Xu Phap co gi loa khong anh ?

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Xu Phap co gi loa khong anh ?

Postby Dao Hung » 11 Jul 2005 10:31

[center]
Xứ Pháp có gì lọa không anh ?
[/center]
Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng đầy thú vị. Đầu năm gió rét thổi từng cơn, dạo vườn Lục Xâm, người phố biển Marseille nêu ý sao không viết bài giới thiệu Paris đất lạnh tình nồng với những nụ hôn bốc cháy. Đầu Hạ, trời khi nóng khi lạnh, nhóm Ngây Ngô 91 náo nức, hò hét hẹn nhau sang năm sẽ Tây du một chuyến.

Người xưa nói "Voir Venise et mourir", nay xin chữa lại "Voir la France et mourir". Sau đây là loạt bài cảm nhận về xứ Pháp dưới con mắt của một người Việt tha hương.

đh - Hạ 2005
[center]
Image
Nhà thờ Đức Bà giữa dòng sông Seine
ảnh QH - Paris Hạ 2003
[/center]
Last edited by Dao Hung on 18 Sep 2005 15:09, edited 1 time in total.

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Paris mat biec moi hong

Postby Dao Hung » 11 Jul 2005 10:33

[center]
Paris mắt biếc môi hồng
[/center]
Từ khi ở quê nhà, có dịp sớm tiếp cận với nền văn hóa Pháp từ thuở bé, vẫn mơ về một Ba-Lê mắt biết môi hồng của Người thứ 8. Từng khu phố, từng con đường đã được thuộc nằm lòng nhờ những bài học tiếng Pháp vỡ lòng qua quyển sách giáo khoa Mauger.

Vào lứa tuổi mộng mơ, mãi ngâm nga mấy vần thơ Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng :
[center]
«Paris có gì lạ không em
Mai anh về em có con ngoan»[/center]
hay[center]
«Mùa thu Paris
Trời buốt ra đi
Hẹn em quán nhỏ
Rưng rưng rượu đỏ tràn ly»
[/center]
Để đến khi lần đầu đặt chân lên đất kinh đô ánh sáng mới ngộ ra rằng Paris đẹp hơn nhiều so với những gì đã được đọc được nghe. Phải đi dưới bầu trời Paris, hít thở cái không khí Paris, hòa mình vào nhịp sống Paris, mới thấy lời hát xưa quả không ngoa và đúng sao với tâm trạng của một đứa con đất Việt nặng đời lữ thứ :
[center]
«J’ai deux amours
Mon pays et Paris»

«Tôi hai mối tình vương
Paris và quê hương»
[/center]
đh - Hạ 2005

[center]
Image
ảnh ĐTK
[/center]

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 12 Jul 2005 05:48

[center]
Paris, bên dòng sông Seine
[/center]
Có lẽ sông Seine là hình ảnh gợi nhớ Paris nhiều nhất. Sông Seine bốn mùa lững lờ trôi. Xuân xanh rợp bóng những hàng cây ven bờ vừa trổ lá. Hạ tình ánh hồng nắng ấm trên cao. Thu vàng với những cơn mưa phùn lất phất và những buổi sớm mai khoác áo sương mù. Đông tình tự, ấm cúng khi ngồi nhìn tuyết rơi qua làn kính của những quán cà phê dọc theo bờ.

Và như thế, dòng sông Seine đã đi vào thi ca lãng mạn như chứng chân của bao cuộc tình thơ mộng. Một dòng sông của lứa đôi, âu yếm ôm trọn trái tim Paris vào lòng.
[center]

Sông Seine chiều dạo bước
Niềm nhớ về mênh mông
Paris trời vẫn nắng
Tình anh có còn không ?

QH - Paris vương vấn

Image

Thoáng tình về thắm nhuộm nước sông Seine,
Ngọn tháp cổ nghìn năm trông ngóng mãi.

đh - Paris ơi, bao giờ nàng trở lại ?

[/center]
đh - Hạ 2005

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Re: Paris mat biec moi hong

Postby dtk » 12 Jul 2005 18:36

Paris, la Seine

Sông vẫn xanh và trôi tự xưa
Chảy từ đỉnh núi, uốn theo bờ
Ra khơi theo gió làm mây trắng
Nhớ đất rơi thành giọt nước mưa

12.07.2005

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Re: Paris mat biec moi hong

Postby Dao Hung » 13 Jul 2005 08:38

dtk wrote:Paris, la Seine
...........................................................
Ra khơi theo gió làm mây trắng
Nhớ đất rơi thành giọt nước mưa

12.07.2005


Thích nhất hai câu thơ cuối của huynh, thật ý nhị và sâu sắc !

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Paris xanh la Luc Xam

Postby Dao Hung » 02 Aug 2005 21:02

[center]
Paris xanh lá Lục Xâm
[/center]
Lục Xâm hay Lục Xâm Bảo. Không biết hình ảnh vườn Lục Xâm đã đi vào thi ca Việt-Nam tự lúc nào ? Được biết đến nhiều nhất vẫn là trong bài thơ «Mùa Thu Paris» của Cung Trầm Tưởng mà Phạm Duy đã phổ nhạc. Một bài hát mang đầy phong cách Paris qua phần nhạc đệm phong cầm và tiếng hát Thái Thanh.
[center]
………………………………………….
Mùa thu âm thầm
Bên vườn Lục Xâm
Ngồi quen ghế đá
Không em buốt giá từ tâm
………………………………………….
(Cung Trầm Tưởng)

Image
ảnh ĐTK
[/center]
Điện Lục Xâm được xây dựng năm 1615 để làm vui lòng bà hoàng hậu Marie de Médicis gốc Ý, vợ và mẹ của hai vị vua Pháp : vợ của vua Henri IV và mẹ của vua Louis XIII. Lối kiến trúc dựa theo điện Pitti de l'oltrarno (Florence, Ý) với một công viên tuyệt đẹp. Nay điện được biến thành nơi hội họp của các Thượng nghị sĩ Pháp.

