Hội Ngộ tại USA 14/10/05 - 28/10/2005

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Hội Ngộ tại USA 14/10/05 - 28/10/2005

Postby nmchau » 31 Oct 2005 23:14

Hội Ngộ tại Pensylvania 14/10/05 - Rencontres à Pensylvanie

Sao Anh Vẫn Nhìn Em?

Thơ: Sóng Việt Đàm Giang
Nhạc : Nguyễn Tuấn

Kỷ niệm một đêm đàn hát trong buổi họp mặt nhà anh Nguyễn Tuấn ở Harrisburg , 14/10/2005




Em đang ngồi đây với anh
Chén trà nóng trong tay
Hương thơm quyện theo khói bay
Cuốn trong lời anh nói


Em đang ngồi đây trước anh
Tóc em lòa xòa bên má
Em vui và lòng xao xuyến
Mỗi lần ánh mắt anh trao

Sao anh vẫn nhìn em?
Với tia nhìn tha thiết
Như ngày vừa quen biết

Sao anh vẫn nhìn em?
Với say đắm nồng nàn
mỗi khi mình dạo phố

Sao anh vẫn nhìn em?
Nhìn em tình tứ
khiến tim em rộn ràng

Sao anh vẫn nhìn em?
Nhìn em đắm đuối
khiến đôi má em hồng


Em đang ngồi đây với anh
Giữa trời đất thênh thang
Sao khuya chợt như sáng hơn
Gop² thêm đồi lời âu yếm

Em đang ngồi đây với anh
Nhắp men tình yêu thơm ngát
Em mơ và hồn ngây ngất
Biết tình ta còn say



Nguyên tác :

Em đang ngồi với anh
Chén trà nóng trong tay
Thơm ngát hương khói bay
Cuốn trong lời anh thốt
Vang nhẹ bên tai em

Em đang ngồi trước anh
Tóc lòa xòa bên má
Uốn quanh khuôn mặt vui
Rạng rỡ nụ cười tươi
Ðón ánh mắt anh trao

Sao anh vẫn nhìn em?
Như ngày mình mới quen
Với ánh nhìn tha thiết
Dấu đôi chút mộng mơ
Tình si cao chơi vơi

Sao anh vẫn nhìn em?
Với say mê đắm đuối
Qua bao lần gặp nhau
Nắm tay mình dạo phố
Trong nắng gió bốn mùa

Sao anh vẫn nhìn em?
Âu yếm tình tứ quá
Làm tim em rộn ràng
Lời nói chợt đi vắng
Ðôi má hồng chao đao

Em đang ngồi bên anh
Vẫy vùng biển thênh thang
Qua đôi mắt yêu dấu
Niềm vui dâng lên cao
Biết mình đang được yêu
Last edited by nmchau on 05 Nov 2005 10:08, edited 2 times in total.