Hôm nay bỏ phố xá đi ta bà cho dzui
Biển Deauville - Normandie
Ai mua ô, ta bán ô cho ...
Model TBN sắp sửa khoe áo tắm
Smile ! Say Cheese !
Anh3 chịu chơi dẫn đi Hermès...window shopping! hì hì
Deauville - Normandie - Caen - Lisieux - Monet
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Deauville - Normandie - Caen - Lisieux - Monet
Last edited by Quỳnh Hương on 01 Oct 2005 06:13, edited 2 times in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Normandie
Bờ Biển Normandie trong một ngày nắng đẹp, trời xanh
Lô Cốt
1, 2, 3 ... 1, 2, 3 !
c3: coi chừng "kép nhựt" kìa !
Mỗi lần đến một nơi nào đó, wình cũng nhặt một viên sỏi đem về làm kỷ niệm. Đến đây thấy toàn là cỏ không hà, chỉ có viên sỏi này hơi to tí, mà chẳng sao đem về được
hự hự ...có ai phụ rinh tảng đá này lên xe anh3 giùm, pờ liz ?
Lô Cốt
1, 2, 3 ... 1, 2, 3 !
c3: coi chừng "kép nhựt" kìa !
Mỗi lần đến một nơi nào đó, wình cũng nhặt một viên sỏi đem về làm kỷ niệm. Đến đây thấy toàn là cỏ không hà, chỉ có viên sỏi này hơi to tí, mà chẳng sao đem về được
hự hự ...có ai phụ rinh tảng đá này lên xe anh3 giùm, pờ liz ?
Last edited by Quỳnh Hương on 01 Oct 2005 06:17, edited 1 time in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Rời Normandie, đi ngang những con phố, đường nho nhỏ, cổ xưa khiến Wình nhớ đến những cảnh trong phim combat Mỹ-Pháp đánh với Đức .
Trả lại em yêu...khung trời đại học....
Ghé ngang viện đại học Caen để anh chị 3 thăm lại nơi chốn xưa .
Hôm đó thấy có người có vẻ tư lự, thẩn thờ khi nhìn lại mái trường xưa, khuôn viên đại học cũ
Sân trường vắng vẻ vì mọi người đi hè hết rồi
Last edited by Quỳnh Hương on 01 Oct 2005 06:27, edited 2 times in total.
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Lisieux
Rời Caen vào sáng sớm, ghé ngang mua vài ổ bánh mì và bánh ngọt để lót dạ !
Trên đường về nhà, anh chị 3 không quên ghé ngang Lisieux cho Wình thăm bà thánh đỡ đầu St. Thérèse.
Nhà thờ vĩ đại, đẹp quá !
Dâng lên một ngọn nến
Sân sau nhà thờ
Ngồi nghỉ mệt ...
m5: Brrrr lạnh quá !
c3: ôi, mát sướng quá !
m11: úi, tốc váy !
-
- Pentium 4
- Posts: 815
- Joined: 01 Oct 2007 17:29
Monet
Vốn "ái hoa", nên mặc dù có mệt, cả nhà cũng phải ghé Monet cho bằng được .
Tìm cho thấy liễu xanh-xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai....
Trái gì đây ? Ai biết không ?
Souvenirs của Monet, màu sắc thời trang thật êm dịu, nhẹ nhàng, nhưng giá tiền thì chẳng nhẹ tí nào !
Chưa có khăn màu đó huh c3?
Tìm cho thấy liễu xanh-xanh lả lơi
Hay đi tìm dòng suối tóc trên vai....
Trái gì đây ? Ai biết không ?
Souvenirs của Monet, màu sắc thời trang thật êm dịu, nhẹ nhàng, nhưng giá tiền thì chẳng nhẹ tí nào !
Chưa có khăn màu đó huh c3?
Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 20 guests