Dạo vườn Lục Xâm vào một buổi trời đẹp sáng để thấy lại những hình ảnh thân quen đã từng được biết đến qua văn chương Pháp.

Đây, hình ảnh chú bé con buổi tựu trường của nhà văn Anatole France trong cuốn tự truyện Le livre de mon ami. Nhà văn bồi hồi tưởng nhớ lại bóng dáng của mình vào mấy mươi năm về trước khi còn là một cậu bé vô tư, cắp sách tung tăng băng qua vườn Lục Xâm để đến trường :

«Je vais vous dire ce que je me rappelle…»
«Tôi sẽ kể cho các bạn nghe những gì tôi vẫn nhớ…»

Xa xa, nhiều sinh viên đang ngồi đọc ngấu ngiến từng trang sách trên băng ghế như André Gide đã miêu tả trong truyện Les Faux Monnayeurs.
[center]
Image
ảnh ĐTK
[/center]
Kia, bao cặp tình nhân âu yếm nằm dài trên thảm cỏ xanh cạnh hồ để đón những gịot nắng đầu xuân.

Đó đây, gió vi vu thổi làm chao động cành lá Lục Xâm như để đón chào khách nhàn du.

đh - Hạ 2005

Dao Hung
i5 processor
Posts: 324
Joined: 01 Oct 2007 21:49

Postby Dao Hung » 18 Sep 2005 15:12

[center]

Paris chiều xóm học
[/center]
Vườn Lục Xâm trải rộng từ khu vực gần tháp Montparnasse sang đến xóm La-Tinh. Khách nhàn du rời khỏi công viên thơ mộng qua cửa đông, sẽ đến ngay giữa đại lộ Saint Michel, nơi quảng trường E. Rostand. Từ đấy, đại lộ đổ dài xuống đến cầu Saint Michel. Đây là một đại lộ rất sầm uất, náo nhiệt cả ngày lẫn đêm, cùng với đại lộ Saint Germain, bao bọc cả khu vực. Nếu khu Champs Elysées được nổi tiếng nhờ nét sang trọng, xa hoa. Thì trái lại, khu Saint Michel được mang danh hiệu khu sinh viên, trí thức. Nơi đây, tập trung nhiều trường đại học danh tiếng nhưng vang danh nhất vẫn là đại học Sorbonne. Thường được gọi là khu hay xóm La-Tinh vì chương trình giảng dạy đại học hoàn toàn bằng tiếng La-Tinh cho đến ngày cách mạng Pháp. Nhưng trong thi ca xứ Việt còn mang thêm cái tên thật hay là xóm học.
[center]
Image
Xóm học lúc chiều lên

………………………………………….
Hôn nhau phút này rồi
Chia tay nhau tức khắc
Khóc đi em, khóc đi em
Hỡi người yêu xóm học
Để sương thấm bờ đêm
Đường anh đi tràn ngập lệ buồn em...
………………………………………….
(Chưa bao giờ buồn thế - Cung Trầm Tưởng)


………………………………………….

Lệ nào hoen mắt ngọc
Tình xa vẫn chưa phai
La tinh chiều xóm học
Mãi thương tóc em dài
………………………………………….
(Paris tình về - đh)

[/center]
Nhìn về hướng cầu Saint Michel, con đường Soufflot nằm phía phải quảng trường E. Rostand sẽ đưa chân du khách đến Panthéon, nơi an nghỉ của những vĩ nhân xứ Pháp.

Đổ dốc theo đại lộ Saint Michel, sẽ đi ngang qua đại học Sorbonne. Nằm về phía phải đại lộ, khuất sâu vào trong. Trước mặt đại học là một quảng trường con với những hiệu sách, những quán cà phê tấp nập sinh viên ra vào.

Xuống dần thêm sẽ đến cầu Saint Michel. Nơi đầu cầu, dọc theo bờ sông Seine là những quầy sách con lộ thiên, bày bán sách, tranh ảnh cũ,… Có cả một khu ẩm thực rất náo nhiệt, nhất là những khi về tối. Món ăn, thức uống của đủ mọi nước, từ Hy Lạp sang đến Pháp, từ Trung Hoa sang đến Nhật. Có cả trình diễn nhạc phục vụ khách ăn.

Nhưng có lẽ thơ mộng nhất, vẫn là những giây phút đứng tựa cầu ngắm nhìn chánh diện của nhà thờ Đức Bà Paris hay ngoái đầu xuống trông những du thuyền xuôi theo dòng nước sông Seine.
[center]
Image
Nhà thờ Đức Bà Paris nhìn từ cầu Saint Michel
[/center]
Một hình ảnh đẹp tuyệt vời của Paris, của xóm học La-Tinh, đẹp thêm vào những lúc chiều lên…

đh - Tàn Hạ 2005


Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests