Mộng Du

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Mộng Du

Postby nmchau » 20 Sep 2005 20:20

Chưa vào thu mà từ cuối hạ máy bay đua nhau rơi như lá vàng khiến cho dự định Mộng Du của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng , càng gần tới ngày đi thì càng lo không biết có đi nhằm máy bay của các hảng Air Ngại không .
Ngẫm nghĩ lại thì chắc có số , mấy người nằm nhà cũng bị chết vì tai nạn máy bay rớt xuống nhà của họ , thôi thì cứ việc đi , dù gì cũng có 2 đứa đi chung , qua bên kia chơi luôn cũng vui :-)

Sau hơn 7 tiếng bay thì chiếc Air Bus 330 đáp xuống phi trường Dorval êm ru b à rù , mọi người vỗ tay hoan hô phi công lái giỏi hay không bất đồng ý kiến như chuyện đã xảy ra bên Toronto làm cháy tiêu chiếc máy bay y chang của Air France chứ đâu phải AIr Lạng Quạng đâu . Nhờ có bà nội tụi nhỏ đi theo nên tụi tôi được đi ké theo xe đẩy tắt qua ngỏ dùng cho phi hành đoàn hay nhân vật ngoại giao gì đó, khỏi phải xếp hàng để trình thông hành .
Nhân viên sở di trú hỏi đi chuyện gì mà có 4 bữa vậy , trả lời đi week-end thăm bạn . Hỏi địa chỉ nhà bạn ở đâu, trả lơì không biết chỉ có số phone . Hỏi có đem cadeau gì tặng bạn không ? Trả lơì không . Hỏi chắc không ? Trả lời CHĂC . Cô sở di trú lấy viết đỏ hoạch tròn chỗ mình khai không có gì để khai .
Hỏi có đem đố ăn thức uông gì không ? Trả lời không mà trong bụng bắt đầu lo vì mở ra thì họ sẽ thấy nào là ốc nhồi đông lạnh, foie gras , rượu đỏ vài ba chai ... mà dám noí không . Lại hỏi chắc không ? Trả lời .... chắc . Cô sở di trú lại khoanh tròn lời khai NO bằng mực đỏ .
Chết cha điệu này chắc ra ngoài thế nào cùng bị chận lại bắt mở valises ra .

Quả thật khi tìm được mấy cái valises xách ra thì mọi ngươì lại phải nối thành 2 cái đuôi dài , có 2 lính quan thuế thu lại tờ giấy khai rồi mơí cho đi qua hay bắt đứng lại khám . Cũng nhờ có bà nội lại được đi tắt khỏi xếp hàng . Ông lính quan thuế hỏi giấy bà nội cất trong bóp tìm hoaì không ra , đến khi tìm ra thì sau lưng nghẹt khá đông nên ông lính coi sơ rồi khoát tay cho đi khỏi khám xét gì cả . Hú hồn !

Tối thứ năm , cả nhà quây quần hưởng những giây phút gặp lại :

Image

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Thứ sáu

Postby nmchau » 20 Sep 2005 21:18

Sáng thứ sáu , sau bữa điẻm tâm thịnh soạn như trong khách sạn 5 sao ở nhà Hoàn Huynh , anh chị MAT đến đưa đi chơi sau khi ghé qua nhà xem installation Home Cinema phim Đại Hàn.
Buổi trưa tạt qua nhà cousine ăn cơm thì gặp được cô cháu gái thích hát nên thu nạp vào làm ca sĩ Silicon Band Montreal . Trong lúc chờ đợi đến giờ đại hội Sâu Bò ở nhà Bùi Huynh , chúng tôi đi dạo các chợ Hi Tech tìm mua đủ thứ , nào là digital camera đến laptop và mp3 player ... rốt cuộc mua được vài cái tông khay .

