Bãc Kinh

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Bãc Kinh

Postby dtk » 13 May 2005 00:26

Image

Mấy hôm nay, trời trở lạnh. Thôi đành đến Tri Xuân đình 知春亭, ở Di Hòa Viên 頤和 園 (Beijing 北京), ngồi đợi mùa xuân trở lại, phải không các bạn.
Di Hòa Viên do vua Càn Long dựng nên (1750), mở rộng từ một khu thượng uyển cũ. Có Vạn Thọ Sơn 萬壽山 và Côn Minh Hồ 昆明湖.
Di Hòa Viên, người Anh dịch là "Summer Palace", nhưng đúng nghĩa có lẽ là nơi nghỉ ngơi, di dưỡng tính tình. Cũng dùng làm hành cung cho nhà vua và hoàng hậu.
Còn sao lại gọi là Tri Xuân Đình, thì cũng đoán mò là vì là cái mái nghỉ chân, ngắm cảnh mùa hoa tươi thắm.
Ở đây còn nhiều chỗ thơ mộng lắm nhưng chưa có dịp xem hết, nào là Thính Li Quán 聽鸝館 (Lầu Nghe Chim Vàng Anh), Họa Trung Du 畫中游 (Đi Chơi Trong Tranh), v.v.
Last edited by dtk on 21 Jun 2005 09:52, edited 3 times in total.

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Cổ trang nhiếp ảnh

Postby dtk » 13 May 2005 01:14

Image
Cổ trang nhiếp ảnh 古裝攝影, trông như ai quen -- đang giả làm Từ Hi Thái Hậu 慈禧太后 ?
Last edited by dtk on 21 Jun 2005 09:52, edited 4 times in total.

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Postby dtk » 13 May 2005 12:31

Image

Bây giờ bà xã đòi đi shopping mua bình sứ hình trái đào. Mắc quá! Mắc quá!
Last edited by dtk on 21 Jun 2005 09:53, edited 2 times in total.

ynguyen
Digital IC
Posts: 151
Joined: 01 Oct 2007 17:21

Postby ynguyen » 14 May 2005 01:16

dtk wrote:Bây giờ bà xã đòi đi shopping mua bình sứ hình trái đào. Mắc quá! Mắc quá!


hyc hyc hyc !! Mắc quá , mà hổng mua thì Má (nó) ... quắc đó đa ! :P

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Postby dtk » 14 May 2005 09:13

ynguyen wrote:
dtk wrote:Bây giờ bà xã đòi đi shopping mua bình sứ hình trái đào. Mắc quá! Mắc quá!


hyc hyc hyc !! Mắc quá , mà hổng mua thì Má (nó) ... quắc đó đa ! :P


Hà, hà. Làm sang nói thế này: "Ừa, thì mua cũng được. Nhưng bình cao một thước, làm sao bưng lên máy bay ? Vả lại, coi màu mè như vậy, trưng ra ba ngày là chán ấy mà ." Thôi để dành tiền, đi Hàng Châu ... mua trà Long Tỉnh.

dtk

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Jun 2005 09:48

Cho cháu ké mấy hình Bắc Kinh với ạ, tháng 8 năm 2004, hồi đó chụp hình cứ đen thùi lùi :D


Một chuyến đi

Bắc Kinh

Kinh đô sừng sững trải bao đời
Lịch sử năm triều nối tiếp trôi
Tử Cấm Thành tường hồng bóng nắng
Thiên An Môn cỏ biếc chân trời
Bắc Kinh hiện đại thành hoa lệ
Yên Quận xa xưa cảnh tuyệt vời
Vạn lý trường thành, lăng mộ cổ
Bao điều muốn ngỏ chẳng nên lời.



Image


Một nhà hàng Trung Quốc

Image

Thập tam lăng

Image

Nhà bia thập tam lăng

Image

Nhà thuỷ đình (sorry quê mất tên địa danh :D )

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Jun 2005 09:50

Cấm Thành (Cố Cung)

Màu sao Bắc Đẩu tím hoàng hôn
Nhuộm thắm Cố Cung, nhuộm thắm hồn
Nam Bắc tường thành xây gạch đá
Đông Tây cung điện chạm vàng son
Lan can phượng quyện mây ca hát
Tam cấp rồng vờn gió dỗi hờn
San sát nào tòa ngang dãy dọc
Ta đi đến gối mỏi chân chồn


Image


Image

Image

Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Jun 2005 09:50

Di Hòa Viên

Cung điện mùa hè nức bốn phương
Danh lam thắng cảnh chốn thiên đường
Côn Minh hồ biếc lăn tăn sóng
Vạn Thọ núi xanh lấp lánh sương
Nhân Thọ điện ươm vàng mái ngói
Ngọc Lan đường tỏa ngát mùi hương
Quanh co lối dạo ôm chân núi
Lữ khách ra về dạ vấn vương .

Image

Image

Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Jun 2005 09:51

Vạn Lý trường thành

Vạn Lý thành không vướng bụi trần
Cheo leo vách núi chốn dừng chân
Bậc thang xếp đá màu xanh xám
Đỉnh núi chen mây sắc trắng ngần
Biểu tượng Trung Hoa bao nước mắt
Kỳ quan thế giới mạng nhân dân
Bức tường vĩ đại, con rồng lớn...
Trả giá máu xương biết mấy lần?

Image

Image

Image

Nhanh Lan Tim
i5 processor
Posts: 342
Joined: 01 Oct 2007 22:11

Postby Nhanh Lan Tim » 16 Jun 2005 09:52

Thiên Đàn

Đất vuông bao lấy mảnh trời tròn
Có phải Thiên Đàn_vũ trụ con ?
Mái ngói lưu ly, nền bạch ngọc
Lan can cẩm thạch, cột vàng son
Bên Đông Nguyệt điện tùng xanh phủ
Phía Bắc Thổ đền gió mát luồn
Nghi lễ xa xưa thờ nhật nguyệt
Sao ta nghe vẳng tiếng trong hồn ?

Image

Image

dtk
Digital IC
Posts: 118
Joined: 01 Oct 2007 22:46

Tiem ban tra

Postby dtk » 21 Jun 2005 17:47

Image
Đi nhiều, mỏi chân, vô đây uống trà, anh Châu.


Return to “Du Lịch đó đây - Voyages d'ici et là - Travelling Reports”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests