Japan April 2010
Posted: 27 Apr 2010 17:36
April 7 Cơ Lộ Thành
Thành quách mùa xuân hoa đua nở
Khách xa du lịch còn bỡ ngỡ
Thấp thoáng lầu đài hiện giữa hoa
Trễ giờ, uổng công leo ná thở ...
mà không được tham quan bên trong !
Buổi trưa cơm nước dẫu no nê
Quán Nhật đồ ăn thấy muốn chê
Soup hôi, thịt cá ăn không được
Chỗ nào chỗ nấy chẳng gì phê
Trèo lên xe bus tham quan tiếp
Viếng hãng sake thấy chẳng thèm
Theo người ta ngó ngó xem xem
Sờ tí, không tu, đỡ tạo nghiệp :p
Rồi kéo nhau ra viếng phố Tàu
Gió lạnh luồn về chân bước mau
Hẻm hẹp, điện câu như mắc cửi
khác chăng khứu giác chẳng như nhau
Ra cảng Kobe ăn buffet
đồ ăn đồ uống quả ê hề
lựa những món gì không nhúc nhích
chất đầy một dĩa ních no nê
Thành quách mùa xuân hoa đua nở
Khách xa du lịch còn bỡ ngỡ
Thấp thoáng lầu đài hiện giữa hoa
Trễ giờ, uổng công leo ná thở ...
mà không được tham quan bên trong !
Buổi trưa cơm nước dẫu no nê
Quán Nhật đồ ăn thấy muốn chê
Soup hôi, thịt cá ăn không được
Chỗ nào chỗ nấy chẳng gì phê
Trèo lên xe bus tham quan tiếp
Viếng hãng sake thấy chẳng thèm
Theo người ta ngó ngó xem xem
Sờ tí, không tu, đỡ tạo nghiệp :p
Rồi kéo nhau ra viếng phố Tàu
Gió lạnh luồn về chân bước mau
Hẻm hẹp, điện câu như mắc cửi
khác chăng khứu giác chẳng như nhau
Ra cảng Kobe ăn buffet
đồ ăn đồ uống quả ê hề
lựa những món gì không nhúc nhích
chất đầy một dĩa ních no nê