Trơì mưa tầm tã rồi rỉ rả . Vào đến nhà Bh thì mọi người đã tụ tập đầy đủ . mặc dù là lần đầu tiên biết mặt các anh trưởng thượng trong quán là Tuệ Quang và Thành Tài mà không khí anh em thật là thân mật như đã từng gặp nhau từ kiếp nào .

Image <br>
Thành Tài , nmchau, Y Nguyên, Tuệ Quang

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Thu+' 7

Postby nmchau » 20 Sep 2005 21:44

Thứ bảy trời cũng mưa tầm tả rồi rỉ rả .
Mưa ướt ngoaì trời mà không ướt trong lòng .
Tính đi Đại Tòng Lâm mà ngại ướt chân .
Tính đi Ottawa mà ngại đường xa không có gì coi .
Tính đi chợ mà sợ ngươì ta đông .
Tính đi rong mà sợ đi lạc
Tính thù tạc thì lại sợ say

nên ngồi nhà tán dóc cho sướng thân vì buổi tối hai anh Thành Tài và Tuệ Quang đã dành mời ra ăn quán Hương Quê rồi .

Hương Quê đúng là Hương Quê có canh chua , có gỏi sứa , có bò lăn, có tôm rang ...

Image
ảnh chụp bằng máy Nikon 100 của anh Thành Tài

nmchau
Site Admin
Posts: 1654
Joined: 01 Oct 2007 17:02
Contact:

Chu? Nhu+.t

Postby nmchau » 20 Sep 2005 22:11

Sáng chủ nhựt trời trong ...
Dạo chơi vườn bách thảo

Image

Hết vườn Nhật qua vườn Tàu

Image

Image


Luợm được vài quả bí

Image


và vài cành hoa súng

Image

đã tới giờ chia tay

Image

LƯU LUYẾN

(tặng YNguyên & MChâu)

Ghé lại thăm nhau chỉ mấy ngày !
Hàn huyên chưa cạn chén chưa say !
Vần thơ dang dở lòng nào thấu ?
Tâm sự nữa chừng bạn có hay ?
Hơn hở đón mừng khi gặp mặt ,
Nghẹn ngào lưu luyến phút chia tay .
Ngập ngừng đưa tiễn tim se thắt ,
Kỷ niệm hôm nay mãi nhớ đầy ..

Nguyễn Thành Tài 18-09-2005


HẸN CÒN GẶP LẠI
Thân tặng Công Chúa Cà Chớn và Phò Mã Tào Lao .

Kỷ niệm Trung Thu Ất Dậu

Khách quý từ Âu tới Mỹ châu ,
Thời gian họp mặt chẳng dài lâu ,
Hàn huyên tương đắc vui tân cựu ,
Tâm sự thân tình vẹn trước sau .
Dù đã " vạn ngôn bất tận ý "
Vẫn chưa " nhất túy giải thiên sầu " .
Chân trời góc biển dù xa cách ,
Hẹn sẽ còn phen gặp lại nhau .

Montreal, 18/Sept/2005

Tuệ Quang
(Dzua Dzởm không ngai)


4C Phò Mã biệt Âu Châu
Ghé Mộng Lệ An chẳng được lâu
Công Chúa ,Hoàng Huynh ai đón trước ?
Lão Dương ,Dzua DzỔm bạn nào sau ?
Thành TàI chưa gập e còn tiếc
BùI Tiến hụt đưa chắc hẳn sầu
Bận rộn Quán Sâu Bò nữa chứ
Thôi chờ khi khác cụng ly nhau

Chúc lành vui vẻ
LTĐQB


Muôn Tâu Hoàng Thuợng,
Xin tiếp Hoàng Thuợng không ngai,

Quán chủ cùng phu nhân, Yến Châu
Mộng du thấm thoắt chẳng bao lâu
Gặp nhau họp mặt còn đàng truớc
Từ biệt chia tay đã đến sau
Những tuởng trơìcho ngày nắng đẹp
Nào ngờ mưa gió canh? thêm sầu
Không gian dù có xa muôn dặm
Chẳng thể ngăn chia chuyện gặp nhau

Kính
Hoan


Wỳnh muội thấy hình ảnh dzui dze? của các huynh tỉ ở Mộng Lệ An cũng xin ké với Dzua và Hoàn(g) Thượng ....

Hẹn Nữa :)

Vượt Đại Tây Dương đến với nhau
Vài ngày gặp gỡ xóa tan sầu
Phu nhân xúng xính đầm hồng trước
Quán chủ mơ màng áo tím sau
Tỉ muội tâm tình hoài chẳng hết
Đệ huynh chuyện vãn mãi còn lâu
Chia tay, lưu luyến, lòng thêm nhớ
Hẹn tới sang năm, lại Mỹ Châu

11-qh


Bên ngoài trời ỉu xìu như nhớ khách phương xa. Tức cảnh sinh tình, xin có mấy vần góp vui cùng Tuệ Quang huynh, Hoàn huynh và LTĐQB huynh.

Tiễn Bạn

Trời đất đương còn muốn nhỏ châu
Người qua lưu lại bóng hình lâu
Nghe tin tấp tểnh như là trước
Lo việc quẩn quanh lại hóa sau
Đón khách trà mời chưa thấm giọng
Đưa chân rượu tiễn đã vương sầu
Quan san cách trở bao dằng dặc
Một chút về nhau bớt nhớ nhau

Bùi Tiến


Rồi sẽ còn phen gặp lại nhau
Miệng cười bụng dặn chớ chi sầu!
Tình sâu tâm đắc từ duyên trước
Chúc bạn tương phùng buổi hẹn sau
Gặp gỡ dăm ngày vui thoáng chốc
Chia tay một phút nhớ thêm lâu
Dù cho xa mặt lòng không cách
Xin nhận chút này ruột Yến Châu

ynguyên

Muôn tâu Hạ Bệ,
Tại bị công chúa hạ giá, 4c phải theo chồng tào lao thiên địa, chừ nửa đêm thức dậy vô... chầu hyc hyc hyc!!!

Được wí huynh tỉ cưng chìu mấy hôm lo cho vui chơi ăn ngủ, cám ơn thì ra khách sáo, tđ&tm về cái bụng anh ách tình nghĩa...
TTh ui, Lưu Luyến còn... lưu luyến trong lòng tm, chưa chịu... phọt ra hyc hyc, thì đã LL2 huhu... Mà bi giờ mắt tm zíu lại zồi, TTh cho tm khất thêm đến sáng mai nhé, đa tạ đa tạ


Xin go’p vui cu`ng ca’c anh chi.
Chu’c ca’c anh chi. su+’c kho?e do^`i da`o, ha.nh phu’c ..
Tha^n me^’n
Nguye^~n Tha`nh Ta`i


LƯU LUYẾN 2

(tặng Minh Châu & Hoàng Yến)

Bài họa 5

Mong đợi lâu rồi , gặp Yến Châu ,
Qua đây chẳng ở được bao lâu .
Anh em Thơ Nhạc giành mời trước ,
Bè bạn Sâu Bò đón tiếp sau .
Trà rượu chuyện trò vui đáo để ,
Tiệc tùng hội ngộ giải u sầu .
Ít ngày ngắn ngủi rồi từ giã ,
Lưu luyến tay cầm lúc tiễn nhau !!!

Nguyễn Thành Tài 20-9-2005
Last edited by nmchau on 21 Sep 2005 13:47, edited 1 time in total.

Quỳnh Hương
Pentium 4
Posts: 815
Joined: 01 Oct 2007 17:29

Postby Quỳnh Hương » 21 Sep 2005 04:58

Image

Trước khi từ giã, em thấy chỉ có mỗi mình Bh là buồn thật sự thôi hà ...như muốn khóc vậy đó ! hic hic hic


:D :P


Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest