nóng trong tay
Hương thơm quyện theo khói bay
Cuốn trong lời anh nói


Em đang ngồi đây trước anh
Tóc em lòa xòa bên má
Em vui và lòng xao xuyến
Mỗi lần ánh mắt anh trao

Sao anh vẫn nhìn em?
Với tia nhìn tha thiết
Như ngày vừa quen biết

Sao anh vẫn nhìn em?
Với say đắm nồng nàn
mỗi khi mình dạo phố

Sao anh vẫn nhìn em?
Nhìn em tình tứ
khiến tim em rộn ràng

Sao anh vẫn nhìn em?
Nhìn em đắm đuối
khiến đôi má em hồng


Em đang ngồi đây với anh
Giữa trời đất thênh thang
Sao khuya chợt như sáng hơn
Gop² thêm đồi lời âu yếm

Em đang ngồi đây với anh
Nhắp men tình yêu thơm ngát
Em mơ và hồn ngây ngất
Biết tình ta còn say



Nguyên tác :

Em đang ngồi với anh
Chén trà nóng trong tay
Thơm ngát hương khói bay
Cuốn trong lời anh thốt
Vang nhẹ bên tai em

Em đang ngồi trước anh
Tóc lòa xòa bên má
Uốn quanh khuôn mặt vui
Rạng rỡ nụ cười tươi
Ðón ánh mắt anh trao

Sao anh vẫn nhìn em?
Như ngày mình mới quen
Với ánh nhìn tha thiết
Dấu đôi chút mộng mơ
Tình si cao chơi vơi

Sao anh vẫn nhìn em?
Với say mê đắm đuối
Qua bao lần gặp nhau
Nắm tay mình dạo phố
Trong nắng gió bốn mùa

Sao anh vẫn nhìn em?
Âu yếm tình tứ quá
Làm tim em rộn ràng
Lời nói chợt đi vắng
Ðôi má hồng chao đao

Em đang ngồi bên anh
Vẫy vùng biển thênh thang
Qua đôi mắt yêu dấu
Niềm vui dâng lên cao
Biết mình đang được yêu

Ho^.i Ngo^. Ta.i Pensylvania

Posted: 02 Nov 2005 22:01
by nmchau
Chiều 14/10 , Chương là bạn láng giềng từ 13 tuổi đưa chúng tôi từ Maryland đến Harrisburg thăm nhà anh Nguyễn Tuấn . Trong dịp này , ngoaì anh chị Nguyễn Tuấn chúng tôi hân hạnh được quen biết thêm nhạc sĩ Đỗ Bảng đánh đàn guitar và sáng tác nhạc , anh chị Chấn - Hoàng Oanh cháu của nhạc sĩ Hoàng Trọng . Anh Chấn biết chúng tôi qua những bài thơ họa với anh Trần Văn Lương ., chị Hoàng Oanh có giọng ca thật ngọt ngào .

Image

Anh Tuấn khoe 2 bài mới viết xong nên chúng tôi đàn hát thử khiến cho không khí trở nên thân mật hơn khi có tì^ng đàn giọng hát trổi lên .
Anh Đỗ Bảng cũng giới thiệu nguyên một tập nhạc do anh sáng tác , và chúng tôi cùng nhau ca hát đến khuya lơ khuya lắc .

Posted: 02 Nov 2005 22:43
by nmchau
Nói về Chương mà quên chưa giới thiệu . Đây là một bạn láng giềng ở sát nhà choi chung với nhau từ mười mấy tuổi , đến khi mạnh ai nấy du học thì biệt tăm . Năm 84 ghé qua cali, tình cờ Chương cũng từ Đài Loan về thăm gia đình nên gặp nhau được một lần . Kỳ này nhân nhận được thiệp Chương gả con , chúng tôi hẹn nhau gặp một lần nữa , và cơ duyên may đã cho chúng tôi một dịp đàn ca ở nhà anh Nguyẽn Tuấn :

Image
Chương & Châu năm 1964


Image
Chương& Châu năm 2005

Mấy chục năm sống ngoài xứ Viet Nam, có vợ người Đài Loan , Chương hầu như không có dịp nói tiếng Việt . Chúng tôi thật ngạc nhiên khi nghe Chuơng vẫn nói trôi chảy, mặc dù accent hơi nặng chút . Nhà vẫn còn nghe nhạc Nỗi Buồn Gác Trọ Phương Dung hát ngày xưa .

Ho Hen Giua Dang

Posted: 05 Nov 2005 10:21
by nmchau
Vi phải đón chúng tôi từ Atlantic City về nhà của Chương ở Maryland cách nhau 4 tiếng lái xe nên sau khi bàn bạc qua email , cả bọn cùng cho nhau điểm hẹn ở một nơi không có địa chỉ số nhà . Đó là một cái rest area trên freeway 95 trong tiểu bang Delaware .
Vậy mà tìm nhau cũng dễ dàng nhờ thời đại cell phone :-)

Image

Người đưa : vợ chồng chú Thọ
Người đón : vợ chồng Chương
Hẹn ở : Rest arra between exit 1 and 3 trên đường I95

Hội Ngộ tại Houston 15 - 17/10 - Rencontres à Houston

Posted: 22 Jun 2017 22:59
by nmchau
Image

Sáng ngày 15/10, hai cha con anh Nguyễn Tuấn thức dậy sớm để đưa chúng tôi ra phi trường Philadelphia cách nhà cũng gần 2 giờ lái xe. Xa lộ này đi phải trả tiền như bên tây nên có hơi vắng người , xe chạy xuông sẻ tưởng đâu sẽ dư thì giờ không ngờ đến gần Phila bị kẹt xe không nhúc nhích đến hơn tiếng đồng hồ chẳng khác nào ở Paris. Té ra là mấy ông làm đường chận hết một lane mà không làm gì cả, cho dân chúng bị kẹt chơi .
Vào tới phi trường bỏ hành lý lên cân thì lại bị quá tải vì Air France thì cho mỗi cái valise nặng đến 32 Kg trong khi đường bay nội địa Mỹ chỉ cho 50 pounds .
Hai cái quá tải bị charge thêm 50$ . Biết vậy hồi ở Atlantic gởi quách mấy thùng CD đi thì khỏi phải khiêng đi ta bà thế giới .
Máy bay Mỹ thiệt là keo kiệt chẳng cho ăn uống gì , may mà ở nhà chị Tuấn đã cho ăn xôi no bụng trước khi đi . Hai đưá tôi lại phải ngồi riêng vì máy bay đông mà họ tới sớm đã dành hết chỗ rồi, đành phải ngồi hàng giữa , mỗi đứa một nơi. Chèo queo khoảng 3 tiếng thì máy bay mới đáp xuống Houston. Phi trường gì mà dìu hiu quạnh quẻ như chỗ khỉ không ho cò không gáy !
Anh Võ Minh Thế ra đón nhưng vì chưa ai biết mặt ai nên có lẽ thấy nhau rồi mà tưởng dân Hong Kong hay sao á. Anh Thế đi một vòng tìm đã đời mới quay lại . Trong khi đó thì tôi cũng đi một vòng tìm người đón nên cũng chẳng gặp nhau . Hỏi qua hỏi lại một hồi cũng tìm ra nhau.

Vế tới nhà một lát thì nghe UG và m11 điện thoại nói cũng sắp đến . Trong nhà lúc ấy cũng đã đông người sửa soạn thức ăn cho dạ tiệc sắp đến . Anh VM Thế ăn chay trường nhưng khách khứa thì được màn thịt nướng thơm phức .
Dân Âu Châu qua Houston thấy nhà cửa to quá trời , từ phòng ngủ đi xuống phòng khách mà thiếu điều đi lạc không biết đường trở về cho đúng phòng :-)

Ăn uống xong xuôi mới tời phần văn nghệ và cắt cái bánh Welcome mà cái hình được chưng ở dầu trang này .


Image


Ngồi bên trái tôi là anh VM Thế . Đây là thành phần ca sĩ cara OK , còn một số các thân hữu khác hãy còn thưởng thức hương vị đêm trăng ướp mùi thịt nướng ở ngoài vườn .
Và bây giờ một nhát kiếm của Y Nguyên sẽ mở màn cho chương trình gồm 2 phần , đều do Yên Sơn làm hoạt náo viên : phần KaraOK hát nhạc máy ở tại phòng này , và phần nhạc sáng tác ở phòng bên kia .

Image


Nhà anh Thế có đặc điểm là phòng khách to như chánh điện của một ngôi chùa với tượng Phật thờ ở giữa phòng khách , và chung quanh là thảm êm cho các bạn ngồi thiền . Hôm nay tôi phải sám hối vì phá sự trang nghiêm của căn phòng với tiếng đàn nhạc tình của mình đã phổ bài thơ Mùa Xuân Mưa bay của bà xã làm từ năm tuổi mới bắt đầu bằng số 2.

Image


Các thân hữu ngồi xếp bằng tròn :
Image


chăm chú thưởng thức ban nhạc trẻ :

Image


Sáng hôm sau là chủ nhựt 16/10 là ngày họp văn nghệ ở nhà Hiền Vy và cô bạn láng giềng xa Mai Ninh cùng đến với đám nữ sinh Gia Long . Dù vội vàng để thả cho anh Thế về với Phật sự , gia đình M cũng không quên chụp tấm hình lưu niệm dưới ánh nắng mới sáng sớm đã nóng của vùng Texas :

Image


Năm nay qua đây không sợ bị bơ vơ vì đã có Út giai và m11 xin nghĩ làm 2 tuần để đưa đi chơi . m11 từ LA bay qua Dallas rồi cùng UG mướn xe van lái xuống Houston . Tuy chĩ có 4 người nhưng phải mướn xe van đi là vì nghe ac3 nói phải cộ đồ đạc theo nhiều qua tới cali lận . Thế mới biết gia đình M là kết hợp những anh chị em kết nghĩa qua net không chỉ khắng khít trong thơ nhạc mà luôn cả ngoài đời , bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu trên thế giới .
UG còn nhát hay sao mà trên đường tìm đến nhà Hiền Vy, chưa đến Exit cứ vội quay ngược về chốn cũ mấy lần vì tưởng đã đi lạc :-)
Cuối cùng phải nhờ anh Hưng làm hoa tiêu chỉ đạo qua điện thoại mới đến trước gate của khu cư xá .

Set up dàn âm thanh và gắn đàn , mic vào xong thì quan khách cũng lần lượt kéo đến. Thấy có anh chị Tô Thùy Yên , rồi Mai Ninh và các bạn Gia Long cũng mới vừa dự đại hội chỉ có Da Và Lông theo lời Yên Sơn kể đêm qua . Mấy cô đòi tập hát ngay bài Tiếng hát học trò sẽ trình diễn lát nữa đây vì ban hợp ca gì mà mỗi người đến từ một nơi chưa tập hát với nhau bao giờ .

Image


Sau màn bún bò Huế là đến màn văn nghệ với lần lượt mỗi người một bài hát , hay ngâm thơ , kể chuyện kéo dài hết buổi chiều gặp gỡ .
Đa số ca sĩ thuộc thành phần nữ sinh Gia Long :

Image


hoặc thi ca nhạc sĩ Đỗ Duy Thụy :

Image


và nhà thơ Yên Sơn lúc nào cũng giử vai trò MC :

Image


cùng cô chủ nhà duyên dáng Hiền Vy :

Image


Thái Vũ mê say trong Chiếu Đông , nhạc Thụy Mi :

Image


Đỗ Duy Thụy với sáng tác mới của anh : Đêm Trên Nỗi Nhớ :

Image


Út tịt thấy thùng CD của Út Tịt để kế bên a3 không ? Đã bỏ công nghe c3 cằn nhằn vì tháo valise dành riêng chỉ mở ra ở Cali lấy nó ra tình đem giới thiệu với bà con Houston mà rồi bận rộn với các ca sĩ lên hát không ngừng nên rốt cuộc thùng CD còn y chang !

Au revoir anh Hưng và mcts Hiền Vy :-)
Merci đã tổ chức một buổi văn nghệ thân mật tụ họp các anh chị em Houston .

Image

San Antonio - 17-18/10/05 - Rencontre à San Antonio

Posted: 23 Jun 2017 12:36
by nmchau
Trên đường bắc tiến , chặng đầu tiên là Austin có vợ chồng Thơ Thơ ( Suối Nguồn ) làm host . Khách đường xa vô tới nhà trông thật Hách ...Xí Quết nên Thơ Thơ phải cho một chầu phở mới có sức đi chơi tiếp .

Image

và được nghe công chúa Samantha của Thơ Thơ dỗi "Sam bực mình rồi á ...."

Image


Chờ anh Đỗ Duy Thụy đi làm về và tìm đường đến thì trời đã tối, cả đám cùng nhau kéo xuống downtown viếng thăm Capitol , không ngờ đã gần 9h tối vẫn còn mở cửa cho du khách vào :

Image






ra quán cà phê bờ hồ :
Image


và dĩ nhiên không thể thiếu phần ca hát kéo dài tới 2h sáng :

Image


Nghe đâu sau đó Phước còn đàn guitar classic trong lúc tụi này đã ngủ mất từ hồi nào !

Hội Ngộ ta.i Austin 18-19/10/2005

Posted: 23 Jun 2017 12:41
by nmchau
Trên đường bắc tiến , chặng đầu tiên là Austin có vợ chồng Thơ Thơ ( Suối Nguồn ) làm host . Khách đường xa vô tới nhà trông thật Hách ...Xí Quết nên Thơ Thơ phải cho một chầu phở mới có sức đi chơi tiếp .

Image

và được nghe công chúa Samantha của Thơ Thơ dỗi "Sam bực mình rồi á ...."

Image


Chờ anh Đỗ Duy Thụy đi làm về và tìm đường đến thì trời đã tối, cả đám cùng nhau kéo xuống downtown viếng thăm Capitol , không ngờ đã gần 9h tối vẫn còn mở cửa cho du khách vào :

Image






ra quán cà phê bờ hồ :
Image


và dĩ nhiên không thể thiếu phần ca hát kéo dài tới 2h sáng :

Image


Nghe đâu sau đó Phước còn đàn guitar classic trong lúc tụi này đã ngủ mất từ hồi nào !

Hội Ngộ tại Dallas - 20/10/2005 - Rencontres à Dallas

Posted: 23 Jun 2017 12:44
by nmchau
Image
Tới Dallas thăm ba má Út Giai

Image
và đứng chụp hình ngay dưới tòa nhà nơi Tổng Thống Kennedy bị ám sát .
Từ khung cửa sổ lấu 6 bắn xuống, giờ cái kho hàng đó biến thành bảo tàng .



Image
Ra Arlington thăm anh chị Nhật Vũ và anh Hà Nhật Linh .

Có dịp đi dạo một vòng khu phố Việt Nam ở Dallas , sao mà vắng lặng đến rợn người , như là một khu phố sắp có chiến tranh và dân cư đã di tản trước ?

Image
Buổi tối được anh chị Trần Đại Phước mời một chầu ca hát thật đã sau chầu bò tôm nướng vỉ no nê :-)

Image

Hội Ngộ tại Los Angeles 21/10/05- Bolsa 28/10/05

Posted: 23 Jun 2017 12:46
by nmchau
Tờ mờ sáng UG và m11 đã lo thức dậy ra phi trường Dallas bay qua Cali trước . Chúng tôi đi sau vì phải đi từ phi trường Lovefield , nơi ngày xưa Kennedy đáp xuống ở gần trung tâm thành phố Dallas hơn . Lần này nhờ ba của Út Giai đưa ra .
Phi trường nhỏ xíu , mấy ngươì Mỹ đều qua dễ dàng, đến phiên thông hành Pháp của chúng tôi thì bị gạch đỏ Extra scan . Thế là bị xét từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới . Valises, túi xách cái gì cũng bị mở tung ra rồi mấy ông nhân viên xếp lại không khéo nên không tài nào đóng valise lại được phải cầu cứu đến khổ chủ .
Máy bay Mỹ sao mà kỳ cục quá, vợ chông đi chung không bao giờ được ngồi gần nhau mặc dù mình đến sớm mà hình như chỗ đã bị họ dành trước qua net hay sao đó .
Sau 3 giờ đồng hồ ngồi một bên là bà Mỹ mập , một bên là một cỗ mễ xinh xinh , tôi lại nhìn thấy những dãy nhà gần phi trường LAX. Khung cảnh trời chiều cũng y như lần đáp xuống năm 84 , lần đầu tiên mới bước chân lên lục địa Mỹ đã bay thằng từ Paris sang Los Angeles.
Anh chị hai ra đón , nhờ đi car pool nên khoảng 45mn là về tới nhà ., không bị kẹt xe nhiều lắm . NHờ thế mà nghỉ ngơi được một chút đã tới giờ phải xuống Bolsa hội ngộ các Phụ Nữ Việt . Tiện thể hẹn luôn mấy chàng Petrus Ký đến quán cơm chay thay vì đi nhậu nhẹt như mọi khi .
Mới 5h chiều mà xa lộ 605 dẫn xuống Bolsa đã tấp nập xe cộ , nếu không biết tìm đường car pool để chạy thì chắc không xuống kịp giờ hẹn .
Vừa đến cửa tiệm đã thấy đầy đủ mọi người ngồi chờ sẳn rồi .

Image


Điếu ngạc nhiên thích thú là lần này gặp được Ấu Tím từ Bắc Cali xuống chứ không bị trật vuột như hồi năm 2003. Chỉ còn một người đã quen rất lâu mà chưa bao giờ gặp được là Hạt Cát , lần nào đi qua Phila cũng trễ tàu :-)

Bưả cơm chay thật là thịnh soạn , toàn những món giả đồ mặn giống đến nỗi cá chay mà tôi vốn sợ cá nên cũng không dám ăn !

LA còn là nơi tái ngộ với các cố nhân đã bị mất liên lạc từ hơn 15 năm nay như cô láng giềng xưa, bé Trang , anh chị em bạn thời con gái của HYC ...và những bạn trong nhóm nhạc như vợ chồng nhạc sĩ Hoàng Việt Khanh - Như Ngọc , chị Hồng Khắc Kim Mai, Mộ Dung , anh chị Trần Văn Lương- Phong Nhã trong một đêm hội ngộ cùng chị Bạch Yến và vợ chồng Đào Hùng từ Pháp qua .

Image

Hái Đào đem về Pháp


Image


Image
Đi ăn nem nướng với Hoàng Việt Khanh & Như Ngọc


Image
Da Lat Bistrot : đêm cuối cùng ở Bolsa

Hội Ngộ tại San Diego - 22/10/05

Posted: 23 Jun 2017 12:49
by nmchau
Năm nay anh Hoàng Thy tình nguyện tổ chức họp mặt nhóm Nhạc Việt tại nhà riêng của anh ở San Diego nên đêm qua từ giã Phụ Nữ Việt , chúng tôi về ngủ trọ nhà m11 để đỡ mất 1 tiếng đi lên và 1 tiếng đi xuống cho ngày hôm sau .
Nhờ vậy mà sáng thứ bảy còn được dịp đi một vòng phố Bolsa ngắm xem có ai quen đi bát phố không . Dòm mỏi cả mắt vẫn không thấy người muốn gặp . Trước khi lên đưòng trực chỉ hướng nam , còn được ghé thăm cô Linh Bảo và cô hàng hoa Mai Phương :-)

Xuống tới nhà m5 trước rồi cả bọn mới kéo nhau đến nhà anh Hoàng Thy khách khứa cũng đã đến đông đảo . Thấy có anh Nguyễn Đức Quang , anh chị Nguyễn Nam, anh chị Nhược Thu , anh Phan Bái ... nên chắc chằn sẽ được hưởng một đêm văn nghệ đặc sắc .

Image
Anh Hoàng Thy tuyên bố khai mạc chương trình văn nghệ

Gia đình M hân hạnh được mở đầu với bài Chiều Đông của m17 Thụy Mi qua tiếng hát của Út giai TVũ . Phải nói thêm phần âm thanh lần này do m17 phụ trách và còn vác luôn cây đàn cho anh 3 ...tri :

Image

Tới phiên m17 trình diền Những Vết Chùng :

Image

Anh Nguyễn Nam thì lúc nào cũng say sưa với giòng nhạc của chính mình :

Image

hoặc đệm đàn cho anh Lương trình bày 2 bản trong tập nhạc Những Tình Khúc Trần Văn Lương :

Image

Anh Nguyễn Đức Quang trình bày Bên Kia Sông, Vì Tôi là linh mục . Bài Bên Kia Sông m4 hát nghe mùi mẫn , nhưng khi nghe tác già hát "nhúc nhích " dữ quá nên nghe lạ lạ , bớt đi cái mùi mẫn của " cho mình anh nghe thôi ..."

Image

Bạn cũ trên Paltalk thì dược nghe lại giọng hát cao và mạnh của Yên Bình :

Image

Còn m5 Mỹ Ngọc hát xong một bài rồi thĩ trốn ra xe ngủ hồi nào không ai hay, chừng sửa soạn đi về làm cả nhà đi kiếm tở mở :-)


Image

Gia Đình M giờ entracte với bún bò Huế :


Image

Chụp hình lưu niệm với anh chị Nhược Thu :

Image

Hội Ngộ tại La Jolla 23/10/05

Posted: 23 Jun 2017 12:51
by nmchau
La Jolla là một thành phố sang trọng nằm trên bờ biển trước khi đến San Diego . Nhà của anh chị Khang ở trên đồi nhìn ra biển thật là "maison de rêve " , lại được ở vùng khí hậu ấm áp dễ chịu nên khách có cảm tưởng cũng được lên thiên đường chung với chủ :-)

Image

Hôm nay anh chị Khang mời gia đình M ăn trưa thân mật vì đêm qua anh chị bận không đến dự đại họi nhà anh Hoàng Thy được . Cũng là dịp được gặp Thụy Mi mẹ và con cũng như "anh 17 " của m17 .


Image

Image


Và dĩ nhiên không thể thiếu phần hát hò cho vui cửa vui nhà :-), vui đến nỗi không muốn đi vì anh Khang lôi ra mấy chồng nhạc cũ cho mọi ngưoì tha hồ tìm về kỷ niệm xưa :

Image

Nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay :

Image